(Dân trí) - Nàng Elizabeth xinh đẹp của "Cướp biển vùng Ca-ri-bê" đã nhận được khoản tiền bồi thường 3.000 bảng trong vụ kiện tờ Daily Mail. Tờ báo này đã buộc tội Keira phải chịu trách nhiệm về cái chết của một nữ sinh trung học bị ám ảnh quá mức về thân hình.
Hồi tháng 1/2007, tờ Daily Mail của Anh đã chỉ ra rằng, những người đẹp Hollywood mà đại diện là Keira Knightley phải chịu trách nhiệm trong cái chết của cô gái Sophie Mazurek. Cô gái 19 tuổi này đã ép mình ăn kiêng hành xác, nhịn đói tới chết để có được thân hình thon thả như thần tượng.
Bên cạnh thông tin cô gái trẻ 19 tuổi chết vì chứng bệnh biếng ăn là tấm hình Keira Knightley trong bộ bikini. Dưới tấm hình này là một lời bình luận đầy hàm ý: “Nếu những tấm hình kiểu này của Keira cảnh báo về những tác hại của việc ăn kiêng quá mức đối với sức khỏe thì một cô gái trẻ đã không chết”.
Không chỉ vậy, tờ Daily Mail cũng kết luận, sở dĩ, nữ diễn viên xinh đẹp của Anh quốc có được thân hình “cò hương” như vậy là do cô bị mắc chứng biếng ăn, và bị ám ảnh bởi thân hình quá mức.
Ngay lập tức, ông Simon Smith - luật sư của Keira đã đại diện cô đâm đơn kiện tờ Daily Mail. Tờ Daily Mail đã phải mở lời xin lỗi nữ diễn viên xinh đẹp này và đồng ý chi ra 3.000 bảng bồi thường danh dự cho Keira.
Tấm hình của Keira Knightley mà tờ Daily Mail
đã sử dụng trong số báo tháng 1/2007.
Ngày 26/5 vừa rồi, trong một cuộc họp báo, đại diện của tờ Daily Mail đã phải công khai xin lỗi người đẹp xứ sở sương mù: “Keira Knightley hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Sophie Mazurek. Cô ấy không mắc bệnh biếng ăn và không gây ảnh hưởng xấu tới công chúng”.
Nàng Elizabeth đã đóng góp toàn bộ số tiền thắng kiện này nhằm xây dựng một quỹ từ thiện tên là Beat nhằm giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh cuồng ăn hoặc các bệnh về tâm lý.
Hiện, Keira Knightley đang có mặt tại Anh để tham gia bộ phim “The Best Times of our Lives” do chính mẹ của cô - bà Sharman Macdonald viết kịch bản. Bạn diễn của cô trong phim là nữ diễn viên Sienna Miller và nam diễn viên Cillian Murphy. Vì vậy, cô luôn vắng mặt trong chiến dịch tuyên truyền cho bộ phim "Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3".
Suốt thời gian qua, Keira Knightley đã phải nhiều lần lên tiếng bảo vệ mình khi có quá nhiều tờ báo chỉ trích thân hình gầy gò của cô. Cô cho biết: “Một phần là do gen di truyền, mẹ và bà tôi đều rất gầy, do vậy, tôi cũng có được thân hình thon thả hơn những thiếu nữ khác. Ngoài ra, lịch làm việc dày đặc, ít thời gian nghỉ ngơi cũng khiến tôi xuống cân rất nhanh”.
Gần đây, một người đẹp khác của Anh quốc - Kate Winslet cũng thắng kiện một tờ báo lá cải khi tờ báo này đưa tin, Kate đã tìm tới bác sĩ thẩm mỹ để tống tiễn mỡ thừa trên cơ thể.
Tờ báo Grazia này cũng phải công khai xin lỗi và bỏ tiền ra đền bù danh dự cho “nàng Rose”. Cũng giống như Keira Knightley, Kate đã đóng góp toàn bộ số tiền thắng kiện cho một tổ chức từ thiện, chuyên giúp đỡ những thiếu nữ trẻ bị ám ảnh về cân nặng.
Mi Vân
Theo US