Chủ Nhật, 27/05/2007 - 09:10

Ngọc Khuê và cuộc "lột xác" ngoạn mục
Trở lại sân khấu sau thời gian vắng mặt để thực hiện thiên chức làm mẹ, Ngọc Khuê đã trở lại trong một vài chương trình. Không vội vã, không ầm ĩ, cô ca sĩ có giọng hát rất cá tính thông báo sẽ có cuộc "lột xác" về hình ảnh lẫn dòng nhạc trong thời gian tới.

Không hát những ca khúc quen thuộc, lần xuất hiện trở lại đầu tiên sau hơn nửa năm vắng bóng Ngọc Khuê đã chọn “Chiều Hà Nội’’ theo dòng Pop Ballad. Vì sao có sự thay đổi này?

 

Do yêu cầu của ban tổ chức chương trình nên Khuê phải hát một ca khúc về Hà Nội. Thú thực, hơn nửa năm không lên sân khấu Khuê nhớ ánh đèn, khán giả vô cùng. Vì vậy lần trở lại này cảm xúc hồi hộp như hồi mới đi hát. Không biết biểu diễn một ca khúc nhạc nhẹ sẽ được khán giả đón nhận thế nào bởi mọi người vẫn nghĩ Khuê chỉ hát dân ca hiện đại. Nhưng sau khi diễn xong thì yên tâm.

 

Nghe đâu, Ngọc Khuê đã tận dụng thời gian mang bầu để thu album mới, sao đến giờ vẫn chưa ra mắt?

 

Trước khi lấy chồng, Khuê muốn làm một cái gì đó vui, tuổi học sinh, thầy cô và tình yêu trong sáng để giữ lại nhưng không kịp. Đến lúc Khuê mang bầu bất ngờ nổi hứng trở lại nên bắt tay làm luôn. Album này hướng đến đối tượng teen, với những sáng tác của 3 nhạc sĩ: Hồ Hoài Anh, Văn Phong và Anh Khang. Ca sĩ Lưu Hương Giang - người bạn thân của Khuê sẽ song ca trong một ca khúc. Album đang hoàn thiện nốt các khâu còn lại, tháng 6 sẽ ra mắt.

 

Bạn là gái đã có chồng, giờ đã lên chức mẹ, làm album dành cho tuổi teen liệu có sợ người ta “giễu” là thích “chơi nổi” không?

 

Khuê đang bắt tay thu đĩa giới thiệu toàn những ca khúc về Hà Nội. Vì vậy thời gian tới, bên cạnh một Ngọc Khuê nhí nhảnh hát nhạc cho tuổi teen thì vẫn là một Ngọc Khuê đằm thắm với các ca khúc về Hà Nội và những ca khúc quen thuộc khác. Mà nghệ sĩ cũng như diễn viên đóng phim. Có những vai diễn mình nhập vai góa bụa, có những khi phải đóng là một em bé mới lớn. Khuê sống và đam mê vì nghệ thuật nhưng biết phân biệt lúc ở trên sân khấu và ngoài đời.

 

Việc bạn làm đĩa rồi sẽ chuyển qua hát các ca khúc về Hà Nội trong thời gian tới được xem như là một sự “liều lĩnh”?

 

Khi có ý tưởng làm có người đã nói rằng đó là một sự liều lĩnh vì chưa có một ca sĩ nào làm một album riêng về Hà Nội bởi mỗi ca sĩ chỉ hát được một bài hay về Hà Nội thôi. Tất nhiên sẽ có khó khăn và thuận lợi. Nói chung không biết khán giả sẽ phải ứng thế nào nhưng dù sao thì Khuê cũng chấp nhận liều lĩnh một phen xem sao. 

 

Như vậy, Ngọc Khuê có định thay đổi hình ảnh quen thuộc “váy hồng, tóc vàng” không?

 

Tất nhiên chứ. Khuê đã cắt tóc ngắn đi chút (mặc dù ông xã thích mái tóc dài hơn) và nhuộm thành màu đen. Bên cạnh đó, về trang phục, Khuê cũng sẽ nhờ nhà thiết kế trẻ Cao Minh Tiến. Hai gam màu sẽ được sử dụng nhiều trong thời gian tới là đỏ và đen.

 

Tạm dừng nói về công việc, muốn nghe Ngọc Khuê kể về thời gian “ở ổ” vừa qua của mình?

 

Lúc mang bầu, Khuê đã mua rất nhiều sách nuôi con, trước đó lại được học tập kinh nghiệm từ hai chị gái đã có ba cháu, nên khi làm mẹ không đến mức bối rối. Chuyện thay tã cho con Khuê làm khéo nhưng tắm cho bé thì hơi... vụng. Tháng đầu tiên ở nhà bà ngoại, được người thân giúp đỡ nhiều nhưng Khuê không ỷ lại.

 

Điểm nào của bé Anh Dũng làm Ngọc Khuê yêu nhất?

 

Đôi mắt đen, chiếc mũi cao giống bố. Trộm vía, cháu nó cũng ngoan, một tháng đã biết “hóng hớt”, hai tháng đã biết lẫy. Nhìn bé lớn lên mỗi ngày, Khuê thấy mình có thêm sinh lực để vượt qua những mệt mỏi, áp lực trong công việc và khó khăn trong cuộc sống.

 

“Thị Mầu” Ngọc Khuê có áp dụng cách hát “lanh lảnh” đôi khi “lẳng lơ” để ru con ngủ hay không?

 

Tony (nickname ở nhà của Lê Anh Dũng - con trai của Ngọc Khuê) khá nhạy cảm với âm thanh. Chỉ cần nghe tiếng đàn tôi đánh hoặc tiếng sấy tóc rè rè, dù đang khóc bé cũng nín ngay lắng nghe. Khuê thường hát bài Bà còng đi chợ trời mưa để ru con. Những lúc vắng nhà thì ông bà bật nhạc của Khuê hát.

 

Ông xã giúp chăm bé thế nào khi Ngọc Khuê vắng nhà?

 

Anh Trung Anh là một người chồng đảm, người bố tốt. Nhiều khi rất bận, ở xa, anh cũng ghé về nhà nựng bé. Và mỗi khi thấy bố về, Anh Dũng đòi theo bố bằng được. Nhìn anh âu yếm con, Khuê thấy không còn hạnh phúc nào hơn thế!

 

Dù không đến nỗi phát phì nhưng bây giờ Ngọc Khuê cũng không được như thời con gái. Bạn đã lên kế hoạch gì cho việc tập luyện?

 

Khuê vẫn ăn uống bình thường bởi giữ sức còn có sữa cho con bú. Sau hai tháng nuôi con đã giảm được 10 ký, chắc phải giảm 10 ký nữa mới “thắt đáy lưng ong” được. Đợt vừa rồi đi diễn gặp mọi người đã bị cảnh báo là “đô giống chị Siu” cũng thấy ngại, nhưng giờ có chế độ kiêng ác liệt quá thì lại khổ con. Thôi, cứ để từ từ...

 

Cảm ơn Ngọc Khuê về cuộc trò chuyện. Chúc bạn hạnh phúc!

 

Theo Sơn Hà

Tạp chí âm nhạc