“Chạy án”, bộ phim truyền hình nhiều tập nổi đình nổi đám vì dám phơi bày chuyện tham nhũng ở cấp thứ trưởng và đời tư của hoa hậu lại sắp “nổ” phát thứ hai. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn tuyên bố "Chạy án 2 sẽ còn kinh khủng hơn Chạy án 1”.
Trước tò mò của dư luận và sự ngăn cản của những người tự coi là mình bị ám chỉ trong phim này, đạo diễn Vũ Hồng Sơn, đạo diễn của loạt phim này cười khùng khục nói: “Cuộc chiến ở Chạy án 2 còn kinh khủng hơn”. chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với vị đạo diễn này.
Ông tuyên bố rằng “Chạy án 2 còn kinh khủng hơn”. Ông có thể tiết lộ chút ít về sự kinh khủng này không?
Sau khi Chạy án phần một phát sóng, chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái nên khi làm phần 2, BGĐ hãng phim đã quyết định sẽ giữ bí mật nội dung phim đến phút cuối cùng. Bởi vậy, xin phép cho tôi không tiết lộ nhiều về nội dung.
Tôi chỉ có thể nói rằng, bên cạnh tất cả các diễn viên tham gia ở phần đầu, phần hai sẽ có thêm một số gương mặt mới, trong đó có hai nhân vật sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng trong phim. Đó đều là những gương mặt nam và họ đều là những nghệ sĩ giỏi và đã lớn tuổi.
Một số người đẹp có tiếng cũng sẽ xuất hiện ở phần này. Thế mà hồi làm phần một, chúng tôi mời họ đóng, nhưng họ đã từ chối sau khi đọc kịch bản vì… sợ tai tiếng (cười). À, phần này cũng có thêm một “nhân vật” đặc biệt, đó là một chú hổ con.
Nhiều nhân vật ở phần một đóng vai chính diện thì phần hai sẽ đóng vai phản diện… Bối cảnh ở phần hai cũng khá cầu kì với những cảnh cứu giải con tin và nhiều cảnh quay ở TPHCM, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng… chứ không chỉ ở phía Bắc như phần đầu.
Đó chỉ là những nhân vật và cảnh quay, còn về nội dung “kinh khủng” kia thì sao, thưa ông?
Tôi chỉ có thể nói rằng ở phần hai này, chúng tôi sẽ phơi bày việc người ta chạy án như thế nào. Trong phần hai, khán giả sẽ được biết thêm người ta có thể “lách luật” để làm trái luật như thế nào.
Tôi có thể khẳng định Chạy án 1 được cho rằng nó dám phanh phui nhiều sự thật, nhưng đó mới chỉ “khều nhẹ” những vấn đề trên ở bề nổi. Phần hai sẽ đi sâu vào giải quyết tận cùng các xung đột, mới là “chạy án”. Chắc chắn khán giả sẽ bị sốc, bởi vì nó vượt quá tưởng tượng của số đông công chúng.
Ông nói rằng hãng phim đã gặp nhiều phiền toái sau khi Chạy án 1 phát sóng là sao? Có phải đó là vì có người đã gây áp lực để bộ phim này không được tiếp tục phát sóng, thưa ông?
Khi phim phát sóng những tập đầu tiên, tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của những người cứ tưởng mình là nhân vật trong phim gọi đến chất vấn vì nghĩ chúng tôi đang làm phim về họ.
Có cả một nhân vật cỡ bự trong giới kinh doanh đã từng liên quan đến cô hoa hậu, á hậu nào đó còn đòi mua lại bộ phim để chúng tôi không phát sóng nữa. Ông này cứ tưởng mình là nhân vật Thanh - một đại gia kí hợp đồng sống chung với hoa hậu Minh Phương trong phim (cười).
Nhưng rõ ràng là ai xem phim cũng đều thấy có những “nhân vật quen quen”, “sự việc quen quen”. Thậm chí người ta còn rỉ tai nhau rằng Chạy án 1 đang mổ xẻ nội tình của chuyên án Mai Văn Dâu?
Chạy án là một câu chuyện được chúng tôi dựa trên rất nhiều các vụ án đã được khởi tố ở Việt Nam chứ không phải chỉ có vụ Mai Văn Dâu như mọi người vẫn nghĩ. Anh Như Phong viết kịch bản Chạy án từ những câu chuyện có thật đăng tải trên báo chí và từ vốn sống của chính anh ấy.
Nghệ thuật không thể không có gốc rễ từ cuộc sống, nhưng rất nhiều người ở ta hiện nay không phân biệt được đâu là sự thật và đâu là hư cấu. Chúng tôi làm phim truyện chứ có phải làm phim tài liệu đâu.
Chúng tôi chỉ muốn cho khán giả thấy ở Việt Nam hiện đang tồn tại một lối sống mà nhiều người còn chưa biết. Khi phim mới phát được vài tập đầu, nhiều người cho là chúng tôi bốc phét, rằng những gì chúng tôi làm chỉ có ở nước ngoài chứ không thể có ở Việt Nam.
Nhưng họ đâu có biết rằng chúng tôi mới chỉ nói đến một phần sự thật thôi. Bạn cứ thử vào những khu biệt thự đang mọc lên như nấm ở Linh Đàm (Hà Nội) mà xem. Mỗi biệt thự giá khoảng 8-9 tỉ.
Với mức lương hiện này thì không thể làm ăn chân chính mà có từng ấy tiền. Thế mà họ xây nhà xong để đấy, thuê người nhà trông coi chứ không ở. Căn nhà mà chúng tôi thuê làm nhà của thứ trưởng trong phim là một căn nhà bị để không đấy.
Vậy lí do tại sao phim đang được dư luận chú ý mà đoàn phim lại “nghỉ” lâu như vậy?
Một trong những lí do là chúng tôi phải có kịch bản. Anh Như Phong và tôi đã phải làm việc không kể ngày đêm. Hơn nữa, khi kết thúc phần một, anh quay phim và cô diễn viên chính lại lấy nhau và họ may mắn có một bé trai, nên ê-kíp cũng chờ để họ “lấy lại phong độ”, cho cháu bé cứng cáp thì mẹ cháu mới có thể đi làm phim được (cười).
Xin cảm ơn ông!
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô