Thứ Năm, 14/06/2007 - 14:20
Katherine Heigl: “Tôi không nghĩ mình sẽ ở nhà chỉ để làm mẹ”
(Dân trí) - Katherine Heigl, một trong số những gương mặt gây chú ý của dàn diễn viên của phim truyền hình "Grey’s Anatomy", đã tiết lộ những chuyện riêng tư từ việc cô có thai, đến “cuộc đấu tranh” trong việc giảm cân của mình, trên tạp chí Glamour, ấn bản tháng 6.
Katherine Heigl năm nay 28 tuổi đã kết hôn với nam ca sỹ Josh Kelly vào tháng 10 năm ngoái. Dưới đây là một trong số những nội dung mà cô đã tiết lộ trên tạp chí Glamour:
Về việc phải giả có thai: Tôi không cảm thấy khó chịu khi có thai giả, bởi đồ hóa trang cho việc mang bầu cho tôi cảm giác rất thật. Tôi đã sụt cân cho vai diễn này. Tuy vậy, dù là giả có thai, nhưng tôi cũng rất lo lắng.
Về việc giảm cân để vào một vai diễn: Điều đó thật kinh khủng. Tôi nhớ có lần tôi đã đọc một bài báo về Jessica Alba, một trong số những người đẹp nhất, và biết cô ấy rất trung thành với chế độ ăn kiêng của mình. Và tôi nghĩ, điều ấy chưa từng xảy ra với tôi. Tôi không thể chỉ ăn cá và rau 7 ngày trong tuần. Và bất ngờ việc làm ấy lại xảy ra đúng với tôi và tôi đã sốc. Nhưng tôi sẽ không duy trì chế độ này lâu. Vì tôi rất “háu” ăn.
Khi tôi nhìn thấy vài người luôn tô son điểm phấn trên các tạp chí ngày nay, những người trông quá gầy đến mức gián tiếp làm cho họ phải bị bệnh. Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Theo Heigl, Jennifer Aniston và Halle Bery là hai nữ diễn viên có ngoại hình khỏe khoắn. Cô nói: “Cả hai đều có ngoại hình đáng ngạc nhiên. Trông họ rất khác lạ nhưng lại không có vẻ gì bệnh tật. Kế đến là Kate Winslet. Trông cô ấy phúc hậu, xinh đẹp, tài năng và gợi cảm. Khi mới bước chân vào sự nghiệp, tôi đã đọc một bài phỏng vấn cô nói về việc công việc của một diễn viên đã muốn cô phải giảm cân, thế nhưng cô đã nói không. Tôi ghi nhớ những điều ấy, tôi cũng có thể làm điều ấy”.
Trên bài báo của Glamour, Heigl nhấn mạnh đến tình yêu của cô với Josh Kelly “Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Cô cũng đã không quên nhắc lại việc cô lớn lên ở Mormon bằng chi tiết: “Tôi được sự ủng hộ của nhà thờ Mormon và vì vậy tôi vô cùng biết ơn những gì mà tuổi thơ tôi có được khi ở đó. Thật là một việc làm khó khăn để lớn lên và thay đổi cũng như trở thành người tốt với những sai trái của mình. Và tôi nghĩ rằng Mormons là một nơi xinh đẹp”.
Nhắc đến một kỷ niệm buồn, Heigl đã nói về cái chết của người anh trai trong một tai nạn xe khi cô mới 7 tuổi: “Tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu giờ này anh ấy vẫn còn sống: anh ấy đang làm gì, anh ấy đang sống ở đâu, tôi có thường xuyên gặp anh ấy hay không, anh ấy có con hay không. Có nhiều thứ để bạn nghĩ về một ai đó khi họ đã qua đời. Tất cả mọi thứ sẽ còn mãi trong tim bạn mãi mãi.
Heigl tỏ ra quyết liệt hơn khi nghĩ về tương lai của cô trong 10 năm tới: “Tôi hy vọng mình sẽ có con và một mái gia đình thực sự. Tuy vậy, sự nghiệp với tôi cũng rất quan trọng, bởi vậy tôi không nghĩ mình sẽ ở nhà chỉ để làm mẹ…”.
Châu Sa
Theo Usweekly