Thứ Hai, 09/07/2007 - 06:23
Lê Tư tạm nghỉ diễn để chăm sóc em trai
(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông Lê Tư đã xuất hiện trên báo, kêu gọi lòng hảo tâm của đồng nghiệp và các fan hâm mộ nhằm giúp đỡ em trai cô đang trong cơn nguy kịch sau một tai nạn xe hơi thảm khốc hồi tháng 6/2007.
Do va chạm mạnh giữa xe hơi của em trai Lê Tư và chiếc xe tải phía trước, kính xe đã bị vỡ nát và găm vào đầu, mắt và thân thể em trai Lê Tư. Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng của em trai Lê Tư rất nguy kịch, xương bị gãy và các cơ quan nội tạng đều bị tổn thương.
Một tháng qua, em trai của Lê Tư vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, não của em trai Lê Tư vẫn đang chảy máu, anh đang đứng trước nguy cơ bị mù mãi mãi (nếu tỉnh lại) hoặc rơi vào cảnh sống thực vật.
Báo chí Hồng Kông vẫn đều đặn đưa tin về
tình trạng sức khỏe của em trai Lê Tư.
Suốt thời gian qua, gia đình và Lê Tư đã túc trực tại bệnh viện. Những người bạn thân thiết của Lê Tư trong nghề như Mr Ma, Mr Den và nữ diễn viên Virginia Lok đã ở bên cô, an ủi cô suốt thời gian qua. Họ khuyên Lê Tư nên đi nghỉ một thời gian, nhằm lấy lại thể lực và tinh thần. Song, đối với Lê Tư lúc này, mạng sống của em trai mới là điều quan trọng nhất.
Vì không muốn khiến cha mẹ lo lắng, Lê Tư thường xuyên chui vào nhà vệ sinh khóc một mình. Do vậy, cô thường xuyên phải đeo kính mát khi ra ngoài vì không muốn đôi mắt mọng đỏ của mình xuất hiện trên báo. Ngoài ra, Lê Tư cũng ăn chay và chịu khó tới chùa để cầu nguyện cho em trai chóng qua khỏi cơn nguy kịch. Lê Tư cho biết, cô sẽ ăn chay, niệm Phật suốt đời.
Lê Tư và mẹ cô vẫn thường xuyên có mặt tại bệnh viện. Lê Tư luôn đeo kính để giấu đôi mắt mọng đỏ vì khóc của mình.
Hiện, nữ diễn viên Lê Tư đã tạm nghỉ công việc đóng phim, cô mới chỉ quay được khoảng 20 tập phim trong Jewel's Splendor, và vẫn còn 60 tập. Lê Tư cho biết, cô sẽ rút khỏi bộ phim này nếu cần thiết và những cảnh quay trong phim của cô sẽ bị cắt bỏ.
Có khả năng, gia đình Lê Tư sẽ đưa em trai cô sang Mỹ chữa chạy, nhưng phải đợi sức khỏe của anh ổn định hơn. Ước tính, ca phẫu thuật tại Mỹ của em trai cô sẽ tốn kém hàng triệu USD. Cô đang kêu gọi sự giúp đỡ của những bạn bè, và các fan hâm mộ.
Mi Vân
Theo Asia