Thứ Hai, 11/06/2007 - 09:45

Lưu Đức Hoa không ghét những nếp nhăn
Trong mắt công chúng, anh là một nam diễn viên điển trai, điềm tĩnh, thông minh với nụ cười luôn nở trên môi. Ở tuổi 40, anh được khán giả hâm mộ coi là một "huyền thoại không bao giờ già".

Anh thực hiện chế độ dinh dưỡng của mình ra sao?

 

Cơ thể tôi là do mẹ tôi sinh ra, vì thế tôi chăm sóc cơ thể mình cũng là để đáp lại những gì bà đã mang lại cho tôi. Tôi không có chế độ dinh dưỡng gì đặc biệt. Đồ ăn của tôi thường hơi nhạt, nhiều rau và hoa quả. Món ưa thích của tôi là loại bánh mì ngọt của Hong Kong có tên Bo Lo Bun.

 

Trong bộ phim "Môn đồ", anh có ăn món trứng cá muối tại Thái Lan. Anh thấy món ăn đó thế nào?

 

Mọi thứ được quay trong phim đều là đồ giả. Thực tế, tôi chưa ăn miếng trứng cá muối nào trong vòng một năm qua. Tôi nghĩ là đồ ăn của nước ngoài không ngon bằng đồ ăn Trung Quốc. Nếu được chọn, tôi thích nước sốt đậu hơn là trứng cá muối (cười).

 

Món ăn mà bố mẹ dành riêng cho anh là gì?

 

Mẹ tôi lúc nào cũng thích nấu canh. Tôi thuộc tuýp người không thể sống nếu thiếu món canh trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Chỉ là món canh bình thường mà mọi người Trung Quốc vẫn nấu.

 

Còn những thói quen khác của anh thì sao?

 

Tôi không bao giờ uống nước lạnh. Thỉnh thoảng, tôi uống một tách cà phê vào buổi sáng. Ngay cả vào mùa hè với nhiệt độ 30 độ C, tôi vẫn uống nước ấm. Nó giúp máu tuần hoàn tốt và ngăn ngừa sự lão hóa. Còn thuốc lá, tôi đã bỏ từ rất lâu rồi.

 

Phương pháp giữ giọng của anh là gì?

 

Tôi không có ý tưởng gì về công thức giữ giọng, tôi hay uống trà do gia đình và đồng nghiệp chuẩn bị cho mình.

 

Trung bình anh làm bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

 

Trước đây, khi quá bận rộn đóng phim, tôi từng ở trên phim trường hai ngày liền mà không hề ngủ. Hiện giờ, tôi làm khoảng 10 tiếng mỗi ngày, còn lại là thời gian dành cho nghỉ ngơi.

 

Người ta vẫn thường bắt gặp các ngôi sao lui tới các câu lạc bộ đêm hoặc các quán bar, nhưng chưa một ai thấy anh tới những nơi đó. Tại sao vậy?

 

Tôi không uống rượu và cũng không thể uống rượu. Tôi không quan tâm tới những nơi đó vì chúng quá đông đúc và huyên náo. Nơi mà tôi thích nhất là nhà mình.

 

Anh thích nhất khoảng thời gian nào trong ngày, lúc uống trà, ra ngoài làm việc hay khi lướt mạng Internet?

 

Tôi thích nhất là chơi bowling. Vào Internet cũng rất thú vị, và tôi thường xuyên online để đọc tin nhắn của các fan.

 

Điều mà anh muốn thực hiện nhất hiện nay là gì?

 

Hầu hết những gì tôi mong muốn đều đã trở thành hiện thực. Vào lúc này, tôi chỉ muốn mình làm mọi thứ tốt nhất có thể: những bộ phim hay, những tour diễn thành công, album mới bán chạy... Năm nay, lịch làm việc của tôi đã chật kín, không còn gì có thể nhét thêm vào được nữa.

 

Anh nghĩ sao khi có người cho rằng những nụ cười của anh trên màn ảnh rất chuyên nghiệp?

 

Tôi không bao giờ biết cách tạo ra một nụ cười giả dối. Mỗi nụ cười của tôi trên màn ảnh đều xuất phát từ trái tim. Không có gì khó khăn nếu bạn muốn mỉm cười, bạn chỉ cần mở rộng trái tim và nụ cười sẽ luôn ở bên bạn.

 

Vậy còn những nếp nhăn trên gương mặt thì sao?

 

Tôi không bao giờ sợ chúng, mọi người đều sẽ già đi, trừ khi bạn không muốn lớn lên, không muốn tiếp tục tồn tại. Tôi yêu cuộc sống, các nếp nhăn đến từ những niềm hạnh phúc và cả những khoảnh khắc buồn bã. Tôi không bao giờ ghét những nếp nhăn của mình.

 

Theo Phimanh.net