Đã là người của công chúng thì phải luôn tìm cách giữ được một hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, một nước da trắng, một vóc dáng hoàn mỹ, một bộ trang phục lạ đắt tiền... có thể tạo nên quan niệm chuẩn về “sắc đẹp của sao” hiện nay hay không?
Rắc rối chuyện trang phục
“Người đẹp vì lụa…” - cái quan niệm này có lẽ đã gần gũi lắm với những “nam thanh nữ tú” trong làng nghệ thuật. Và cũng không biết tự bao giờ, các quan niệm rằng trang phục của “sao” thì không phải chỉ đẹp mà còn phải lạ đã trở nên phổ biến. Nhiều khán giả, nhất là giới trẻ đã cảm thấy khó chịu nếu như “thần tượng” của mình xuất hiện với bộ cánh quá đỗi… bình thường.
Và thế là lại nổi lên trong giới ca sĩ phong cách ăn mặc của giới ca sĩ này hợp mốt, ca sĩ kia phản cảm… Đôi lúc các fan của những ca sĩ khác nhau lại tranh cãi ầm ĩ chỉ vì xung đột quan niệm về bộ trang phục thần tượng nào đó đang mặc.
Những phát biểu của ca sĩ Thu Minh - người “đoạt” giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm trong năm - về phong cách sexy đã trở thành đề tài nóng xung quanh chuyện trang phục.
Bên cạnh việc phục trang của những “sao nữ… cá tính”, thì vấn đề ăn diện của nam ca sĩ cũng là đề tài “biết rồi, khổ lắm”. Hình ảnh các nam ca sĩ quần là áo lụa, quấn khăn choàng, mặc áo đính đủ thứ kim sa hay mặc áo “phô” cả ngực luôn gây sự khó chịu cho công chúng. Chuyện “xinh gái” của nam ca sĩ dẫu công chúng đã lên tiếng rất nhiều lần song dường như vẫn chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Biết ăn mặc đẹp, phù hợp với văn hoá đó cũng là một cách thể hiện trình độ nhận thức của ca sĩ, một cách tạo thêm tình yêu mến cho khán giả, nhưng có lẽ đây vẫn là một vấn đề khó trong giới ca sĩ nếu chúng ta luôn mong muốn hai chữ “cầu toàn”. Nhất là hiện nay, không ít “sao” cứ chăm chăm lợi dụng cái “hào quang”… đắp lên người kia để đánh bóng cho tên tuổi mà quên mất rằng tài nghệ thật sự mới là điều cần thiết của một ngôi sao…
|
 Ca sĩ Hiền Thục.
|
Không chỉ “nhất dáng, nhì da”…
Trong thời đại công nghệ hiện nay, những bí quyết làm đẹp đã trở nên là chuyện của… mọi nhà.
Một cái click chuột đơn giản, hàng loạt bí quyết giữ dáng, dưỡng da từ “sao ngoại” đến “sao nội” thi nhau hiện lên: Hiền Thục chạy bộ giữ dáng, Ngọc Quyên đắp mặt nạ dưa leo, Hiền Mai tích cực ăn nhiều hoa quả… đến Châu Tấn hạn chế dùng thuốc nhuộm để bảo vệ mái tóc, Victoria Beckham sử dụng áo chẽn giảm béo… tất cả những thông tin này xuất hiện ngày càng nhiều như “nấm sau mưa” trên mạng.
Dường như cái gì nhiều quá sẽ hoá bình thường, chuyện da dẻ mịn màng, vóc dáng cân đối đã không còn được công chúng quan tâm nhiều như trước. Dường như công chúng cũng đã quen xem một bề ngoài xinh đẹp là chuyện tất yếu, bình thường với những ai được vào “thế giới các vì sao”.
Vẻ đẹp của “sao” vì thế mà mở rộng ra nhiều yếu tố khác, nhiều hoạt động khác. Công chúng chợt quý hơn ở “sao” vẻ đẹp tâm hồn trong các việc từ thiện, những buổi biểu diễn phục vụ công nhân, sinh viên…
Không ít nghệ sĩ đã chín chắn trong tuổi đời lẫn tuổi nghề hiện nay cố gắng “đi tìm” cho mình một vẻ đẹp tâm hồn thật sự hay ít nhất cũng là đi tìm sự thanh thản, nhẹ nhàng cho tinh thần. Có lẽ vì đây cũng là thời điểm mà người nghệ sĩ ý thức sâu sắc hơn về vẻ đẹp thật sự của con người.
Diễn viên điện ảnh Việt Trinh sau những sóng gió cuộc đời, thời gian gần đây làm khán giả thêm yêu mến hơn khi thấy Trinh trong những trang phục giản dị, nhiệt tình đi đến những vùng sâu, vùng xa, chia sẻ những khó khăn với những người nghèo khổ vất vả.
Nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết cũng đã khiến không chỉ khán giả mộ điệu mà lẫn đồng nghiệp quý mến, ngưỡng mộ bởi sự nhiệt tình, thái độ chia sẻ với những đồng nghiệp gặp khó khăn hay những người có hoàn cảnh đáng thương.
Cũng cần phải khẳng định rằng, những nghệ sĩ - những người của công chúng - chỉ trở nên đẹp hơn khi vẻ đẹp tâm hồn toát lên từ những hành động, cách ứng xử xuất phát từ trái tim. Những ai xem những hành động từ thiện, xem việc giúp đỡ người khác như như một hành động đánh bóng tên tuổi chắc chắn sẽ càng đánh mất “ánh sáng” vốn rất đẹp đang phát ra từ “vì sao” mang tên mình.
Theo Bảo Thủy
VTV.vn