Thứ Tư, 04/07/2007 - 14:50

“Yêu người hơn tới 19 tuổi rất thú vị”

(Dân trí) - Đó là tâm sự của nữ ca sỹ đang "nổi như cồn" Katharine McPhee trên tạp chí Stuff tháng 8/2007.

Katharine McPhee, 23 tuổi từng là á quân tại cuộc thi ca nhạc American Idol 2006. Vào tháng 1 vừa qua cô phát hành album đầu tay giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard và bán được 341.000 bản trong tuần đầu tiên.

 

Trên tạp chí Stuff tháng 8, Katharine McPhee đã tâm sự với bạn đọc rất nhiều bí mật về bản thân mình. Từ việc yêu một người hơn tới 19 tuổi thì sẽ như thế nào rồi vòng một của cô “bự” ra sao…

 

Katharine nói: “Tôi là một người đa tính cách”. Tại cuộc thi American Idol, mọi người nói tôi đúng là nữ ca sỹ chuyên nghiệp, trong sáng và ngây thơ. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong con người của tôi không chỉ có vậy. Tôi là người rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt và thân thiện. Khi còn học ở trường cao đẳng, tôi nổi tiếng vì những trò nghịch ngợm”.

 

Về việc hẹn hò với một người đàn ông hơn mình đến 19 tuổi (nam diễn viên kịch Nick Cokas), Katharine cho biết: “Khi tôi 21 tuổi, tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải khám phá thế giới và yêu những anh chàng lớn tuổi là một trong những “việc cần làm”. Tôi thực sự bị thu hút bởi những người đàn ông lớn tuổi, những người mà tôi cho là rất từng trải và hiểu biết rộng. Những người đàn ông ở tuổi đó sẽ quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn là bản thân họ”.

 

 

Cũng theo cô ca sỹ này thì: “Khi một anh chàng trẻ tuổi định hẹn hò với một phụ nữ, anh ấy đừng nản chí nếu “khó cưa” vì người phụ nữ sẽ không bao giờ thể hiện ngay mong muốn của họ trong lần gặp đầu tiên. Một nụ hôn và lời khen ngợi dành cho đôi môi gợi cảm là điều mà mọi người phụ nữ đều yêu thích”.

 

Một bí mật nho nhỏ của Katharine McPhee đó là: “Tôi phát triển sớm và vì thế, khi tôi mới học trung học, tôi đã có vòng một rất đẫy đà! Những chiếc áo lót bình thường bán ngoài cửa hiệu chẳng bao giờ tôi mặc vừa. Tôi luôn mơ ước được làm mẹ và có khoảng 15 đứa con. Có một mùa Halloween, tôi đã từng hóa trang thành “bà bầu” và tôi nói với cha mẹ mình rằng, tôi sẽ “vác bụng” đi học. Cha tôi đã nói với tôi rất nghiêm túc rằng: “Katharine, con chưa thể làm thế!”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Stuff