Thứ Sáu, 01/06/2007 - 19:34

“Giải thưởng Cannes không làm cho tôi nổi tiếng toàn cầu!”
(Dân trí) - Đó là tuyên bố của nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do Yeon, người vừa nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 60. Tại Hàn Quốc, Jeon Do Yeon đã được các fan hâm mộ chào đón nhiệt tình tại sân bay Seoul (Hàn Quốc) hôm 31/5 vừa rồi.

Được biết, doanh thu phòng vé bộ phim Secret Sunshine mà Jeon Do Yeon tham gia đã tăng lên đáng kể. Và cổ phiếu của công ty quản lý Jeon cũng gia tăng với mức chóng mặt. Nữ diễn viên Jeon Do Yoen cười rạng rỡ trong buổi họp báo hôm 31/5 vừa rồi tại Seoul và luôn miệng khẳng định, giải thưởng này quả là phép màu đối với cuộc sống của cô.

 

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy choáng váng như thế khi tôi được xướng tên trong lễ trao giải. Tôi quả thực, không tìm được từ nào để diễn ta cảm xúc lúc đó của mình. Tôi chỉ biết nói rằng, tôi vui sướng và hãnh diện, tôi vẫn chưa thể tin được”, Jeon Do Yeon nhớ lại.

 

Mặc dù báo chí trong nước và quốc tế đã dự đoán, Jeon Do Yeon là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 60, nhưng đối với nữ diễn viên 30 tuổi này, đây quả thực là giấc mơ trở thành hiện thực.

 

 Jeon Do Yeon trong "vòng vây" của hoa và fan hâm mộ

tại sân bay Seoul (Hàn Quốc) hôm 31/5.

 

Trong buổi họp báo hôm 31/5 với báo giới trong nước, Jeon Do Yeon không quên cảm ơn đạo diễn Lee Chang Dong, người đã tạo nên tác phẩm tuyệt vời Secret Sunshine: “Mọi người có vẻ ngạc nhiên vì một nữ diễn viên lần đầu tiên đặt chân đến một LHP quốc tế lại có thể giành được giải thưởng. Quả thực, nếu không có nam diễn viên Song Kang Ho và đạo diễn Lee Chang Dong, tôi đã không thể hoàn thành vai diễn này”.

 

Song Kang Ho, người đóng vai Jong Chan - nam diễn viên chính trong Secret Sunshine cũng hết lời ca ngợi người bạn diễn tài năng của mình: “Jeon Do Yeon khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy”.

 

Jeon Do Yeon và nụ cười chiến thắng trong

đêm trao giải LHP Cannes lần thứ 60.

 

Với thành công bước đầu tại LHP Cannes, một trong những LHP uy tín nhất trên thế giới, sự nghiệp của Jeon Do Yeon đã tiến một bước đáng kể. Nó hứa hẹn sẽ mang đến cho Jeon một sự nghiệp điện ảnh quốc tế và sự chú ý của báo giới nước ngoài. Giờ đây, các tờ báo trong nước cũng như trong khu vực đã gọi Jeon Do Yeon bằng một cái tên mới lạ: “Ngôi sao điện ảnh thế giới”.

 

Với biệt danh này, Jeon Do Yeon tỏ ra rất khiêm tốn: “Tôi không biết, nói thế có là sớm quá hay không. Nhưng thú thực, một giải thưởng tại LHP Cannes lần thứ 60 không thể biến tôi thành ngôi sao thế giới được”.

 

Trong buổi họp báo, Jeon Do Yeon cũng trả lời những câu hỏi liên quan tới việc tham gia các bộ phim nước ngoài: ““Lúc này còn quá sớm để nghĩ tới việc chọn lựa một bộ phim ngoại quốc. Muốn hợp tác với các đạo diễn nước ngoài, ngoại ngữ là một vấn đề. Tôi sẽ đồng ý nếu có kịch bản hay. Hơn nữa, tôi nghĩ mình còn rất nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc”.

 

Mi Vân

Theo Koreatimes