Chuyến trở về quê hương lần này đối với Kim có ý nghĩa rất quan trọng. Cô vừa phát hành cuốn tự truyện The World is Your Drama xoay quanh cuộc sống của cô tại Mỹ trong ba năm qua và kế hoạch tham gia bộ phim nhựa của điện ảnh Hàn Quốc Seven Days. Cuốn tự truyện của cô nhanh chóng gây sốt, còn bộ phim Seven Days thì được khán giả trong nước hồi hộp chờ đợi.
Kim Yun Jin đã có cuộc trò chuyện thú vị với tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc).
Cô có bao giờ cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình hay chưa?
Có chứ. Đó là khi tôi trở về Hàn Quốc sau 3 năm sống ở nước ngoài. Chuẩn mực về cái đẹp ở đây đã thay đổi một chút. Mũi của tôi so với những cô gái Hàn Quốc hiện đại có lớn hơn một chút. Nhiều người khuyên tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi hiểu rằng, sẽ thật là lố bịch và buồn cười nếu tôi quyết định thay đổi diện mạo của mình lúc này. Bởi ngay ngày mai hoặc ngày kia, thông tin về tôi sẽ xuất hiện đầy trên các báo. Hơn nữa, tôi nghĩ mình cũng duyên dáng đấy chứ.
Cô thấy điều gì ở mình là quyến rũ nhất?
Tôi không có thành kiến với bất kỳ ai. Với tất cả những người tôi từng gặp gỡ và chuyện trò, bất kể là già hay trẻ, thuộc tầng lớp nào trong xã hội, tôi đều tươi cười và sẵn sàng buôn chuyện hàng tiếng đồng hồ. Tôi là người cởi mở và đó là điểm cuốn hút nhất ở tôi.
Một vài nhân vật trong "Lost" đã chết hoặc biến mất. Vậy nhân vật của cô thì sao?
Tôi vẫn sống sót. Nhưng không hiểu sự sống của tôi sẽ kéo dài đến khi nào. Tháng tám tới, tôi sẽ trở lại Mỹ để quay tiếp phần bốn của phim. Tôi tin rằng, nhân vật của tôi là một phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, cam chịu và rất nữ tính, đa phần khán giả Mỹ đều yêu quý nhân vật của tôi. Chắc tôi sẽ không phải chết sớm đâu (Cười).
Trên áp phích quảng cáo đầu tiên của "Lost", những diễn viên da trắng đều được xếp hàng đầu, trong khi đó, những diễn viên da màu thì lại đứng ở sau phải không?
Tôi rất ngạc nhiên và không biết nói gì hơn. Tôi đã làm việc ở Hàn Quốc suốt 6 năm mà không bao giờ phải bận tâm tới màu da của mình. Tôi đã phản đối quyết liệt sự việc này. Tôi trình bày suy nghĩ của mình và nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không nghĩ tới việc phân biệt chủng tộc đâu. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn”. Và kết quả là họ đã thay áp phích quảng cáo.
Vậy việc đóng phim Hàn Quốc và Mỹ có gì khác biệt?
Có chứ. Tôi có cảm giác mình là người Hàn Quốc hơn khi tôi nói tiếng Hàn. Dường như cảm xúc và cách diễn của tôi cũng thay đổi theo ngôn ngữ mà tôi nói.
Cô thích gì ở công việc đóng phim?
Đó là một công việc vất vả. Càng làm nhiều bạn càng thấy nó khó khăn và nhiều trở ngại. Nó giống như một câu hỏi không có câu trả lời. Vất vả nhưng hấp dẫn. Bởi bạn phải biến mình thành người khác, đồng cảm với nhân vật và thể hiện nó thật chân thực trên phim.
Theo tôi, muốn trở thành một diễn viên tốt, bạn phải thực sự thông minh. Nhờ vậy, bạn mới có thể diễn nhiều dạng vai khác nhau và thể hiện nhiều trạng thái tâm lý khách nhau.
Kim Yun Jin tại lễ trao giải
Quả Cầu Vàng hồi tháng 2/2007.
Người ta nói rằng, cô không thể yêu ai được vì cô quá nổi tiếng và thành đạt. Đã bao người đàn ông làm cô rung động?
Khi yêu, tôi sẽ yêu hết mình và chỉ biết tới người đàn ông đó. Nhưng tôi không có cơ hội để gặp gỡ nhiều người và rất hiếm người đàn ông khiến tôi rung động. Tất nhiên, tôi cũng biết yêu chứ.
Nếu được chọn một bạn diễn, chị sẽ chọn ai?
Choi Min Sik rất tốt và dễ mến. Seol Kyung Goo thì rất đàn ông và mạnh mẽ. Han Suk Kyu thì dịu dàng và biết cảm thông. Nếu có một người đàn ông hội tụ đủ những ưu điểm của ba người này, tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. (Cười).
Mi Vân
Theo Chosun