Thứ Ba, 08/05/2007 - 09:38

Paris Hilton đổ lỗi cho người đại diện
(Dân trí) - Buồn bã sau khi bị kết án 1 tháng rưỡi bóc lịch, Paris Hilton đã quyết định sa thải người phát ngôn, quản lý và đồng thời cũng là như tư vấn của cô - Elliot Mintz.

Theo tờ In Touch Weekly, tại phiên tòa ở Los Angeles ngày 4/5 vừa rồi, Paris đã không ngần ngại đổ tội cho Mintz vì những sai lầm của mình. Cô nàng tóc vàng giàu có này cho rằng, chính Mintz đã từng khẳng định với Paris là bằng lái của cô hoàn toàn hợp pháp, nên cô nàng mới yên tâm lượn lờ suốt thời gian qua.

 

Hiện, luật sư của Paris Hilton đã tuyên bố chính thức đệ đơn kháng án. Theo gia đình Hilton và vị luật sư này hình phạt 45 ngày bóc lịch là quá nặng đối với cô nàng thừa kế giàu có này.

 

Người đẹp tóc vàng cho rằng, lỗi lái xe không giấy phép trong thời gian án treo của mình không đáng bị xử nặng tới mức tù giam. Phát biểu với báo giới cuối tuần trước, Paris Hilton tuyên bố: “Phán quyết của tòa đối với tôi quá tàn nhẫn và phi lý. Tôi không đáng bị thế này”.

 

 Đơn kháng án của Paris Hilton.

 

Bà Kathy, mẹ của cô diễn viên đồng tình: “Ông thẩm phán đã quyết định hình phạt dành cho con gái tôi trước khi ông ấy đến tòa. Nếu người khác xử, chắc chắn hình phạt đã không phải là đi tù. Thật bất công”.

 

Một người hâm mộ có tên là Joshua Capone thì bày tỏ niềm thương cảm với Paris khi nghe tin cô bị đi tù: “Paris Hilton khiến giới trẻ ở Mỹ và trên toàn thế giới biết ước mơ. Cô là hiện thân của sắc đẹp, sự sôi động”. Joshua còn viết thư cho Thống đốc bang California - nam diễn viên Arnold Schwarzenegger, mong ông can thiệp để Paris được thả tự do. 

 

Paris và Nicole trên bìa tạp chí

Harper's Bazzar số tháng 6/2007.

 

Trong tháng 6 tới (thời điểm Paris bắt đầu thực hiện hình phạt), các độc giả của tạp chí Harper’s Bazaar đã được chiêm ngưỡng hình ảnh hai cô nàng tiệc tùng của show truyền hình Simple Life - Paris Hilton và Nicole Richie trên bìa ấn phẩm.

 

Tâm sự với độc giả tạp chí này, Paris phát biểu: “Tôi nghĩ, với một người có địa vị như tôi, thật khó có thể tránh khỏi những rắc rối. Cảnh sát lúc nào cũng tìm cách làm như vậy đối với tôi. Họ thậm chí còn không ngần ngại tiếp cận tôi. Thật là khó chịu. Và những câu hỏi tôi nhận được là gì nhỉ? “Số điện thoại của cô là gì? Tối nay đi ăn tối với tôi nhé? Tôi có rất nhiều card của cảnh sát”.

 

 

Paris Hilton đi ăn trưa và mua sắm hôm 6/5.

 

Paris nói tiếp: “Còn các tay săn ảnh thì thế nào nhỉ? Họ bủa vây lấy tôi, chụp ảnh lia lịa. Lúc nào cũng vậy”. Đây là tuyên bố của cô nàng tóc vàng xinh đẹp trong một buổi phỏng vấn diễn ra vài giờ trước khi Paris bị tuyên án 45 ngày ngồi tù.

 

Mi Vân

Theo TB/TMZ