“Vạch lá tìm... sao”
(Dân trí) - Còn vài ngày nữa vòng chung kết giải Sao Mai sẽ diễn ra tại Hòn Ngọc Việt (Nha Trang - Khánh Hoà). Dù chưa có những gương mặt thật sự xuất sắc như những năm trước đây, nhưng có thể đưa ra một vài ví dụ để khán giả “điểm mặt chọn... tên”.
Nhạc nhẹ: Những “ấn số” khó đoán
Ở phong cách nhạc nhẹ, ngay từ vòng loại của chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc, nhiều người đã “chấm” Phạm Hà Linh (Hà Nội). Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng ca khúc Dệt tầm gai (nhạc Ngọc Đại, thơ Vi Thuỳ Linh). Lối hát bản năng, dữ dội, giọng dầy và rất khoẻ của cô sinh viên trường học viện Quan Hệ Quốc Tế cuốn hút người nghe ngay từ câu đầu tiên. Cho đến đêm chung kết, khi Hà Linh thể hiện Đá trông chồng của Lê Minh Sơn cô đã thuyết phục hoàn toàn BGK.
Hà Linh
Được biết Hà Linh từng đoạt giải nhất cuộc thi " Giọng hát trên sóng FM"; Giải 3 Liên hoan tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2006; Giải 3 giọng hát vàng sinh viên 2007 và một số giải trong các cuộc thi nhỏ ở Hà Nội nhưng đối với sân chơi chuyên nghiệp như Sao Mai thì cô vẫn là kẻ... “ngoại đạo”.
Thế mạnh của Linh là chất giọng khoẻ, lối hát bản năng, phong cách trình diễn ấn tượng và chọn ca khúc có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, tại chặng đường “về đích” này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Để giành giải, ngoài lối hát bản năng mạnh mẽ, Hà Linh còn phải chuẩn bị thật tốt kỹ thuật thanh nhạc. Mặt khác, việc chọn lựa ca khúc cũng là vấn đề phải suy nghĩ kỹ càng khi mà mảng dân gian đương đại đang là mảnh đất “quậy” của cô. Một bất lợi nữa đối với Hà Linh là cô không ăn hình. Sao Mai là cuộc thi âm nhạc truyền hình, các “sao mai” sẽ trở thành những ca sĩ của truyền hình nên yếu tố ăn hình cũng nằm trong tiêu chí để BGK đánh giá, cộng điểm.
Một gương mặt khác: chất giọng khoẻ, tốt và hát có cảm xúc là Hoàng Thị Thuỳ Dung (TP Hồ Chí Minh). Dung đang theo học chuyên ngành Event Manager tại Học viện Việt Nam Marcom (TPHCM). Dù học chuyên ngành không liên quan tới âm nhạc nhưng cô đã biểu diễn khá nhiều trên các sân khấu. Sự từng trải, tự tin và biết làm chủ trên sân khấu của cô cũng để lại sự “thán phục”.
Có người cho rằng, ca khúc Sau bão (Lê Minh Sơn) Dung thể hiện chưa vượt qua được nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam. Nhìn từ khoảng cách một diva đến một thí sinh trẻ như Dung thì sự so sánh đó hơi...bất công? Hơn nữa, Dung hát rất có hồn và quan trọng là truyền được cảm xúc của mình tới khán giả thông qua ca khúc đó. Theo sự đánh giá của một số người có chuyên môn về âm nhạc thì thí sinh mang SBD 05 này là ẩn số khó đoán nhất của vòng chung kết toàn quốc.
Y Garia Enuol (Đăk Lăk), người con trai của núi rừng Tây Nguyên có thể coi là niềm hi vọng duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trước khi đến với giải Sao Mai 2007 này, anh đã là một ca sĩ chuyên nghiệp khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Dù chưa chúng tỏ được mình sẽ “bật” được ra khỏi Khói thuốc (Hồ Trọng Tuấn), còn bị hạn chế về sự sáng tạo nhưng Y Garia Enuol có lợi thế được khán giả “quen mặt”. Mặt khác, nếu lướt qua danh sách 9 thí sinh của phong cách Nhạc nhẹ để chọn theo kiểu cho “có nếp có tẻ” thì nhiều khả năng BGK sẽ dừng lại ở Y Garia Enuol.
Ngoài ra, còn có một số gương mặt khác với nhiều dự đoán khó biết trước như Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên, Nguyễn Thị Thu Phượng, Trần Hoàng Nghiệp...
Thính phòng: “Kẻ tám lạng, người...nửa cân”
Có thể nói như thế về 9 thí sinh tham gia dòng nhạc thính phòng. Năm nay dòng nhạc thính phòng “được mùa”, “tốt đều” chứ không “tốt lỏi” như các lứa sao mai trước. Nhưng bởi cái sự “tốt đều” ấy, BGK làm việc càng vất vả, phải “cân, đong, đo, đếm” để chọn ra ai là người giành giải quán quân.
Nhìn vào danh sách thí sinh chọn phong cách thính phòng nổi lên Lê Anh Dũng (Thanh Hoá). Anh chàng này từng “qua mặt” hơn 300 thí sinh giành ngôi vị quán quân cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2004”. Không đẹp trai nhưng Lê Anh Dũng ghi điểm bằng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, chất giọng trữ tình, mượt mà, trong sáng. Ngoài ra anh chơi guitar, piano rất... nghệ.
Lê Anh Dũng
Ở đêm chung kết Sao Mai miền Trung - Tây Nguyên, Dũng khiến BGK rất thích thú với phần thể hiện Nhớ đàn xe nước (Văn Đông). Một ca khúc cũ, khó và ít người hát là mảnh đất cho Dũng sáng tạo, khoe chất giọng trữ tình, mượt mà của mình. Anh được đánh giá là thí sinh hát tốt nhất trong số thí sinh tham gia dòng nhạc thính phòng đêm chung kết khu vực. Nhưng như câu trả lời phỏng vấn một bài báo của anh trước đây, muốn đi tới đích cuối cùng ngoài năng khiếu, thầy giỏi, sự luyện tập còn cần tới yếu tố... may mắn.
Bám sát Lê Anh Dũng là Nguyễn Phúc Tiệp (Hà Nội). Đêm chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc, anh bị áp lực là người dự thi đầu tiên nhưng đã thể hiện khá tốt ca khúc Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ (Xuân Phương). Anh được đánh giá là thí sinh có giọng nam trung, khoẻ khoắn và rất...tình. Để đạt được thành công tại chặng đường cuối này, Phúc Tiệp cần khắc phục nhược điểm tâm lý và phải tỉnh táo, cố làm sao đừng để cuốn ca khúc theo cảm xúc.
Ngoài ra còn có Lê Xuân Hảo (Quảng Trị) có “chất thính phòng” bẩm sinh trong giọng hát. Anh thể hiện tốt ca khúc Bình Trị Thiên khói lửa. Đặng Minh Hải (Hà Tây) lại chứng tỏ được kỹ năng điều phối hơi khá “đỉnh” trong ca khúc Tôi là người thợ Mỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nguyễn Hiền Anh (Hà Nội) thì được nhạc sĩ Phó Đức Phương khen: “là thí sinh dũng cảm, đã dám mở rộng danh mục nhạc thính phòng, chọn bài mới để khoe giọng”.
Dân gian: “So bó đũa, chọn... cột cờ”
Phải nói rằng, dòng nhạc dân gian của Sao Mai năm nay yếu hơn mọi năm. Nhàn nhạt, thiếu cá tính là những cảm nhận của khán giả sau khi theo dõi 3 vòng chung kết của 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà, Bùi Thu Huyền, Đinh Thị Thành Lê và Nguyễn Đăng Thuật được coi là những gương mặt sáng giá của dòng nhạc dân gian.
Bùi Thu Huyền với Đôi mắt đò ngang của Nguyễn Trọng Tạo có thể xem là dòng dân gian hay dòng nhạc nhẹ đều được. Cô xử lý ca khúc khá tinh tế nhưng thiếu đi cá tính. Trần Thị Thu Hà với Đợi của Huy Thục phổ thơ Vũ Quần Phương thì dường như là chuẩn mực hơn. Giọng Hà rất ngọt. Hơn nữa, cô rất khéo diễn xuất. Với vẻ bề ngoài dịu ngọt, trang phục xinh xắn, nữ tính không cớ gì mà BGK không “để mắt” đến.
Đinh Thị Thành Lê (Hà Tĩnh) chọn Xa khơi - Nguyễn Tài Tuệ được NSND Thanh Hoa đánh giá cao. Không đắm đuối được như Tân Nhàn nhưng ở Thành Lê vẫn có sự ngọt ngào cần thiết ở dòng nhạc Dân gian.Thành Lê còn thuyết phục người nghe với cách hát sáng tạo.
Đinh Thị Thành Lê
Nguyễn Đăng Thuật là sinh viên Nhạc viện Hà Nội nhưng anh đăng ký thi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên với Giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh của nhạc sĩ Trần Hoàn. Các thí sinh còn lại như Lê Thị Hà Vi, Ngô Văn Hậu, Nguyễn Đức Quang, Lương Viết Quang muốn có sự hoán đổi vị trí phải có cuộc “lột xác” ngoạn mục.
Không phải ngẫu nhiên mà BGK chỉ lấy có 8 thí sinh (theo qui định là 9) của dòng nhạc dân gian tham dự vòng chung kết giải Sao Mai toàn quốc 2007. Hẳn con số 8 đã phản ánh phần nào chất lượng của thí sinh tham gia dòng nhạc này. Dù chỉ là “so bó đũa chọn...cột cờ” thì việc ai được xướng tên trong đêm chung kết vẫn là vấn đề phải “thi đấu”. Phải chờ thôi!
|
Những điểm đáng lưu ý của Sao Mai 2007:
Quy chế của giải Sao Mai năm nay khắt khe hơn mọi năm. Để đi đến chặng đường cuối của Sao Mai, mỗi thí sinh phải chuẩn bị ít nhất 4 ca khúc qua 4 vòng: vòng chung kết khu vực, đêm chung kết khu vực, chung kết toàn quốc từng phong cách, chung kết toàn quốc xếp hạng.
Thời gian luyện tập của 26 thí sinh giải Sao Mai năm nay cũng gấp gáp. Ngày 1/7, 26 thí sinh có mặt tại Nha Trang. 3 đêm chung kết toàn quốc của 3 phong cách sẽ tổ chức liên tiếp từ 7- 9/7 nên các thí sinh chỉ có 1 tuần chuẩn bị.
Trong vòng chung kết toàn quốc, trong trường hợp hai thí sinh có giọng hát như nhau, ai khai thác ca khúc mới, lạ sẽ là người được chọn lựa.
Được biết, Mỹ Lan sẽ đảm nhận vai trò MC trong các đêm chung kết toàn quốc Sao Mai 2007. BTV Anh Tuấn dẫn dắt cuộc trò chuyện với nhóm khách mời. Danh sách bốn hội đồng BGK được bảo mật đến sát đêm thi. |
Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Nhật Minh