Thứ Ba, 24/07/2007 - 10:10

"Thân hình đậm là bất lợi đối với một ca sĩ như tôi"
(Dân trí) - “Tôi hơi tròn nên không được tự tin. Trang phục biểu diễn nhìn bên ngoài đâu đến nỗi nhưng cứ lên hình là người… to gấp đôi, vừa “băm” vừa béo. Có người nhìn hình nghĩ tôi 35 tuổi, có 2 con”, Khánh Linh thật thà tâm sự.

Mọi người nói tôi hay lặp lại những kiểu áo giống cái khăn, rườm rà, trông vừa tròn lại vừa… “mợ”. Nhưng quả thực với hình thể này, mặc đồ gì vào cũng lời khen tiếng chê thôi. Hình thể đậm rất khó để thay đổi hay chọn lựa trang phục diễn.

Nhiều trang phục vận vào trông đâu đến nỗi nào thế mà lúc lên hình, chụp ảnh trông chán lắm. Mà chẳng cần phải cứ lên hình, vẫn bộ trang phục ấy đứng dưới sân khấu thấy bình thường, nhảy lên sân khấu lại như…gấp đôi rồi. Có một thời gian trông tôi gầy hơn vậy mà khi lên hình vẫn tròn. Người nào còn xem hình tôi trên truyền hình, còn gặp mình ngoài đời thì còn kêu: “Ô, dạo này gầy đi à?”.

 

Thân hình đậm là bất lợi đối với một ca sĩ như tôi. Mình mới 24 tuổi vậy mà lên hình có người nghĩ mình đã 35 tuổi, 2 con. Thậm chí có người nói mình đô giống chị Siu, mà mình làm sao mà bằng chị Siu được? Phụ nữ thì không thích bị nói như thế!

 

 Khánh Linh và mẹ - NSƯT Vũ Dậu chụp ảnh trong ngày vui của cô

 

Tôi muốn mặc trang phục cho trẻ trung, phong phú hơn nhưng người không đẹp thì làm sao mặc đẹp? Quần áo diện ngoài đời mình mua là nhanh nhất. Mình chỉ may trang phục biểu diễn. Mà những người may trang phục đến khổ với cái hình thể của tôi - biến động không ngừng. Tuần này đến may, kích thước thế này, tuần sau đến lấy trang phục kích thước lại khác - hoặc là phải bóp vải vào hoặc là phải nới vải ra. Nhiều người cũng khuyên tôi không nên may nhiều, đợi gầy đi một chút may sẽ đẹp hơn.

 

Cũng vì béo, tay có bắp mà tôi không dám mặc áo hở tay. Đôi khi, trang phục cứ “bít” cả vào nên nhìn mình không được thoát, thông thoáng lắm. Tôi cũng thích mặc đầm dạ hội, hở lưng vì lưng không có… mụn. Cái gì đẹp phải khoe ra chứ? Áo hơi cổ thuyền, cổ tim sâu, gợi cảm chút mà không làm cho người ta cảm thấy bất lịch sự hoặc khiêu khích, nhưng tôi không dám mặc vì thân hình không phù hợp. Khi biểu diễn trên sân khấu, tôi cũng không dám đi guốc cao 7 phân trừ những tiết mục mất có mấy phút. Bàn chân tôi nhỏ, mất cân đối so với người nếu đi guốc cao sẽ trông như… lật đật.

 

Trước khi sinh con, tôi vẫn thường tập thể dục ở Sheraton. Điều này rất tốt cho sức khoẻ, làm cơ thể rắn chắc hơn. Sau khi sinh con, bận bịu, lu bù nên mỗi ngày tôi chỉ cố gắng bỏ ra được 1 tiếng để đi bộ. Đi bộ thế này, cũng giúp cơ thể săn chắc mạnh khoẻ hơn. Nhiều lúc để có không khí luyện tập, để có cảm hứng, tôi cùng ông xã phóng xe ra bãi cỏ trước lăng Bắc để… đi bộ.

 

 Không tự tin về hình thể, nhưng Khánh Linh lại rất tự tin về nụ cười và làn da láng mịn của mình

  

Nhà tôi có máy tập giảm cân nhưng không thể tập được vì có bé Tu Ti, mình chỉ muốn ôm con, không tập trung để tập. Tôi cứ nghĩ là bây giờ cứ tập từ từ. Muốn “thắt đáy lưng ong” thì phải đợi thêm một thời gian nữa, khi bé Tu Ti đủ tuổi đi học, tôi sẽ tập luyện gắt gao hơn. Hiện tại, tôi cố tránh không ăn nhiều đồ ngọt, món xào rán, đi bộ nhẹ nhàng để giữ dáng ở mức vừa phải.

 

Không tự tin về hình thể nhưng tôi tự tin về làn da láng mịn bẩm sinh. Tôi không bao giờ phải lo lắng về mụn trứng cá. Nhiều người cũng khen tôi cười duyên. Tôi thích nhất cái miệng trên khuôn mặt, mỗi khi cười trông cũng không đến nỗi nào!

 

Khác với các ca sĩ khác, khi lên sân khấu tôi không quá cầu kỳ vào phục trang đắt tiền. Tôi mặc bộ trang phục nào miễn là thoải mái và phù hợp là được. Trang điểm cũng thế, tự tay tôi trang điểm lấy. Nếu nhờ chuyên gia trang điểm, sửa sang tóc phải mất vài tiếng đồng hồ mà tính tôi lại hay sốt ruột. Cứ tự mình trang điểm, cả sửa tóc mất khoảng một tiếng là cùng. Tính tôi, càng đơn giản, càng thấy thoải mái.

 

Có một điều thật buồn cười là, hôm nào tôi ăn vận cầu kỳ, uốn tóc cầu kỳ là tôi không thể nào tập trung vào hát được. Chính vì thế, ngoài đời thường, tôi hay mặc quần bò, áo phông, tóc cắt ngắn hoặc buộc đuôi gà. Đã nhiều người ngỡ ngàng khi thấy tôi ăn vận quá…bình thường!?

 

 Với Khánh Linh, người phụ nữ thành đạt không chỉ ở sự nghiệp thăng mà quan trọng con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang...

 

Có người hỏi tôi quan niệm thế nào về người phụ nữ đẹp và thành đạt? Tôi nghĩ người phụ nữ xinh đẹp ngoài sức hút về hình thể phải là người có kiến thức, dịu dàng và cá tính riêng. Người phụ nữ thành đạt, con đường sự nghiệp phải thăng tiến, kinh tế đầy đủ và gia đình ấm êm, con cái học hành giỏi giang.

Tôi chưa thể nhận mình là người phụ nữ thành đạt mà chỉ tạm thấy mình có chút thành công. Muốn thành đạt, tôi còn rất nhiều điều phải làm, phải cố gắng. Thôi thì, mình có quyền ước mơ, cố gắng làm những điều có thể còn được hay không còn tuỳ thuộc vào bản thân!

 

Hàn Nguyệt (ghi)

Ảnh: Nhật Minh