(Dân trí) - Ngày 29/5, Lindsay Lohan đã đồng ý vào trại cai nghiện Memorial Day. Nhiều người mừng cho “nữ hoàng tiệc tùng” vì đã có một quyết định sáng suốt, tuy nhiên, không ít người hoài nghi, liệu đây có phải là chiêu bài mới của Lilo nhằm lẩn trốn những rắc rối thực sự?
Đây là lần thứ hai trong vòng nửa năm, Lindsay Lohan đã phải vào trại cai nghiện. Vào tháng 1, Lilo đã vào trại Wonderland Center ở Tây Hollywood trong vòng một tháng. Song, cô nàng liên tục trốn ra ngoài chơi. Sau đợt cai nghiện này, Lilo đã lao ngay vào công việc, cô tham gia bộ phim I Know Who Killed Me và lại trở về với lịch vui chơi bận rộn của mình tại các hộp đêm.
Các fan yêu mến Lilo hi vọng, trong đợt cai nghiện thứ hai, “cô nàng tiệc tùng” sẽ trở nên nghiêm túc hơn và sớm trở lại phong độ như trước. Bản thân người đại diện của Lilo cũng hi vọng, đợt cai nghiện này sẽ thành công tốt đẹp. Trong buổi họp báo chiều 30/5, đại diện của Lindsay đã phát biểu: “Hi vọng, báo giới sẽ có thái độ hợp tác với chúng tôi và tôn trọng tự do cá nhân của Lilo”.
Đây cũng là thời điểm khó khăn đối với Lindsay Lohan. Bố cô thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, chỉ trích lối sống của Lilo và buộc tội bà Dina - mẹ Lilo vì đã quá nuông chiều con gái.
Còn bà Dina thì vẫn rất ủng hộ con gái, bà giải thích: “Con bé đang trải qua thời điểm khó khăn. Nó phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Nó vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Nhưng suốt thời gian qua, Lindsay đã cố gắng hết sức mình”.
Hi vọng, đây chỉ là những hình ảnh
đáng buồn cuối cùng của Lindsay Lohan.
Bạn bè của “nữ hoàng tiệc tùng” cũng ủng hộ quyết định vào trại cai nghiện của Lindsay. Một người bạn của ngôi sao 20 tuổi này phát biểu: “Chúng tôi mừng vì Lilo đã quyết định như vậy”.
Thậm chí, người tình hiện tại của Lindsay Lohan - nam người mẫu Calum Best sau một thời gian “bặt vô âm tín” đã bay tới Mỹ để tiễn người yêu trước khi cô nàng chính thức vào trại cai nghiện Memorial Day hôm 29/5 vừa rồi.
Tuy nhiên, giới truyền thông tuyệt nhiên không muốn “buông tha” cho Lindsay Lohan. Nhiều người đã đưa ra giả định, phải chăng việc Lindsay Lohan đồng ý đi cai nghiện chỉ là cái cớ để cô nàng lẩn trốn khỏi những rắc rối thực sự.
Được biết, ngay sau khi vụ đụng xe hôm 27/5 vừa rồi, dù bị thương không nặng, nhưng Lindsay đã vào bệnh viện điều trị. “Đây chỉ là cái cớ để Lindsay khỏi phải tới sở cảnh sát trình diện”, một nguồn tin cho biết. Dù sao, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, phán quyết cuối cùng dành cho Lindsay sẽ được định đoạt vào phiên tòa tháng 8 tới.
Những người yêu mến Lilo hi vọng cô nàng
sẽ sớm trở về hình ảnh trong sáng ngày nào.
Song, mới đây, nhà sản xuất Rob Hickman và Shirley MacLaine của Poor Things - phim kế tiếp của cô nàng tiệc tùng Lindsay Lohan đã tuyên bố: “Lindsay đã yêu cầu chúng tôi điều chỉnh lịch làm việc để cô ấy có thể tiếp tục tham gia bộ phim Poor Things. Và chúng tôi đã đồng ý xếp lại lịch để cô ấy có thể tham gia, do vậy Poor Things sẽ bắt đầu bấm máy vào lúc Lilo hoàn thành thời gian cai nghiện. Hi vọng, lúc đó Lilo sẽ khỏe mạnh, tâm trí và thể lực đều ổn định”.
Lẽ ra bộ phim Poor Things bắt đầu bấm máy vào ngày hôm nay (31/5) tại Los Angeles, nhưng nhà sản xuất đã quyết định lùi lịch lại sau khi Lilo từ trại cai nghiện trở về. Poor Things được xây dựng dựa theo một câu chuyện có thực về hai người phụ nữ đã lên kế hoạch giết hại người tình để kiếm bộn tiền bảo hiểm nhân thọ.
Như vậy, Rob Hickman và Shirley MacLaine là hãng phim duy nhất không quay lưng lại với Lilo sau vụ scandal đụng xe trong tình trạng say rượu rạng sáng ngày 27/5. Thái độ thiện chí này cũng phần nào khích lệ Lilo, giúp cô nàng thấy yên tâm vì sự nghiệp của mình sẽ vẫn ổn định sau đợt cai nghiện.
Suốt gần nửa tuần qua, các tờ báo trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích lối sống sa đọa, ăn chơi và thiếu trách nhiệm của Lilo. Thậm chí, nhiều tờ báo còn khẳng định, Lilo sớm muộn sẽ có kết cục đáng buồn như Paris Hilton, đó là phải “bóc lịch” trong tù và tiêu tan sự nghiệp ngay khi còn trẻ.
Mi Vân
Theo Scoop/People