(Dân trí) - "Tôi không thể ăn được gì, cũng chẳng thể ngủ nổi. Tôi thực sự đã suy sụp và thất vọng lắm rồi. Tôi có cảm giác mình như một con thú bị nhốt trong chuồng", đó là tâm sự của Paris Hilton với khán giả của đài truyền hình ABC.
“Tôi đã cư xử thật ngốc nghếch. Nhưng những hành động đó chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì. Giờ, tôi muốn thay đổi. Chúa đã cho tôi một cơ hội mới, và tôi sẽ nắm bắt lấy nó”, Paris Hilton nói tiếp.
Đó là những lời nói chân thành của người đẹp tóc vàng trong ngày thứ hai ở trung tâm y tế Twin Towers. Trong khi gọi điện cho mẹ, bà Kathy Hilton, Paris tình cờ biết rằng, mẹ cô đang chuyện trò với Barbara Walters - một nhà báo có tiếng tại Mỹ. Bà là người chủ trì một loạt các chương trình bản tin của kênh ABC như Today, The View. Paris đã xin mẹ để được chuyện trò vài phút ngắn ngủi với Barbara Walters.
Barbara Walters là một người bạn thân, lâu năm của bà Kathy Hilton. Trước đây, khi Paris mới đón nhận mức án 45 ngày, bà Kathy cũng đã xuất hiện trong chương trình The View của Barbara và nhắn nhủ những thanh thiếu niên Mỹ “hãy lấy Paris Hilton làm bài học”. Một người bạn của gia đình Hilton cho biết, dù rất thương con gái, nhưng ông bà Hilton quyết định sẽ không làm gì để đưa con gái của họ ra khỏi trại.
Các fan hâm mộ và gia đình cô hi vọng, những giọt
nước mắt sẽ không còn rơi trên má Paris Hilton...
Dù đã “bóc lịch” được khoảng gần một tuần nay, nhưng cô nàng tóc vàng vẫn chưa thể quen được các loại thức ăn trong tù. Paris Hilton vẫn chỉ ăn bánh mì và ngũ cốc, dù tâm trạng của cô đã khá hơn đôi chút.
Không chỉ thế, căn phòng ồn ào, luôn sáng đèn và đầy những người đứng canh gác cũng khiến Paris ngủ không ngon. Paris Hilton hoàn toàn không nói gì, cô nàng chỉ lặng lẽ khóc và chỉ thực sự vui sướng nếu có người nhà gọi điện thoại hoặc ghé thăm.
Ngày hôm qua (11/6), luật sư của Paris Hilton đã ghé thăm cô và khẳng định: “Cô ấy rất ổn và đang cố gắng hết sức mình. Các nhân viên ở trung tâm đối xử với Paris rất tuyệt. Tuy nhiên, cô ấy không nhận được bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào. Paris Hilton cũng được chăm sóc hệt như những tù nhân khác trong trại”.
Theo nguồn tin mới nhất, căn bệnh mà Paris Hilton đang mắc phải có thể là bệnh rối loạn hành vi. Do vậy, các bác sĩ tại trung tâm Twin Towers đang tìm cách điều trị cả về tâm lý lẫn thể lực.
... thay vào đó, sẽ là một Paris Hilton nóng bỏng
trên các tạp chí thời trang hàng đầu...
Có khả năng, Paris Hilton sẽ thi hành nốt án phạt của mình tại trung tâm y tế Twin Towers này. Tuy nhiên, vị thẩm phán Michael T. Sauer, người đã quyết định “tống” Paris Hilton trở lại nhà giam dành cho nữ ở Lynwood thi hành nốt án phạt 45 ngày, chắc chắn sẽ không để yên.
Dù những bức hình Paris Hilton tươi cười, làm dáng trước giới truyền thông sẽ vắng mặt trên các báo trong vòng một tháng tới, nhưng các fan hâm mộ cô nàng vẫn có thể gặp cô nàng thường xuyên trong phần năm của show truyền hình thực tế The Simple Life.
Sê-ri này sẽ tiếp tục lên sóng đều đặn trong suốt mùa hè 2007 này. Mới đây, nhà biên kịch/đạo diễn của show truyền hình này - ông Jeff Fisher đã xuất hiện trên tờ Usmagazine và bày tỏ sự cảm thông đối với Paris Hilton.
... hay duyên dáng và quyến rũ trước ống kính
của các tay săn ảnh trong những sự kiện lớn!
Ông Jeff khẳng định, Paris Hilton là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và còn rất thông minh, nhanh nhẹn. “Mỗi lần Paris Hilton xuất hiện, mọi người đều phải chú ý tới cô ấy. Paris là một người thông minh, biết lắng nghe và có chí tiến thủ. Chưa bao giờ tôi nghe mọi người phàn nàn về cách cư xử của cô ấy”, ông Jeff nói tiếp.
Về khó khăn trước mắt, ông Jeff không quên động viên đồng nghiệp của mình: “Tôi tin rằng, Paris Hilton sẽ vượt qua được bởi cô ấy là một người mạnh mẽ. Cô ấy có thể ứng phó với mọi loại người, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Mong rằng, cô ấy sẽ sử dụng kỹ năng đặc biệt đó khi đối mặt với khó khăn trong thời điểm này!”.
Mi Vân
Theo People