Thứ Năm, 21/06/2007 - 13:05

Đằng sau nhan sắc của Phạm Băng Băng
26 tuổi, Phạm Băng Băng không còn là “cô bé ngôi sao” của cái thời “Công chúa Hoàn Châu” nữa. Những thành công luôn đi liền với những tin đồn, nhưng bây giờ cô đã biết khôn khéo vượt qua.

Cô gái có vẻ đẹp như tranh

 

Nữ văn sĩ Quỳnh Dao chọn Phạm Băng Băng trong vai nàng hầu Kim Tỏa trong phim Công chúa Hoàn Châu vì cô xinh đẹp. Một vẻ đẹp lãng mạn như tranh vẽ với cặp mắt to tròn long lanh. Chỉ là vai phụ thôi, thế mà cô lại nổi tiếng khi tuổi đời mới bước sang 17. Và cũng vì xinh đẹp mà liền sau đó, Phạm Băng Băng được nhiều đạo diễn chú ý, phim nối tiếp phim. Đóng nhiều nhưng không có vai nào thật hay, thật ấn tượng.

 

Báo chí dành tặng cô một danh hiệu không biết nên vui hay buồn: "Bình hoa di động". Người ta bảo rằng sự hiện diện của cô chỉ giúp cho những khung hình đẹp hơn, thế thôi.

 

Chính bởi lẽ đó mà ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời Phạm Băng Băng đảm nhận vai chính bộ phim điện ảnh Điện thoại di động. Trả lời báo chí, Phùng Tiểu Cương cho biết: "Tôi thích vẻ đẹp của cô ấy, và tin vào khả năng diễn xuất của cô ấy".

 

Giải Bách Hoa năm 2004 dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Phạm Băng Băng đã chứng tỏ điều mà đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhận định là chính xác. Không những xinh đẹp mà còn biết diễn xuất. Lên nhận giải, Phạm Băng Băng rơm rớm nước mắt: "Tôi đã thoát khỏi hình ảnh "Bình hoa di động" rồi!".

 

Cô gái giữa những tin đồn quái ác

 

Đến với nghệ thuật ai cũng muốn nổi tiếng nhưng cái giá phải trả cho sự nổi tiếng ấy không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Đó là điều mà nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng đã nghiệm ra khi theo sau tên tuổi của mình là những tin đồn thất thiệt.

 

 

Từ khi thành danh đến nay, điều tiếng chưa bao giờ thôi vây quanh cô diễn viên tài sắc này. Người ta đồn cô đã vào thẩm mỹ viện cắt cằm, sửa mũi. Người ta còn "kết án" cô là hồ ly tinh thích quyến rũ bạn diễn nam đóng chung. "Ấn tượng" nhất trong số hàng tỉ tin đồn về Phạm Băng Băng chính là việc cô "đổi" sự trong trắng của mình để lấy vai nàng hầu Kim Tỏa và việc cô được một đại gia "bao".

 

Năm ngoái, trên một forum, một tác giả có nick "Tôi ở làng giải trí" đã tung lên một bài viết kinh khủng cho rằng Phạm Băng Băng từng là "gái bao" của một nhà sản xuất phim, mỗi tháng cô nhận 500 ngàn nhân dân tệ trong suốt nửa năm trời. Rồi chuyện một ông giám đốc hãng phim hứa tặng cô một căn biệt thự nhưng sau một đêm "mây mưa trăng gió", vị này không giữ lời hứa mà chỉ cho cô 100 ngàn nhân dân tệ. Vì thông tin đưa ra quá shock nên với tốc độ tên lửa, sự việc đã trở nên ồn ào khi giới báo chí Trung Quốc nhập cuộc.

 

Phạm Băng Băng cho biết, từ trước đến nay cô chưa làm điều gì khiến gia đình buồn phiền lo lắng. Song, sự việc này đã đi quá xa, làm tổn hại đến danh dự của cô và gia đình nên buộc cô phải nhờ đến pháp luật. Cô giận dữ: "Bạn tin được không? Từ khi vào nghề đến nay, Phạm Băng Băng tôi làm không hết việc thì cần gì mấy trăm ngàn cỏn con ấy. Tôi có thể nhận đại một công việc gì đó thì số tiền tôi được trả cũng đã gấp mấy lần như thế".

 

Thế nhưng trong khi mọi người đang quan tâm đến những thông tin của bài viết trên diễn đàn thì chính người có nick "Tôi ở làng giải trí"... viết một lá thư xin lỗi Phạm Băng Băng.

 

Người này tự nhận mình là một học sinh trung học, quen một nữ diễn viên "hạng hai" trên mạng và bị ép phải tung ra bài viết nói xấu Phạm Băng Băng do chính cô diễn viên đó viết sẵn. Tác giả bức thư cảm thấy hối hận vì việc làm của mình, không ngờ nó lại bùng ra như một sự kiện làm ảnh hưởng đến hình tượng Phạm Băng Băng.

 

Theo Quốc Cường

Điện Ảnh Kịch Trường