(Dân trí) - Đầu tháng 8, bộ phim thứ hai của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có tựa đề “Nụ hôn thần chết” sẽ chính thức bấm máy. Dù hình mẫu nhân vật chính được xuất phát từ ca sỹ Hồ Ngọc Hà, nhưng Nguyễn Quang Dũng đã loại Hồ Ngọc Hà ra khỏi danh sách diễn viên.
Nụ hôn thần chết cũng là dự án thứ hai của “Mr Dũng khùng” với Thiên Ngân sau vụ đổ bể Võ lâm truyền kỳ năm 2006. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giải thích, Hồ Ngọc Hà không đủ thời gian tập trung cho nhân vật này.
Bộ phim mới của anh - “Nụ hôn thần chết”, có phải là một bộ phim giả tưởng không, thưa anh? Nội dung chính của phim là gì?
Câu chuyện và nhân vật là giả tưởng, nhưng cảm xúc của tôi về một tình yêu là có thật. Tôi tin khán giả sẽ cười, khóc, và yêu như nhân vật.
Câu chuyện là một tình yêu của một cô gái chỉ còn vài ngày nữa sẽ chết và một anh Thần Chết mới "vào nghề". Anh chàng này có nhiệm vụ thực hiện nụ hôn thần chết để cướp đi sự sống của cô ấy. Nếu anh Thần Chết không thực hiện được nhiệm vụ đầu tiên của mình, anh ta cũng sẽ tan biến, mất quyền lực và không còn tồn tại nữa. Kết thúc là họ yêu nhau…
Anh từng nói, anh thích kiểu tình yêu Romeo và Juliet và “Nụ hôn thần chết” sẽ có màu sắc ấy. Có còn không một tình yêu như thế? Và anh có tự tin mình thuyết phục được khán giả trẻ điều đó?
Nhân vật có mô tuýp kiểu Cô Bé Lọ Lem. Một anh chàng Thần Chết - con của Vua Thần Chết đầy quyền lực yêu một cô gái bình thường. Nhưng nó giống Romeo&Juliet ở chỗ họ phải cố gắng vượt qua số phận, vượt qua rào cản xã hội, vượt qua gia đình, ngay cả vượt qua sống chết để yêu nhau.
Cuộc sống bây giờ càng ngày càng ít người tin vào những tình yêu bất diệt nhưng tôi nghĩ, nó luôn tồn tại trong ước mơ, khát khao của mỗi con người chúng ta… Phim là một thế giới mộng mơ, tưởng tượng mà. Tôi nghĩ nó rất cần trong cuộc sống bộn bề và thực dụng như hiện nay. Một người thực dụng như tôi mà vẫn cứ nằm mơ như thế huống gì những khán giả, nhất là những người trẻ tuổi đang yêu.
Dường như, anh muốn mỗi bộ phim của mình sẽ là một điều khác biệt, nên phim “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” anh đã khiến khán giả nhận ra một dạng phim mới - hài “nhái” ở Việt Nam. Còn lần này thì sao?
Đúng vậy. Tôi luôn muốn khán giả thấy cái lạ khi vào rạp và tôi muốn làm khán giả có cảm xúc thật mạnh khi xem phim của tôi. Họ phải được hả hê và bất ngờ. Nếu Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một phim khùng - nhảm - hài vì câu chuyện trái ngang thì Nụ Hôn Thần Chết sẽ là thể loại phim khùng - hài - lãng mạn và cảm động vì nhân vật khát khao một tình yêu bất diệt.
Có phải “Nụ hôn thần chết” phải dời ngày quay đến đầu tháng 8 vì anh bận nhiều show ca nhạc quá?
Nụ hôn thần chết sẽ dời ngày bấm máy vào đầu tháng 8, nhưng không phải do tôi chạy show mà là vì tôi chưa đủ khát khao và quyết liệt để làm một bộ phim như thế. Tôi còn phải tìm người diễn viên khiến tôi tin tưởng và chuẩn bị cho nhân vật của tôi thật đầy đủ để họ yêu nhau…
Đạo diễn ca nhạc thì có liên quan gì đến đạo diễn phim không anh?
Khi tôi làm ca nhạc, người ta cũng hỏi tôi là “Đạo diễn phim có liên quan và giúp ích gì cho chuyện làm ca nhạc không?”. Tôi nghĩ là không nếu như đạo diễn đó không có khả năng. Bởi các nhà sản xuất chẳng “vô duyên vô cớ” giao cho anh ta một số tiền lớn của họ.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
Anh từng nói anh là một kẻ... tạp kỹ. Anh có sợ tính “tạp kỹ” đó sẽ ảnh hưởng tới tác phẩm sắp tới?
Tạp kỹ ảnh hưởng đến tác phẩm nhiều chứ. Nó sẽ làm phim hay hơn… Âm nhạc sẽ hỗ trợ cho hình ảnh và ngược lại. Và nhiều thứ khác hỗ trợ cho nhau. Giống như bạn có một cô bạn gái: vừa xinh, vừa duyên, vừa linh động, hát hay, múa giỏi và biết chiều bạn trai thì còn gì bằng.
Anh quan niệm thế nào là một bộ phim nghệ thuật? Nếu anh quan niệm rằng, phim nghệ thuật kén khán giả hơn phim thương mại thì anh có làm phim nghệ thuật không?
Tôi quan niệm, phim nghệ thuật là phim được mọi người công nhận là hấp dẫn và giá trị… Nếu càng nhiều người công nhận thì phim đó càng nghệ thuật. Còn phim mà không ai xem là phim nghệ thuật dành riêng cho người làm ra nó.
Nhiều nguồn tin cho biết thì anh đã mời Hồ Ngọc Hà và Quang Dũng? Phải chăng vì độ “hot” của sao ca nhạc?
Tôi có ý định chọn Hồ Ngọc Hà vì cô ấy quá đẹp và khả năng diễn xuất cũng tốt. Nhưng cuối cùng tôi lại không chọn Hà vì cô ấy đang có quá nhiều việc và không thể nào tập trung vào phim của tôi 100%… Tôi không thể để nhân vật của tôi trong một thời gian mà phải làm nhiều mục đích và yêu nhiều thứ như vậy, nên tôi và Hà đã hẹn nhau lần sau.
Thật ra cô ấy là ca sĩ, vì vậy, thời điểm này cô ấy nên tập trung vào ca hát. Còn Quang Dũng, thông tin này tôi cũng không biết, vì tôi chưa có ý định. Nhưng đây cũng là một gợi ý hay. Tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi chọn những ngôi sao ca nhạc bởi họ luôn có sức hấp dẫn với khán giả số đông và thường thì thẩm mỹ của tôi và sự yêu thích của tôi cũng giống khán giả.
Bộ phim dự kiến bao giờ sẽ hoàn thành? Phần âm nhạc sẽ do anh thực hiện chứ?
Dự kiến bộ phim sẽ hoàn thành vào dịp Tết. Tôi sẽ phụ trách phần nội dụng và biên tập phần nhạc phim. Còn lại, tôi sẽ cầu cứu một số nhạc sĩ remix bài hát chính trong phim Romeo &Juliet thành nhiều thể loại. Hiện, tôi đang đi “thỉnh” anh Võ Thiện Thanh và anh Quốc Bảo. Nụ Hôn thần chết sẽ phát hành soundtrack (ca khúc trong phim) vì tôi tin nhạc phim cũng sẽ rất hấp dẫn!
Hoài Phố