Thứ Ba, 24/07/2007 - 09:01

Bạn đọc viết:

Văn hoá khách mời Sao Mai
(Dân trí) - Là người "ngoại đạo" về âm nhạc nhưng chung kết Sao Mai năm nay tôi lại rất "ghiền". Ghiền vì theo tôi các thí sinh đều hát rất hay… Thế nhưng, có một điều làm tôi bức xúc trong lòng khi xem đêm chung kết cuối cùng. Đó là cách ứng xử đáng buồn của khách mời.

Hai đêm đầu phần thi về nhạc thính phòng và nhạc dân ca, tôi để ý thấy các vị khách mời đánh giá, nhận xét về thí sinh dở hay, đúng sai một cách cởi mở, chân thành trên tinh thần tôn trọng thí sinh, với một thái độ cầu mong thí sinh bứt phá hơn trong con đường âm nhạc. Thế nhưng ở đêm thứ ba tức đêm 9/7/2007, tôi lại bị sốc về thái độ và cách nhận xét của các vị khách mời.

 

Là khán giả màn ảnh nhỏ tôi thấy thái độ, cử chỉ, nhất là cách ngồi của hai vị khách nữ chưa ổn, nếu nói không quá lời là còn thiếu văn hoá. Kiểu ngồi gác tréo chân của một nữ giới mặc váy trước mặt biết bao nhiêu người kể cả các bậc  cao tuổi ngồi trước màn hình ảnh nhỏ là điều quá chướng, quá ngạo mạn, thiếu tế nhị, chưa kể cử chỉ thiếu khiêm tốn như cầm cây bút kẹp ở giữa ngón tay một cách tài tử của nữ khách mời ngồi ở giữa trông thật chướng mắt.  Rồi cách ngồi ngả nghiêng vô tội vạ của vị này gây phản cảm cho khán giả màn ảnh nhỏ. Đặc biệt thái độ nhận xét, có phần giễu cợt quá trớn như trong trường hợp đối với thí sinh mang số 20.

 

Điều đáng nói hơn, tôi thấy thí sinh nào cũng bị chê là nhiều, kể cả những thí sinh mà ban giám khảo đánh giá rất cao như đối với thí sinh số 24 thì nhận xét là hát "đều đều" chỉ mới "sạch" thôi, trong khi số điểm của thí sinh khá cao là 9,38, hay thí sính số 26 điểm số là 9,48 - cao nhất đêm thì các vị cho là hát còn lơ lơ...

 

Tất nhiên mỗi vị khách mời đều có quyền nhận xét, đánh giá phần thi của thí sinh, song vấn đề đặt ra  đối với những vị khách mời làm công tác văn hoá, văn nghệ thì cần phải có cách đánh giá có văn hoá hơn. Việc nhận xét đánh giá có văn hoá hay không được thể hiện ở nhiều mặt như thái độ, cách ngồi, cử chỉ, sắc thái diễn đạt ngôn ngữ  trước công chúng... Đó là cần phải tế nhị, chuẩn mực, có văn hoá không nên bỡn cợt, chê bai một cách quá trớn.

 

Thiết nghĩ các thí sinh đêm 9/7/2007 rút ruột mà biểu diễn, đem lại bao nhiêu điều phấn khích cho hàng triệu con người Việt Nam say mê âm nhạc, thế mà, thế mà... có vị khách mời trong đêm đó có cách ứng xử thiếu tế nhị làm cho một số khán giả khó chịu. Phải chăng cách ứng xử của vị khách mời kia là xuất phát từ tư tưởng rằng: mình đã có thương hiệu rồi thì hành xử kiểu gì cũng được?

 

Nguyễn Văn Tú

(Trường THCS Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng)