Thứ Tư, 11/07/2007 - 10:55
Trương Mạn Ngọc: "Tôi muốn được yêu thương và che chở"
(Dân trí) - Đã trải qua không dưới bảy cuộc tình và kết quả cuối cùng vẫn trở về với con số không. Đó chính là số phận của cựu hoa hậu Hồng Kông, ngôi sao châu Á nổi tiếng thế giới Trương Mạn Ngọc.
Trương Mạn Ngọc đăng quang hoa hậu Hồng Kông năm 1983 và cô được xem là ngôi sao nữ thành công nhất châu Á trong hơn 20 năm qua. Vậy mà giờ đây người đẹp này đang than vãn rằng không hiểu sao với mỗi cuộc tình cô đều toàn tâm toàn ý vun đắp thế mà đến giờ cô vẫn lẻ bóng.
Ngôi sao 43 tuổi lần đầu tiên bộc lộ nỗi lòng trong lần phỏng vấn gần đây với một tạp chí của Trung Quốc.
Trương Mạn Ngọc nói cô cũng như bao cô gái khác muốn được yêu thương và che chở. "Mỗi khi tôi hẹn hò, tôi muốn được ở bên cạnh người đó 24 giờ mỗi ngày", cô nói.
Cô cũng nói rằng mình không phải là người chín chắn, độc lập và không phải là người phụ nữ biết làm tạo cảm giác thích thú như những vai diễn của cô trên màn ảnh.
Tật xấu này của cô có lẽ chính là lý do dẫn đến cuộc đổ vỡ giữa cô và đạo diễn Hồng Kông Derek Yee vào cuối những năm 80. Cô cũng nói thêm rằng cho đến bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn còn nghĩ đến chồng cũ.
Năm 1998, Trương Mạn Ngọc kết hôn với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas, nhưng cuộc hôn nhân này cũng kết thúc nhanh chóng ngay sau khi Trương Mạn Ngọc dành được giải thưởng lớn trong bộ phim Clean của Olivier năm 2001.
Bộ phim này tiếp tục mang đến vinh quang cho cô tại LHP Cannes năm 2004 với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chính vì vậy mà cho đến ngày hôm nay, Trương Mạn Ngọc vẫn rất biết ơn đến Assayas.
Cô nói: "Trước hết, tác phẩm Clean được Assayas làm dành riêng cho tôi. Thứ hai, anh ấy đã từng là chồng tôi và anh ấy muốn cất giữ linh hồn đã mất của tôi".
Bốn năm qua cô quan hệ tình cảm với thương gia người Pháp Guillaume Brochard, người đã ly dị vợ và có hai cô con gái đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Nhưng sẽ chẳng có một đám cưới nào nếu họ không yêu nhau đến năm 2013, ngôi sao này đã tuyên bố như vậy hồi năm ngoái.
Nhưng trái ngược với cuộc sống tình cảm, sự nghiệp của Trương Mạn Ngọc thành công hơn bao giờ hết.
Một trong số những bộ phim châu Á của thập niên 90 đã gắn liền với tên tuổi của Trương Mạn Ngọc đó là: Comrades: Almost a Love Story, Centre Stage, In The Mood For Love, Hero và Irma Vep... những bộ phim này còn mang về cho quê hương cô những giải thưởng lớn tại các đấu trường phim quốc tế.
Đến bây giờ cô vẫn "sải bước" giữa dòng phim nghệ thuật và thương mại. Cô vẫn luôn giữ cho mình những khán giả châu Âu và châu Á. Trương Mạn Ngọc làm say đắm lòng người với dáng vẻ thanh lịch của mình.
Mới đây, Trương Mạn Ngọc bất ngờ nói với tờ The Independent rằng cô sẽ rời xa con đường điện ảnh.
Trương nói: "Tôi không muốn điện ảnh là điều duy nhất trong cuộc đời mình. Tôi còn muốn vẽ, viết nhạc, điều đó là tất cả đối với tôi. Tôi đã có được những bản nhạc từ những thời khắc mình tỉnh giấc".
"Mục đích của tôi là muốn được soạn thảo và viết nhạc cho phim. Có thể tôi sẽ khám phá ra là mình không có năng khiếu đó, nhưng tôi muốn được thử".
"Và tôi muốn được đi du lịch nữa", nữ diễn viên sáng giá Trương Mạn Ngọc nói thêm.
KKin
Theo Asian