Thứ Năm, 07/06/2007 - 15:17

Phim hay trên VTV3: “Vỏ đạn thứ 5”
Mượn không khí của một câu chuyện hình sự, bộ phim kể về cuộc vượt ngục của một tên tội phạm. Luôn bị ám ảnh bởi những hành động dã man của mình nên tên tội phạm Vĩ Tử quyết tâm làm lại cuộc đời.

Hắn có thể chịu đựng kham khổ suốt gần 20 năm trong tù nhưng không thể chờ đợi thêm nửa năm nữa khi biết tin vợ và con gái đang sống hạnh phúc với Điền Chí Bình - viên công an hình sự ngày xưa đã tống mình vào tù. Thế là hắn vượt ngục.

 

Một cuộc đối đầu không giáp mặt của viên công an và tên tội phạm diễn ra căng thẳng. Một bên thì cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình, còn một bên thì kiên quyết giành lại những gì vốn đã thuộc về mình. Hai người đàn ông, hai trạng thái tâm lý trái ngược, đã tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim truyền hình Trung Quốc Vỏ đạn thứ 5 (20 tập, đang chiếu trên VTV3 lúc 22g các buổi tối trong tuần).

 

Tuy được thực hiện theo hình thức phim hình sự tiết tấu nhanh với những cảnh rượt bắt, truy đuổi khẩn trương nhưng Vỏ đạn thứ 5 dành khá nhiều không gian cho hai nhân vật trung tâm là Điền Chí Bình và Vĩ Tử thể hiện tâm lý. Đây chính là điểm nhấn tạo sự khác biệt của bộ phim so với nhiều tác phẩm truyền hình đề tài hình sự sản xuất vào năm 2003 trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

 

Có một điều dễ dàng nhận thấy là phim truyền hình Trung Quốc luôn có một dàn diễn viên nam thuộc loại “gừng càng già càng cay” sẵn sàng cho những vai tính cách mạnh mẽ, cương nghị. Nếu đã từng ấn tượng với Vương Chí Văn (phim Cán bộ nhà nước), Trần Đạo Minh (phim Đông chí) hay gần đây là Ngô Nhược Phổ (phim 29 ngày rưỡi) thì với Vỏ đạn thứ 5, khán giả hẳn sẽ hài lòng trước bản lĩnh diễn xuất của Lý Ấu Bân (vai Điền Chí Bình) và Đào Trạch Như (vai Vĩ Tử). “Họ như sống với cuộc đời của vai diễn, khiến những nhân vật của tôi trở nên đời thường” - nhà biên kịch Vương Thiếu Hoa đã nhận xét như thế.

 

Nói về vai diễn của mình, Đào Trạch Như chia sẻ: “Vĩ Tử là tên tù vượt ngục, luôn muốn trả thù nhưng hắn vẫn là người đàn ông sống có tình cảm. Tôi không thể hiện nhân vật này theo hướng phản diện, mà cố gắng xây dựng bề dày tâm lý để khi xem phim, khán giả có sự thông cảm”. Và thực tế anh đã làm được điều đó.

 

Theo Đơn Dương

Tuổi Trẻ