Thứ Hai, 11/06/2007 - 11:00
Tự Long háo hức chờ ngày được làm bố
Những ngày này, Tự Long đang hồi hộp đón chờ niềm vui lớn trong đời: làm bố của một bé trai. Anh tự tin cho biết, ngày bé vì phải dỗ em quá nhiều nên bây giờ chắc chắn là một ông bố cừ khôi. Anh sẽ ru con ngủ bằng giọng hát chèo ngọt lịm.
Ngoài những đứa em mà ngày xưa anh chăm sóc, bế bồng và bón từng miếng bột, Long còn chăm sóc các cháu. Thế nên anh thuộc hết mánh nhõng nhẽo của trẻ con, biết cách chiều và chăm sóc bé. Cứ được anh bế, nằm võng ru điệu quan họ Bắc Ninh là bầy nhóc ngủ say tít.
Hai vợ chồng Long đang đợi từng ngày để chào đón cậu con trai. Những giờ rảnh rỗi hiếm hoi, họ lại dắt nhau đi siêu thị để mua đồ trẻ sơ sinh. Long đã "thủ" trên ôtô cuốn sách dạy những ông bố chăm sóc con, cứ vừa đọc sách vừa tấm tắc: "Tưởng có gì ghê gớm, hóa ra mình làm từ ngày xưa". Anh tự tin mình sẽ chăm con rất khéo và là ông bố biết chiều chuộng cả hai mẹ con.
Vợ Tự Long đang làm họa sĩ của Nhà xuất bản chính trị Quốc gia. Hai người chẳng bao giờ cãi nhau và rất hào hứng chờ đợi hạnh phúc lớn của các bậc làm cha mẹ.
Tự Long hồi hộp, hy vọng cu con sẽ giống bố. Hiếm có người vợ nào như vợ anh. Chị chăm sóc chồng từng chút và mắc chứng... không thể ngủ được nếu không có chồng bên cạnh. Có những đêm anh đi diễn ở tỉnh đến 3h sáng mới về, chị vẫn nằm đọc báo chờ chồng. Được ngủ trong tay chồng, với chị là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ.
Tự Long là một diễn viên vất vả. Anh trào lộng rằng nhiều người cứ than phải đi lên từ con số 0, với anh, con số 0 mới là số đáng mơ ước. Cứ cho số 0 là đất bằng thì người ta cũng đã có mặt đất để bước tiếp những bậc thang đời mình. Còn Long, anh đi từ số âm, từ cống ngầm rồi mới ngoi được lên mặt đất và bước tiếp.
Hỏi Tự Long giờ anh thấy mình đã đi đến nấc thang thứ mấy rồi, anh cười tít mắt: "Giờ thì đang ở trên mây vì niềm vui lớn". Anh sẽ nghỉ một tuần ở nhà để chơi và chăm sóc con.
Theo Tiếp Thị Gia Đình