Thứ Sáu, 13/07/2007 - 2:01 PM

Ngọc Khuê ấn tượng với Hà Linh

(Dân trí) - "Ở vòng ngoài em ấn tượng với một giọng ca đó là Hà Linh, bởi giọng hát của Linh rất có lửa mà còn là dân ngoại đạo…", “Thị Mầu” Ngọc Khuê nói.
Sao Mai 2007 đang gấp rút bước vào chặng đua cuối. Khánh Linh, Tùng Dương rất quan tâm theo dõi, còn Khuê? Với tư cách là một “sao mai” đàn chị, Khuê có nhận xét gì về lứa thí sinh tham gia Giải Sao Mai năm nay?

 

Em thấy chất lượng các thí sinh cả 3 dòng nhạc khá đồng đều nhưng quả thật vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó... Vẫn hy vọng rằng càng những năm về sau thì các thí sinh càng nhiều kinh nghiệm về khâu chọn bài, phong cách biểu diễn .. nhưng em thấy các bạn vẫn chưa tìm được đúng sở trường của mình để tạo ra phong cách riêng...

 

Đêm thi dòng nhạc nhẹ là đêm thi được nhiều người đón chờ nhất, cả em cũng vậy. Ở vòng ngoài em ấn tượng với một giọng ca đó là Hà Linh. Một phần em đã chấm Linh thi giọng hát Ngoại Thương mở rộng, hồi đó cô còn là sinh viên trường Quan Hệ quốc tế, một phần nữa là giọng hát cô rất có lửa mà còn là dân ngoại đạo…

 

Vòng chung kết miền Bắc cô hát rất xuất thần với Đá trông chồng (Lê Minh Sơn) nhưng vào đêm chung kết dòng nhạc nhẹ vừa rồi với Cỏ và mưa (Giáng Son) thì thực sự ngọn lửa trong cô đã bớt nóng... Vẫn sạch sẽ cả bài nhưng thiếu lửa và vô cảm... Nhưng em mới được biết cô đã phải đổi bài thi vào phút chót vì lời bài hát cô định thể hiện khá nhậy cảm... Như vậy ta thấy một người ngoại đạo mà vẫn bình tĩnh thể hiện thành công bài hát mới tinh và mới tập luyện vài ngày để thi quả là đáng nể…

 

Cũng tiếc cho Xuân Hương, hát bài Tháng ngày chờ mong (Đỗ Bảo), với giọng hát khàn, nồng nàn thiên bẩm, cô hát và xử lý rất tốt bài hát có thể nói là khó thể hiện mà không được vào vòng trong. Thật đáng tiếc…

 

Còn hai dòng nhạc thính phòng và dân gian thì sao?

 

Nói về dòng nhạc thính phòng, Lê Anh Dũng quả là 1 giọng hát rất tốt, đầy nội lực và kỹ thuật thanh nhạc. Hiền Anh làm khán giả khá bất ngờ, với 1 bộ váy khá đẹp, mặt xinh giọng hát trời phú chị đã chinh phục được khán giả cũng như ban giám khảo để rồi lĩnh chiếc vé cuối cùng bước vào đêm chung kết.

 

Còn anh Minh Tiệp, anh khá tinh tế khi lựa chọn bài hát, nó không những rất hợp với chất giọng mà còn hợp với phong cách của mình... Nếu đêm xếp hạng, anh vẫn giữ được phong độ như vậy thì em nghĩ danh hiệu quán quân với anh sẽ không xa ...

 

Điều đáng tiếc nhất là thí sinh Xuân Hảo - một ứng  cử viên sáng giá cho đêm chung kết đã không được vào vòng tiếp theo... Bài hát Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) mà thí sinh Xuân Hảo chọn quá khó... Nó là một tác phẩm lớn, rất hoành tráng và rất nhiều các trường đoạn cần thể hiện biểu cảm khác nhau và với giọng hát vẫn non về tuổi nghề như vậy vẫn chưa thể hiện rõ được điều đó...

 

Về dòng nhạc dân gian, em khá ấn tượng với Thành Lê ngay từ vòng ngoài, với giọng hát đầy bản năng, khá tinh tế trong cách xử lý bài hát và chọn bài. Đêm hôm đó cô đã xuất thần thể hiện một ca khúc rất khó Vỗ bến lam chiều (Trần Hoàn) làm em nghe nhiều lúc sởn da gà vì giọng ca đầy cá tính mà không mất đi nữ tính của cô gái Hà Tĩnh - nó mượt mà, tình cảm …  

Khuê có thể đưa ra vài dự đoán cho đêm chung kết xếp hạng của giải Sao Mai vào ngày 15/7 tới? Ai sẽ là người lên ngôi ở cả 3 dòng dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ?

 

Thật là khó để dự đoán cho đêm trung kết xếp hạng vì còn nhiều lý do ví dụ như cách chọn bài có phù hợp giọng hát hay không, có giữ được sức khoẻ tốt hay không?  Nhưng em nghĩ BGK đã chọn được 9 gương mặt đại diện cho toàn quốc thi tài 3 dòng nhạc để tranh giải thì các bạn quả là những người phải xuất sắc rồi …

 

Dòng nhạc thính phòng thì em nghĩ chắc 1 trong 2 người là Minh Tiệp và Anh Dũng. Dòng dân gian thì là Thành Lê. Còn dòng nhạc nhẹ nếu Hà Linh không gặp những trở ngại và trục trặc gì thì sẽ lên ngôi.

 

Dự đoán  vẫn chỉ là dự đoán còn kết quả phải phụ thuộc vào sự may mắn cũng như sự nỗ lực của từng thí sinh. Chúc cho tất cả 9 bạn thí sinh có được sức khoẻ tốt để thật bình tĩnh tự tin bước vào đêm thi cuối cùng.

 

 

Vậy còn về bản thân, sau khi sinh bé Anh Dũng, cuộc sống, công việc và tính cách của Khuê thay đổi ra sao?

 

Có thể nói, lập gia đình và có em bé là một điều hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ, em cũng vậy! Sự thay đổi lớn nhất là bây giờ em đã được làm mẹ, hiểu được trách nhiệm của mình để làm được những điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của mình. Em không còn có những buổi đi diễn về muộn, không còn những hội hè tụ tập quán xá... Đi đâu cũng phải nhanh nhanh chóng chóng về với bé…

 

Nghe nói sắp tới, Khuê ra mắt album hướng đến đối tượng tuổi teen với những sáng tác của Hồ Hoài Anh, Văn Phong, Tường Linh...  và ra mắt một album bao gồm những ca khúc về Hà Nội. Khuê cũng nói tới đây mình sẽ “lột xác” hoàn toàn về hình ảnh và dòng nhạc. Cuộc “lột xác” sẽ như thế nào?

 

Đúng vậy! Em sẽ cho ra mắt 2 CD về Hà Nội và dành cho tuổi học trò... Có báo nói em sẽ “lột xác” - như vậy hơi quá… Vì đây chỉ là cuộc thử nghiệm và làm mới mình thôi. Khán giả hãy đón chờ và xem sự thay đổi của Khuê như vậy có được không?

 

Sau 2 album này, cũng có thể em lại quay trở lại dòng nhạc mà em theo đuổi và muốn làm đến tận cùng của sự thành công - dòng nhạc dân gian hiện đại.

 

Là ca sĩ thành công với các ca khúc của Lê Minh Sơn như Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình, Đá trông chồng..., đưa tên tuổi nhạc sĩ đến với công chúng nhiều hơn. Nhưng trong đêm nhạc tới đây của Lê Minh Sơn có sự xuất hiện của Tùng Dương, Khánh Linh mà không có cái tên Ngọc Khuê. Khuê lý giải vì sao?

 

Em nghĩ đó là tin không chính xác. Nếu muốn biết chính xác nhất thì tất cả khán giả hãy chờ đón live show của nhạc sĩ Lê Minh Sơn vào ngày 11 và12/8 tới. .. Có nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra …

 

Nhắc đến Ngọc Khuê, Tùng Dương, Khánh Linh là người ta biết đến mối quan hệ mật thiết của “bộ ba sao mai” này. Và khi hỏi về nhau, ai cũng dành cho người kia những ngôn từ dễ thương nhất. Vậy ngoài những đức tính tốt, Khuê có thể bật mí “tính xấu” của cả ba không?

 

Cả ba đứa bọn em đều có điểm chung đó là niềm đam mê ca hát và muốn khẳng định mình nhưng khác một điều là những phong cách và thể loại âm nhạc khác nhau. Mỗi người một mầu .. Vậy cả ba sẽ không lẫn vào đâu được, và không ai có thể thay thế nhau được …

 

Còn tính xấu á? Ngày trước cả ba đứa  rất hay tụ tập quán cà phê nói chuyện phiếm… Tùng Dương ăn rất nhiều nhưng không hiểu sao không béo lên được. Còn cả em và Linh ăn rất bình thường nhưng lại hấp thụ tốt thế không biết. Nhiều lúc Dương nói: “Mỗi bà cho tôi 5 kg có phải tốt cho cả ba đứa không?” (Cười).

 

Em và Khánh Linh sau khi sinh con lại càng “phát tướng”, cũng lo là “đô giống chị Siu”. Nhưng hiện giờ cả hai đang nuôi con bú nên chắc phải để một thời gian nữa sẽ lên kế hoạch… giảm béo. Không cứ như thế này thì… mất hình tượng quá! (Cười)

  

Cảm ơn Ngọc Khuê và chúc Khuê hạnh phúc!

 

Hàn Nguyệt