Thứ Ba, 03/07/2007 - 19:11

Bi (Rain) gửi lời xin lỗi các fan hâm mộ
(Dân trí) - “Tôi rất tiếc, tôi thành thật xin lỗi các bạn”, đó là cụm từ được Bi (Rain) sử dụng nhiều nhất trong buổi họp mặt fan hâm mộ tại Mỹ hôm 1/7 (giờ Mỹ), sau khi buổi trình diễn của anh tại Los Angeles bị hoãn đúng một giờ trước khi khai mạc.

Rain cho biết, anh đã tới Mỹ trước ngày biểu diễn khoảng 2 tuần và đã chuẩn bị rất chu đáo để có thể phục vụ khán giả. Tuy nhiên, vào giờ phút cuối, buổi trình diễn đáng mong đợi của Bi đã bị hoãn lại bởi một lý do “khó chấp nhận”: các trang thiết bị cho đêm diễn tại sân khấu Staples Center chưa được chuẩn bị xong.

 

Rain buồn bã phát biểu: “Tập đoàn V2B Global (người đứng ra tổ chức show diễn tại Los Angeles hôm 30/6) phải chịu trách nhiệm về việc show diễn không thể diễn ra đúng như kế hoạch. Khi tôi tới nơi, màn hình LED cho đêm diễn vẫn chưa được chuẩn bị. Hệ thống tạo mưa trên sân khấu cũng chưa được lắp đặt. Sân khấu thì ngổn ngang, đèn không có, âm thanh cũng không”.

 

Rain cho biết, anh rất muốn được xuất hiện trên sân khấu vào tối ngày 30/6 đó nhưng “lực bất tòng tâm” bởi hệ thống đèn và âm thanh đều chưa được lắp đặt. Bi nhớ lại: “Tôi đã định bụng sẽ có một đêm diễn thật tuyệt vời và đáng nhớ tại Mỹ, nhưng kết cục là không thể bước lên sân khấu”.

 

Show diễn hoành tráng của Bi (Rain) tại sân khấu

Staples Center (Los Angeles) không thể trở thành hiện thực.

 

Bi (Rain) rất bất bình về cách làm việc của tập đoàn giải trí V2B Global: “Tôi cảm thấy việc này thật tức cười. Tôi tới Los Angeles được hai tuần nay, đã tham gia họp báo, chuẩn bị tinh thần cho đêm diễn. Nhưng rồi không thể trình diễn được”.

 

Hiện, phía công ty V2B vẫn chưa lên tiếng trả lời những thắc mắc của Bi cũng như tập đoàn giải trí StarM của Hàn Quốc.

 

Trong buổi họp báo ngày 1/7, Bi (Rain) nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi: “Tôi thành thực xin lỗi tất cả các bạn vì đã không thể giữ lời hứa với tất cả các bạn. Tôi thật sự đau đớn vì chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của tôi lại có kết thúc như thế này.

 

 

Với các fan châu Á, tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi trong những đêm diễn trước đây. Với các fan Mỹ, tôi chẳng biết nói gì hơn một lời xin lỗi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình để tìm được một ê-kíp làm việc ưng ý và sớm trở lại Mỹ phục vụ các bạn”.

 

Được biết, thời gian tới, Bi (Rain) sẽ tới Berlin (Đức) để tham gia bộ phim nhựa Speed Racer hợp tác cùng các đạo diễn và diễn viên người Mỹ. Đây sẽ là cơ hội quý giá đối với Bi để phát triển sự nghiệp điện ảnh. Kết thúc buổi họp báo, Bi (Rain) nói: “Tôi sẽ sang Đức một vài tháng. Và nhất định tôi sẽ trở lại với các bạn ngay sau khi quay xong bộ phim này”.

 

Mi Vân

Theo Asia