Thứ Hai, 28/05/2007 - 11:51 AM

Làm quen với ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu hoàn vũ 2007

(Dân trí) - Cô sinh viên đại học khoa Quản trị kinh doanh trường đại học quốc gia Hàn Quốc Lee Honey đã không phụ lòng những fan hâm mộ của cô khi vững vàng vượt qua những người đẹp khác dành số điểm 94,58 và trở thành Hoa hậu hoàn vũ của trang Global Beauties.

Trước khi dự thi  Hoa hậu hoàn vũ (HHHV) năm 2007, Honey Lee đã được báo giới Hàn Quốc ca ngợi hết lời và đặt nhiều hi vọng.

 

Theo họ, cô sinh viên đại học 24 tuổi này sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đậm "chất" Hàn Quốc (vừa có nét đẹp trong sáng của Song Hye Kyo, vừa có sự duyên dáng đài các của “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae). Không những thế, người đẹp này còn được đánh giá cao bởi trình độ học vấn (bằng đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của đại học quốc gia Seoul).

 

Người đẹp Honey Lee đã không phụ lòng mong đợi của người dân Hàn Quốc khi xuất sắc vượt qua các cuộc bình chọn để trở thành Thí sinh có gương mặt đẹp nhất, Thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất, Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất. Được biết, bộ Hanbok của Honey Lee do chính nhà tạo mẫu hàng đầu của Hàn Quốc Lee Il Soon thiết kế và có trị giá là 5.000 USD.

 

Chưa bao giờ, người đẹp Hàn Quốc lại nổi bật như vậy tại một cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc tế. Cô gợi cảm, cuốn hút và là một trong những hoa hậu có phong cách biểu diễn chuyên nghiệp nhất tại cuộc thi HHHV năm nay. Đứng bên cạnh những hoa hậu khác hay biểu diễn trên sân khấu, cô gái 24 tuổi này đều nổi bật bởi hình ảnh trong sáng, dễ thương nhưng không kém phần gợi cảm của mình!

 

 

Dưới đây là bài phỏng vấn nhỏ với người đẹp Hàn Quốc trên website của Miss Universe:

 

Hãy mô tả cho chúng tôi biết nơi bạn sinh ra và lớn lên đi?

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Không giống như những cô gái khác, tôi thích hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những môn thể thao mạo hiểm. Những môn thể thao mà tôi kết nhất là trượt băng, Taekwondo và bơi lội.

 

Tôi là một người khá thoáng. Tôi có đai đen Taekwondo, thích trượt băng và những môn thể thao mạo hiểm. Tôi đặc biệt yêu thích những điệu múa truyền thống. Cho bạn biết, tôi đã phát hành 4 CD và đã biểu diễn tại 25 quốc gia trên thế giới, kể cả ở Mỹ. Hiện, tôi đã tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

 

Sở thích của bạn là gì?

 

Tôi thích học ngoại ngữ, tôi biết tiếng Anh, tiếng Do Thái cổ, tiếng Trung Quốc và cả tiếng Nhật. Hơn cả, tôi thích khiêu vũ và đi du lịch. Tôi cũng đam mê các nhạc cụ, tôi biết chơi đàn Kayageum (một loại nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc), violin, piano và sáo đấy.

 

Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee khi tại khu nghỉ mát

dành cho các thí sinh của cuộc thi HHHV 2007 tại Mexico.

 

Định hướng tương lai của bạn là gì?

 

Tôi có hai mục tiêu lớn trong cuộc đời. Thứ nhất là trở thành đại sứ văn hóa của Hàn Quốc và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Thứ hai là được làm việc trong các tổ chức từ thiện phi chính phủ, tôi muốn được tới nhiều nơi và giúp đỡ trẻ em tại những quốc gia kém phát triển, bao gồm cả Bắc Triều Tiên.

 

Hiện, tôi làm việc tình nguyện cho khá nhiều tổ chức phi chính phủ như UNICEF, Compassion và World Vision. Tôi yêu trẻ em vì thế tôi chuyên phụ trách những lĩnh vực liên quan tới tụi trẻ. Ước mơ của tôi là trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc.

 

Tính tới thời điểm này, hoa hậu Hàn Quốc, Venezuela, Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Mexico, Brazil, Angola, Nam Phi, Tanzania, Paraguay, Bolivia, Serbia và Estonia vẫn là những ứng cử viên triển vọng nhất cho ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ năm 2007.

 

Đêm chung kết HHHV 2007 sẽ diễn ra vào đêm 28/5 (giờ Mexico) do nữ VJ Vanessa Minnillo và nam diễn viên Mexico Mario Lopez dẫn chương trình.

 

Một số hình ảnh về ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu HHHV 2007 - Honey Lee đến từ Hàn Quốc:

 

Honey Lee tự tin trình diễn áo tắm:

 

 

Tự tin khi trình diễn áo tắm bên bể bơi

 

 

Trên sân khấu, với trang phục bikini,

Honey Lee trông thật quyến rũ.

 

Với bộ đồ truyền thống, người đẹp 24 tuổi đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng một điệu múa truyền thống của Hàn Quốc:

 

 

 

 

Chiếc đàn Kayageum - nhạc cụ dân tộc

mà Honey Lee đã gắn bó từ khi còn nhỏ.

 

Honey Lee luôn nổi bật khi đứng cùng những người đẹp khác bởi nụ cười rạng rỡ và chiều cao lý tưởng:

 

 

 

 

 

 Mi Vân

Theo MU/PS