Thứ Năm, 12/07/2007 - 14:00
100 “nữ hoàng du lịch quốc tế” khoe sắc tại Hàng Châu
(Dân trí) - Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, nơi diễn ra cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2007 trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của 100 thí sinh từ khắp các quốc gia trên thế giới hội tụ về đây tranh tài.
Những thí sinh dự cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế đã có mặt tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc từ thứ 7 tuần trước. Từ Thượng Hải các thí sinh cùng đến tham quan thị trấn Xitang, nơi họ được tìm hiểu về nhau và chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc.
Đến Xitang, các thí sinh đã có buổi chụp hình trong trang phục dân tộc truyền thống. Sáng thứ hai, 100 người đẹp được đi tham quan thị trấn cổ Xitang và tự do mua sắm. Các cô gái khá ngỡ ngàng trước những khung cảnh thơ mộng và sự đa dạng của những món đồ lưu niệm giá rẻ. Các cô gái đã có những kỷ niệm tuyệt vời khi đến thăm thị trấn cổ Xitang của Hàng Châu.
Sau đó, họ đã cùng tham dự vào cuộc đua bè trong những bộ đồng phục bikini màu xanh mát. Vẻ vui tươi và sảng khoái ánh lên trên mỗi gương mặt của thí sinh dù tất cả đều ướt từ đầu đến chân khi cuộc đua kết thúc.
Những người đẹp cũng có cuộc phỏng vấn nhanh với các phóng viên và làm duyên trước ống kính của những người chụp hình.
Họ đã có bữa trưa ngon miệng và thú vị tại khách sạn 5 sao sang trọng của Hàng Châu.
Tối hôm thứ ba vừa qua, tất cả các thí sinh đều tham gia cuộc diễu hành trong lễ khai mạc. Họ tự giới thiệu về mình, vẫy tay chào các quan khách địa phương và những vị khách mời đặc biệt khác.
Dưới đây là những hình ảnh của những thí sinh trong các ngày vừa qua:
Buổi chụp hình trong trang phục dân tộc truyền thống:
Dạo phố cùng các hoạt động khác:
|
 Triệu Nguyễn Thu Trang (trái) - thí sinh đại diện cho VN trong cuộc thi này.
|
|
 Các thí sinh vẫn thật sự cảm thấy vui vẻ mặc dù trời mưa. Thu Trang (đeo bờm trắng).
|
|
 Các thí sinh vỗ tay liên tục khi xem màn chọi trâu.
|
|
 Thí sinh Thu Trang - đại diện VN (phải) trong trang phục áo tắm.
|
|
 Thưởng thức trà đạo theo phong tục của người Trung Quốc.
|
|
 Các thí sinh đều cảm thấy thú vị với việc tập viết tên quốc gia mình bằng chữ Trung Quốc.
|
|
 Ngắm cảnh bằng xe trâu kéo.
|
|
 Sau cuộc đua bè, các cô gái đều ướt như "chuột lột".
|
KKin
Theo Global