Thứ Năm, 14/06/2007 - 10:40
Britney Spears “châm biếm” Lilo
(Dân trí) - Britney đang “trưng cầu” ý kiến của fan để đặt tên album mới và cô định đưa cả tên Lindsay Lohan vào trong tên album này với mục đích trêu chọc “nữ hoàng tiệc tùng” Lilo.
Trên trang web chính thức của mình, Britney đưa ra vài gợi ý về tên album mới của cô để các fans chọn lựa, đó là: Omg is Like Lindsay Lohan Like Okay Like, What if the Joke is on You, Down boy, Integrity, Dignity…. Trong đó hai nhan đề đầu tiên là nhằm vào Lindsay Lohan, người đang phải đi cai nghiện lần thứ hai chỉ trong vòng mấy tháng. Các thành viên trong fanclub của cô có thể bình chọn cho tên album hay nhất chỉ bằng một cú click “chuột”.
Thật ngạc nhiên khi Brit có ý định châm chọc việc Lilo tiệc tùng quá nhiều đến mức phải đi cai nghiện trong khi chính cuộc sống của cô cũng chẳng yên ổn gì.
Brit vẫn tiếp tục "hớ hênh" như thế này trước ống kính của các tay săn ảnh!
Trưa chủ nhật, 10/6 vừa qua, cánh săn ảnh đã thấy mẹ Brit là bà Lynne đến thăm Brit và hai cháu. Rõ ràng là mẹ Brit rất muốn được làm lành với cô con gái rắc rối của mình. Bà Lynne đã từng được mời đến nói chuyện trong show truyền hình The View cách đây vài tuần, nhưng cuối cùng bà lại từ chối vì không muốn thảo luận về con gái mình.
Trên tạp chí Us Weekly số mới nhất, bà Lynne cũng lên tiếng bênh vực Britney và bà cho rằng, chính giới truyền thông làm đảo lộn cuộc sống của Brit, làm nó thêm rối ren và tăm tối.
Bà Lynne nói: “Mọi người chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của Brit, mọi người không biết con bé đã cố gắng như thế nào, mọi việc đang diễn ra thực sự tốt đẹp”.
Britney trên đường đến một Spa hôm 13/6
Mặc dù Brit luôn cho rằng việc cô đi cai nghiện là sai lầm nhưng chính người tình cũ của cô, ca sỹ Justin Timberlake cũng cho rằng, đó là việc Brit phải làm.
Gần đây khi Justin Timberlake đi lưu diễn tại Thụy Sỹ, anh đã hát lại ca khúc Rehab của ca sỹ người Anh, Amy Winehouse. Trong bài hát có đoạn: “They tried to make me go to rehab and I said no no no” (Họ muốn tôi phải đến trại cai nghiện nhưng tôi nói: Không, không, không) và Justin sửa thành: “They tried to make her go to rehab and she said no no no” (Họ muốn cô ấy đến trại cai nghiện nhưng cô ấy nói: Không, không, không).
Đây không phải lần đầu tiên Justin “kín đáo” gửi lời nhắn đến bạn gái cũ, nhưng có vẻ như Britney chẳng mảy may quan tâm đến những lời khuyên ấy.
Vĩnh Ngọc
Theo Perez