Thứ Sáu, 06/07/2007 - 05:48
Ngô Thanh Vân muốn cạo trọc đầu?
(Dân trí) - Với niềm đam mê điện ảnh, diễn viên Ngô Thanh Vân từng thổ lộ, cô luôn mong muốn có một vai diễn số phận thật bi thảm, có thể bị cạo trọc đầu, bị cuộc đời đọa đày mà không thể thoát ra được… Đó sẽ là một vai nhiều đất diễn để Vân thử sức!
“Vốn liếng” với điện ảnh tính đến thời điểm này của Ngô Thanh Vân chưa nhiều, mới chỉ vỏn vẹn bốn bộ phim nhựa: 2 trong 1, Sài gòn tình ca, Dòng máu anh hùng và gần đây nhất là Bí ẩn ngôi nhà hoang. Đã từng đóng vai một cô ca sỹ xinh đẹp, nổi tiếng, một cô gái bươn chải vươn lên từ nghèo khó, một nữ hiệp anh hùng, một đạo diễn trẻ ưa khám phá… Nhưng Ngô Thanh Vân vẫn chưa có được một vai diễn nào thực sự khiến cô hài lòng.
Nữ hiệp của Dòng máu anh hùng tâm sự: “Tôi thích những vai diễn có số phận, có cá tính đậm nét, để xem xong phim khán giả sẽ nhớ mãi, day dứt mãi về nhân vật ấy. Ví dụ như một vai diễn có thể bị cạo trọc đầu, một vai bị cuộc đời đày đọa bi thảm, mà nhân vật ấy chỉ biết ngồi đó để chịu đựng sự khắc nghiệt của số phận chẳng hạn… Tôi thấy hứng thú với những vai như vậy”.
Hiện tại, Ngô Thanh Vân đang mải mê với dự án âm nhạc mới Studio 68. Và “nữ hiệp” vẫn hy vọng tương lai sẽ có được những vai diễn hay hơn trong điện ảnh!
L.L