Từng có ý định tự tử và được bác sĩ khoa thần kinh khuyến cáo, nhưng Phương Uyên đã vượt qua mọi thử thách. Tất cả nhờ gia đình tôi.
Ngày 4/5, Phương Uyên hát tại phòng trà Không Tên. Hôm đấy Phương Uyên được hát cùng bố Phương Anh, em gái Cẩm Tú (vừa từ Mỹ về), Ngọc Diệp và cậu cháu Jacky. Hát là niềm hạnh phúc, thế là sau đó cô ngồi bệt trên sàn diễn khóc ngon lành, cũng vì quá hạnh phúc.
Có người bảo: "Uyên trên sân khấu trông "manly" thế mà nhắc đến bố mẹ, đến em là khóc sụt sùi". Sẽ không ngạc nhiên nếu biết Phương Uyên, người có trái tim mong manh, từng có ý định tự tử, nếu bên cạnh cô không có những người thân yêu.
Khi không còn âm nhạc, cuộc sống mất ý nghĩa
12 tuổi, Phương Uyên đã đánh đàn cho vũ trường. Uyên nói vui, cô bị âm nhạc đánh cắp tuổi thơ. Hàng đêm ôm cây đàn nặng trịch chơi trong vũ trường Câu lạc bộ Lao Động mà Uyên tủi thân đến mức từng khóc trên sân khấu. Bây giờ, Uyên vẫn còn ám ảnh và "đổ thừa" những ngày ấy rằng do đeo đàn mà cô không cao nổi.
7 năm trước, 3 Con Mèo tan rã. Uyên đành ngậm ngùi giải tán nhóm nhạc của ba chị em vì thương và chiều ý muốn giã từ sân khấu của Ngọc Diệp, Cẩm Tú. Cả hai em đều muốn cuộc sống bình dị, không bị áp lực, nhưng với Uyên, không còn 3 Con Mèo là một cú sốc quá lớn. Cô không chấp nhận và quyết tâm đi hát một mình. Rồi ra sân khấu, không còn Ngọc Diệp, Cẩm Tú, Uyên mới nhận ra mình quá trơ trọi. Vậy là nghỉ hẳn!
Không còn âm nhạc, Uyên bị stress trầm trọng. Cô thấy bất lực vì không vượt qua được chính mình. Buồn đời, có lúc Uyên còn tự lấy kéo xén tóc mình. Suốt 7 năm qua, cô đã có ba lần như thế.
Có giai đoạn, bác sĩ khuyến cáo gia đình đề phòng cô chuyển sang giai đoạn tâm thần. Cả nhà ngồi lại khóc lóc, năn nỉ cô uống thuốc. Cẩm Tú và Ngọc Diệp còn dọa sẽ tự tử nếu chị có mệnh hệ nào. Lúc ấy, Uyên mới giật mình. Cô đến Vũng Tàu thư giãn, chiêm nghiệm và thấy cuộc đời này vẫn đáng sống lắm.
Vượt qua stress cùng thất bại và trở lại sân khấu
Kèm theo những năm tháng dài bị sang chấn thần kinh là một số thất bại đáng nản lòng của Uyên.
Thất bại thứ nhất là chuyện làm nghề, Uyên đặt hết tâm huyết làm album cho một ca sĩ trẻ, nhưng người này lại làm cô thất vọng.
Rồi Uyên thử đổi mới cuộc sống bằng cách kinh doanh. Tuy nhiên, làm chủ, Phương Uyên phải lo lắng mọi thứ, từ chuyện bán bao nhiêu ki-lô-gam cà phê đến bao nhiêu ki-lô-gam trà nên chẳng còn tâm trí sáng tác. Trong kinh doanh tất nhiên phải tính toán. Vậy mà tối về đếm tiền, Uyên lại thấy xấu hổ vì mình "đời thường" quá. Thế là lại bỏ.
Thế nhưng, đó là chuyện xưa, còn với sự trở lại cùng album Gia đình tôi, chưa bao giờ Uyên thấy tự tin như bây giờ. Với Uyên được hát mới là được sống. Và dường như không còn gì ngăn cản nguồn sống này của cô.
Theo A.K
Tiếp Thị & Gia Đình