Courtney Love là vợ của huyền thoại nhạc Rock Kurt Cobain. Cô cũng là thành viên của ban nhạc nữ Hole. Tuy nhiên, sự nghiệp cũng như danh tiếng của cô bắt đầu đi xuống kể từ khi cô làm bạn với nàng tiên nâu. Đến nay, khi nhắc tới Courtney, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh "một cô nàng buông thả, gắn liền với ma tuý và rượu".
Những ngày qua quả là một thời gian khủng khiếp với gia đình Lindsay Lohan. Một người bạn của gia đình tiết lộ, số tiền tiết kiệm và dành dụm của Lindsay Lohan trong vòng 10 năm hoạt động trong làng giải trí sắp cạn kiệt. Cô nàng đam mê tiệc tùng này đã "nướng tiền" trong những buổi chơi thâu đêm suốt sáng.
Một nguồn tin cho biết, trung bình một tuần, người đẹp này đã tiêu tốn khoảng 3.500 USD cho ma tuý. Và hiện tại, người đẹp này đang đứng trước món nợ 30.000 USD mà khó lòng có thể trả hết được. Bởi khoản doanh thu lớn nhất của Lindsay chính là cát-sê đóng phim, thu album, hợp đồng chụp ảnh quảng cáo và làm gương mặt độc quyền. Nhưng, với những rắc rối liên tiếp trong thời gian vừa qua không một nhà sản xuất hay nhãn hiệu nổi tiếng nào dám tìm tới Lindsay Lohan.
Báo giới nhìn vào gia đình Lindsay Lohan với ánh mắt vừa thương cảm, vừa khinh ghét. Họ gọi hành động “lên tiếng vì con gái” trong thời gian gần đây của ông Michael Lohan - cũng là một người có thâm niên nghiện rượu và ngồi tù là một hành động “đánh bóng tên tuổi trắng trợn”.
Họ gọi những lời tuyên bố dành thêm thời gian trong trại cai nghiện, kéo dài đợt cai nghiện, áp dụng những biện pháp cai nghiện mới đạt hiệu quả hơn của mẹ Lindsay Lohan - bà Dina là những chiêu bài “PR chính hiệu”.
Lindsay Lohan trong "Parent trap" - bộ phim đưa Lindsay Lohan
trở thành nữ diễn viên triển vọng của điện ảnh thế giới.
Hôm qua (ngày 26/7), cảnh sát Santa Monica đã công bố cuốn băng ghi lại giọng nói của người phụ nữ gọi điện cho 911 trước khi người đẹp tóc vàng bị tóm trên đường cao tốc. Đó chính là mẹ của cựu trợ lý cho Lindsay Lohan.
Người đàn bà này đã gọi cho 911 báo rằng bà đang bị một chiếc xe bí ẩn hiệu GMC đuổi theo trên đường. Cảnh sát Santa Monica cho biết, họ cảm thấy giọng nói của người đàn bà này đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Bà không rõ người ngồi sau tay lái có phải nữ hoàng tiệc tùng Lindsay Lohan hay không. Chỉ biết rằng, con gái mà đã đệ đơn xin thôi việc đúng một giờ trước khi bà bị truy đuổi trên đường.
Lindsay Lohan trong bộ phim "I know who killed me"
Trong đoạn băng kéo dài 3 phút này, cảnh sát chỉ nhận được những lời nói đứt đoạn như thế này: “Chúng tôi định đỗ xe để bước vào nhà thì không hiểu ở đâu, một chiếc GMC màu trắng to lớn xuất hiện. Chúng tôi đã bị chiếc xe GMC này theo dõi… một người đàn ông bước ra khỏi xe… Ôi Chúa ơi, chúng tôi đang bị theo dõi. Chúng tôi cần giúp đỡ”.
Cảnh sát đã cố hỏi xem, người đàn bà này đang ở đâu, nhưng bà ta không đủ bình tĩnh để trả lời. Bà ta chỉ kết luận vỏn vẹn, bà đang lái xe tới sở cảnh sát. Người đàn bà này thông báo, bà đã lái chiếc xe Cadillac Escalade màu đen của mình vào điểm đỗ xe ở Santa Monica, cách sở cách sát một toà nhà.
Lindsay Lohan - 21 tuổi đã trở thành người
nổi tiếng và luôn là tiêu điêm của báo giới.
Đúng lúc đó, người đàn bà này kêu lêu: “Anh ta kia rồi, chiếc xe GMC màu trắng kia rồi”. Cảnh sát đã cố liên lạc với người đàn bà này nhưng họ không nhận được tín hiệu gì người những câu nói đứt quãng: “Chúa ơi, hắn ta làm gì vậy?”, kèm theo là những tiếng thét kinh hoàng.
Một vài phút sau, khi đã xác định được địa điểm của người phụ nữ, họ đã tìm tới và bắt gặp hình ảnh Lilo và người phụ nữ này đang tranh cãi nảy lửa. Cảnh sát cho biết, trong xe của Lindsay Lohan hiện có hai người đàn ông.
Lindsay Lohan đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội tàng trữ ma tuý, lái xe trong tình trạng say rượu và bị treo bằng. Liệu, người đẹp này có còn bị truy tố thêm tội danh tấn công người vô cớ hay không? Điều đó sẽ được trả lời tại phiên toà diễn ra vào ngày 24/8 tới. Theo nhận định của các chuyên gia, nữ diễn viên 21 tuổi này đang phải đối mặt với án phạt 6 năm tù.
Mi Vân
Theo AP