Thứ Tư, 20/06/2007 - 3:01 PM

Thái Thuỳ Linh suýt lấy chồng từ năm 19 tuổi

“Nếu sự việc đúng như những gì độc giả được đọc thì người ta sẽ nghĩ tôi là một người bất thường. Những sai lệch trên tờ báo đó khiến tôi rất bức xúc”, Thái Thùy Linh phản ứng trước thông tin trên báo chí về sự nghiệp, chuyện riêng tư của cô thời gian qua.

Trong bài báo đó, Thái Thuỳ Linh có tâm sự rằng, thời gian này gia đình chị sống chủ yếu ở bệnh viện, thực hư chuyện đó thế nào?

 

Tôi xin khẳng định, không có chuyện đó. Cả nhà tôi đang sống rất bình an ở nhà mới và chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ, thậm chí sửng sốt khi biết là có một thông tin như vậy trên báo. Có một lần tôi đưa ba vào bệnh viện khám chút bệnh tuổi già và có kể với một ai đó về chuyện ấy. Nhưng tôi không nghĩ thông tin lại “sai một li đi một dặm” như thế.

 

Chị còn nói rằng chị vui và hạnh phúc khi mỗi ngày đưa bố đến bệnh viện. Chị không thấy điều ấy là khôi hài sao?

 

Tôi cũng đang tự hỏi không hiểu tác giả của bài báo nhầm lẫn thế nào mà lại có thể viết như thế, rằng: “Việc đưa bố đi bệnh viện cũng trở thành một niềm vui, niềm hạnh phúc với tôi?”.

 

Tôi tin rằng không một người bình thường nào trên đời này lại có thể vui khi thấy người thân của mình ốm đau, chứ đừng nói là phải đi viện. Viết như thế có thể khiến mọi người nghĩ tôi là người không bình thường cũng nên…

 

Tuyên bố lấy chồng vẫn ở với bố mẹ, chị nghĩ chị có làm được?

 

Chuyện này với riêng tôi là gần như bắt buộc. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Dù mẹ tôi cũng muốn tôi ra ở riêng cho thoải mái nhưng tôi nghĩ bổn phận không cho phép tôi làm vậy. Khi có mang tôi, mẹ tôi và họ hàng đã hi vọng sẽ là một cậu con trai. Đến khi sinh ra lại là con gái. Cho nên, nếu tôi có gánh vai với bố mẹ một chút những chuyện của một người con trai trong gia đình, thì tôi cho đó là điều hết sức bình thường.

 

Thế chị đã có “đối tác” chưa? Chuyện tình cảm của chị có gì mới không?

 

Tôi đã từng có “đối tác”. Thậm chí suýt lấy chồng từ năm 19, 20 tuổi. Nhưng hiện tại thì không có gì mới.

 

Không phải là một người chồng Tây, vậy mẫu đàn ông chị chọn là…?

 

Tôi không trông mong một người quá kiệt xuất. Nhưng tất nhiên là cũng đừng quá chênh lệch so với tôi. Điều quan trọng là hiểu, yêu và thương tôi thật lòng. Tôi tin nếu thực sự yêu thương tôi thì người đó cũng sẽ yêu thương gia đình tôi, như một lẽ tự nhiên, không cần phải gồng mình lên hay gượng ép.

 

Sài Gòn là nơi chị bắt đầu và phát triển sự nghiệp âm nhạc. Ngay cả trong Sao Mai điểm hẹn, chị cũng dự thi với tư cách là thí sinh của TPHCM. Giờ chị nói, chị sẽ ra hẳn Hà Nội và “không bao giờ quay trở lại Sài Gòn nữa”…

 

Điều bạn vừa nhắc lại là một thông tin sai lệch trên báo và khiến tôi rất bức xúc. Tôi mới đi được 1/3 cuộc đời mà, có lý nào tôi lại thiếu suy nghĩ đến mức tuyên bố là “không bao giờ quay trở lại Sài Gòn nữa”, nhất là khi nghề nghiệp của tôi là ca sĩ. Sài Gòn lại là trung tâm âm nhạc lớn nhất cả nước, và thêm nữa, như bạn nói, Sài Gòn còn chính là nơi mang lại cho tôi những thành công ngày hôm nay.

 

Chuyện năm nay tôi chuẩn bị về Hà Nội là có thật, nhưng chỉ đơn giản là về Hà Nội nhiều hơn, song vẫn đi lại làm việc giữa hai miền. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại xuất hiện một thông tin “chết người” như vậy.

 

Vừa qua, người ta thấy chị xuất hiện với hai ca sĩ da màu, chị định chơi trội, khác người?

 

Tôi không định chơi trội hay gì cả. Đơn giản, cả hai anh bạn ca sĩ đó đều tìm đến và muốn làm việc với tôi trước. Sự kết hợp này cũng đem đến một vài điều thú vị. Vì một số lý do, tạm thời chúng tôi không hợp tác được lâu dài.

 

Dự án âm nhạc sắp tới của chị là gì?

 

Chắc sẽ là một album rock. Nó hợp với con người và cá tính tôi. Nhưng mọi việc diễn biến như thế nào thì chưa thể biết trước được. Tôi sợ câu “Nói trước bước không qua”.

 

Cảm ơn chị!

 

Theo Đào Gia Long

VTC News