Thứ Năm, 12/07/2007 - 11:13

“Hãy nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện!”
(Dân trí) - Đó là yêu cầu mà nữ hoàng nhạc Pop, Madonna đưa ra trong buổi phỏng vấn bên lề chương trình ca nhạc “Live Earth” vừa được tổ chức tại sân vận động Wembley (Anh) ngày 7/7 vừa qua. Với yêu sách này, Madonna đã bị kết tội “chảnh”.

Nhà tổ chức chương trình đã rất ngạc nhiên khi nghe nữ ca sĩ này đề nghị bất cứ ai phỏng vấn cô điều phải tuân thủ nguyên tắc “nhìn thẳng vào mắt tôi, không được nhìn nơi nào khác”.

 

Theo tờ Mirror của Anh, Madonna luôn đặt ra rất nhiều yêu cầu dành cho phóng viên trong các buổi phỏng vấn trực tiếp như: “Phải nhìn thẳng vào mắt trong suốt thời gian phỏng vấn, không được nhìn xuống để ghi chép, tất cả câu hỏi phải được chuẩn bị trước và ghi nhớ, nội dung cuộc phỏng vấn sẽ hạn chế theo yêu cầu”.

 

Ban đầu những người có mặt tại buổi phỏng vấn tưởng rằng Madonna nói đùa, nhưng sau đó họ dần hiểu ra, nữ hoàng nhạc Pop đang đề nghị rất nghiêm túc.

 

Madonna tại buổi biểu diễn "Live Earth"

tại sân vận động Wembley (Anh) ngày 7/7 vừa qua.

 

Không chỉ giữ nguyên tắc “nhìn thẳng vào mắt tôi khi phỏng vấn”, ngôi sao nhạc Pop này còn rất “kỹ tính”. Cô luôn từ chối mọi câu hỏi liên quan tới đời sống riêng. Những thông tin về cuộc hôn nhân của Madonna với đạo diễn Guy Ritchie cũng như việc cô nhận con nuôi người Malawi, hay các vấn đề liên quan tới đạo Kabbalah không bao giờ được Madonna tiết lộ.

 

Chắc chắn, những yêu sách trên sẽ khiến Madonna làm mất lòng cánh báo chí. Tuy nhiên, đại diện của Madonna đã bào chữa: “Madonna không muốn thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nhưng tôi đã khuyên cô ấy tham gia vì Live Earth là chương trình mang thông điệp toàn cầu”.

 

Phương Mi

Theo Xinhua