Thứ Bẩy, 02/06/2007 - 08:40

Đoan Trang: Mong muốn tìm kiếm hạnh phúc
Cô đã đi hát khá lâu và không nguôi tham vọng chiếm giữ một vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt. Cô tâm sự, tham vọng là tất yếu với những người trẻ tuổi trong cuộc sống hiện đại…

Chị từng tốt nghiệp hai trường Đại học, nhưng cuối cùng lại “định cư” với ca hát. Có phải tham vọng nổi tiếng đã khiến chị rẽ vào con đường nhiều chông gai này?

 

Ca hát là một cái duyên. Nó là một nghề nghiệp mà Trang có thể sống với tất cả đam mê nhờ vào năng khiếu và sự phấn đấu không ngừng của bản thân mình. Để đi đến thành công, bất cứ nghề nghiệp nào cũng trải qua chông gai và thử thách không riêng gì nghề mà Trang đang chọn.

 

Không đi hát, Trang vẫn đủ điều kiện và cơ hội trở thành một giảng viên Ngoại Ngữ… Chỉ có cái duyên và may mắn mới đủ sức giúp mình lựa chọn một trong hai con đường đều thú vị, hấp dẫn nhưng cũng không ít chông gai này.

 

Chị có cho rằng, người ca sỹ nếu không có tham vọng thì mãi là một thứ canh hến lờ đờ không?

 

Tham vọng là điều tất yếu trong cuộc sống của những người trẻ hiện tại. Trang cũng tham vọng nhưng theo hướng tích cực để thôi thúc bản thân mình đạt được những thành công, hoàn thành những kế hoạch. Không có tham vọng, chắc chắn bạn không có niềm đam mê và cũng sẽ dậm chân tại chỗ trên con đường của chính mình.

 

Đến hôm nay, Đoan Trang có đủ bình tĩnh để nhìn lại xem mình đứng ở đâu trong làng showbiz không?

 

Trang luôn tỉnh táo và thật sự định hướng tốt được công việc và cuộc sống của mình. Còn để biết mình đang đứng đâu, vị trí của mình như thế nào thì Trang dành quyền nhận xét cho khán giả.

 

Và nếu muốn đi tiếp, chị có cho rằng mình cần một chiến lược dài hơi? Chị và cộng sự của mình đã chuẩn bị nó như thế nào?

 

Chiến lược, kế hoạch,… Trang nghĩ những người có đam mê và không ngừng phấn đấu đều vạch ra cho mình. Còn thực hiện được hay không, thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Trang và cộng sự của mình đã lên được rất nhiều ý tưởng âm nhạc tốt, nhưng sẽ không nói trước đâu!

 

Cuộc sống là một vòng quay không ngừng, ai cũng phải vận động, ai cũng phải có tham vọng nắm giữ những điều mình mơ ước. Chị đã từng mơ điều gì mà bị thất bại?

 

Không biết nói điều này các bạn có tin không? Trang chưa bao giờ gặp thất bại bởi mình luôn biết làm việc theo đúng sức lực mà mình có. Trang nhận được nhiều may mắn nhưng bản thân mình cũng đã nỗ lực thật nhiều để đạt được một ít thành công trong cuộc sống.

 

Chị có mơ vị trí số một thuộc về Đoan Trang?

 

Thế nào là vị trí số một. Không ai có thể đưa ra được tiêu chuẩn chính xác cho vị trí số một cả. Vị trí số một luôn được đánh giá trong phạm vi nhất định và hoàn toàn chủ quan. Có thể nhân vật này đối với Trang là số một còn bạn thì không. Và Trang cũng có thể là số một của người này, còn người khác thì không. Trong phong cách âm nhạc của riêng mình, Trang luôn cố gắng để đạt được một vị trí tốt và không nhầm lẫn với bất cứ ai.

 

Có khi nào chị thấy rằng, mình có nỗ lực hoài cũng chỉ là ca sỹ hạng trung bình? Và chị buông xuôi?

 

Trang không có suy nghĩ giống như câu hỏi của bạn!

 

Là ca sỹ, vì để giữ hình tượng với khán giả, đôi khi phải hy sinh chuyện tình yêu hoặc hôn nhân. Chị cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, phải chăng vì muốn thăng tiến trong âm nhạc mà đình hoãn những chuyện cả đời của người con gái?

 

Trước đây khi mới bước vào nghề ca hát, Trang cũng từng có suy nghĩ như thế bởi nghề nghiệp của mình rất nhạy cảm khi mình là người của công chúng. Còn hiện tại, Trang luôn mong muốn và cố gắng tìm kiếm cho mình hạnh phúc đúng nghĩa. Có hạnh phúc, Trang tin mình sẽ có thêm sức lực để làm bất cứ việc gì mà mình mong muốn. Trang không ngại chia sẻ với các bạn về hạnh phúc của mình nhưng khi nào Trang có niềm vui thực sự, Trang sẽ thông tin niềm vui này.

 

Nếu cho chị sắp xếp cuộc đời mình, chị sẽ tiếp tục nó như thế nào? Từ đâu và làm gì? Ngày mai sẽ ra sao?

 

Trang chọn kế hoạch làm việc của một ngày để mô tả về kế họach cho cuộc đời của mình nhé! Tỉnh giấc - Học tập - Thể thao - Làm việc - Hát & Yêu.

 

Theo Tạp Chí Âm Nhạc Việt Nam