"Nhiều lúc ra phố thấy những đôi tình nhân sánh vai nhau nói cười vui vẻ, tôi cũng muốn có người yêu, nhưng công việc đã giữ chân tôi ở trường quay từ sáng đến tối, lại thường xuất hiện tin đồn, thì làm sao có cô gái nào chấp nhận yêu tôi", Châu Kiệt tâm sự.
Cá tính của diễn viên
Nhiều người nói tôi là diễn viên có cá tính, nhưng thực chất cái gọi là cá tính ở đây ý muốn nói tôi cố chấp, cứ khăng khăng giữ lập trường của mình. Dù biết, không phải ai cũng chấp nhận tính thẳng thắn của mình, nhưng tôi không thích thay đổi để được lòng người này, người kia, tôi cảm thấy như thế là sống không thật với lòng. Nếu như ngày nào đó, tôi thay đổi, cũng có nghĩa là tôi không còn là Châu Kiệt nữa.
Scandal của diễn viên
Những tin đồn về tôi rất nhiều, đây là chuyện bình thường trong môi trường làm việc đầy thị phi, mà tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì tôi là diễn viên, nếu không chuẩn bị tốt tâm lý thì làm sao làm tròn vai diễn của mình. Tôi hy vọng, đến năm 60 - 70 tuổi, mình vẫn có tin đồn, điều đó đồng nghĩa là đến độ tuổi ấy, tôi còn theo nghề, khán giả còn quan tâm đến tôi.
Tình cảm của diễn viên
Cuộc sống nghệ sĩ muôn màu muôn sắc, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, họ rất cô đơn, khó tìm được người đáng tin để chia sẻ tâm sự. Nhiều lúc ra phố thấy những đôi tình nhân sánh vai nhau nói cười vui vẻ, tôi cũng muốn có người yêu, nhưng công việc đã giữ chân tôi ở trường quay từ sáng đến tối, lại thường xuất hiện tin đồn, thì làm sao có cô gái nào chấp nhận yêu một người không thể ở bên mình, và lúc nào bên cạnh cũng có người đẹp khác.
Châu Kiệt và các fan hâm mộ
Trong chuyện tình cảm, tôi rất dễ bị tổn thương, nên tôi luôn quan niệm sẽ tìm bạn gái ngoài ngành, tính tình chung thủy, có thể hiểu công việc của tôi phải "nay đây mai đó", không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cô ấy. Tuy tôi suy nghĩ là thế, nhưng tình yêu đâu ai nói muốn là được.
Ganh tỵ với Mã Cảnh Đào?
Trong buổi giới thiệu phim Bảng phong thần tại Bắc Kinh, có mặt đông đủ các diễn viên chính: Châu Kiệt, Lưu Đức Khải, Phạm Băng Băng, Mã Cảnh Đào... Khi hỏi nhận xét của Châu Kiệt về các bạn diễn Đài Loan. Anh nói: "Người tôi nể nhất là "tiền bối" Lưu Đức Khải, còn người tôi... ghét nhất là Mã Cảnh Đào, vì đoàn làm phim được chia làm hai tổ máy quay, tổ của tôi toàn là diễn viên nam, còn tổ của Mã Cảnh Đào có rất nhiều nữ diễn viên, anh ấy được diễn chung với các người đẹp, thật là diễm phúc, trong khi tôi không được như thế...".
Câu nói của Châu Kiệt cho thấy, anh là người thẳng thắn và hài hước, nhưng cách nói chuyện bâng quơ của anh dễ làm người ta hiểu lầm anh đang ganh tỵ Mã Cảnh Đào.
Châu Kiệt (phải) và Phạm Băng Băng trong "Bảng phong thần"
Điêu khắc ngọc
Bảng phong thần là bộ phim thứ hai Châu Kiệt diễn chung với Phạm Băng Băng, sau phim Hoàn châu công chúa, anh cho biết cảm nghĩ trong lần gặp lại bạn diễn cũ: "So với cách đây gần 10 năm, lúc đóng phim Hoàn châu công chúa, đến nay Phạm Băng Băng vẫn rất trẻ con.
Về mặt tính cách cô ấy không thay đổi nhiều. Trong phim Bảng phong thần, tôi ấn tượng nhất là cảnh Châu Vũ Vương (Châu Kiệt đóng) tặng cho Đắc Kỷ (Phạm Băng Băng đóng) một miếng ngọc bội do anh tự tay điêu khắc làm tín vật tình yêu. Lúc đóng cảnh này, tôi cứ tiếc, vì nếu có thời gian, tôi đã tự tay điêu khắc miếng ngọc đó".
Thử thách trong phim "Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân"
Bộ phim mới nhất của Châu Kiệt là Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, đóng chung với Lục Nghị, Lý Tiểu Nhiễm... Trong phim, Châu Kiệt thủ vai Ngọc Chỉ Nhất Lang, một thanh niên Nhật Bản.
Anh cho biết, để đóng tốt vai này, anh đã thu xếp thời gian sang Nhật tìm hiểu cuộc sống và phong tục tập quán của người Nhật: "Lúc mới nhận kịch bản, tôi thấy áp lực rất lớn, vì tôi hoàn toàn không biết cách diễn sao cho ra dáng người Nhật, nên tôi quyết định sang Nhật du lịch. Sau chuyến đi, tôi nhận ra một điều, diễn có giống người Nhật hay không không quan trọng, vấn đề cốt lõi là thể hiện được cá tính và nội tâm của nhân vật".
Theo Nghi Hưng
Thế Giới Điện Ảnh