Chủ Nhật, 06/05/2007 - 16:07

Thủy Tiên thoát khỏi bóng tối của chính mình
Ca sĩ Thủy Tiên đã bước vào một vùng sáng mới, tự tin hơn và bạn lạc quan hơn. Với một album tươi trẻ. Một trạng thái cân bằng, vững vàng trong cuộc sống. Một niềm tin mạnh mẽ vào năng lực bản thân. Và nụ cười luôn túc trực trên môi... Đó là những gì ca sĩ Thủy Tiên mang đến cuộc trò chuyện cùng chúng tôi.

Từ ý tưởng ban đầu là một single đến album Vol.3 sắp phát hành đều mang tên "Giấc mơ tuyết trắng", liệu đấy có phải là sản phẩm ăn theo phim "Tuyết nhiệt đới"?

 

"Tuyết nhiệt đới" là bộ phim thành công trong thời gian qua, và Tiên là người may mắn được chọn thể hiện ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" trong phim. May mắn hơn nữa là ca khúc đó được các bạn trẻ yêu thích. Nhưng không vì thế mà có thể nhận xét album Vol.3 cùng tên sắp được phát hành của Tiên là sản phẩm ăn theo được. Nếu gọi là ăn theo thì Tiên đã cố gắng hoàn thành single để phát hành ngay khi bộ phim còn đang phát sóng trên đài.

 

Vì sao single không được phát hành đúng như dự tính ban đầu của Tiên?

 

Vì đây là sản phẩm đầu tiên mà Tiên tự mình thực hiện nên gặp nhiều khó khăn ở mọi khâu. Tiên đã phải chạy đua với thời gian nhưng vẫn không kịp để phát hành nhân dịp Valentine vừa qua.

 

Thế còn việc Tiên hát lại hit "Đi về nơi xa" đã rất thành công của ca sĩ Đan Trường thì lý giải thế nào?

 

Đơn giản là vì Tiên thích. Bài hát chứa nhiều kỷ niệm gắn bó với Tiên trong một khoảng thời gian vừa qua. Tiên muốn chia sẻ cảm xúc với khán giả.

 

Nhắc lại "một khoảng thời gian đã qua", có phải Tiên muốn nói về "bóng tối" ngày nào?

 

Đúng vậy. Nhưng đến bây giờ, bóng tối ấy đã không còn trong cuộc sống của Tiên nữa...

 

Điều đó có nghĩa là Thủy Tiên bây giờ đã bước được ra với ánh sáng?

 

Đúng. Và thời điểm này, đôi khi nhìn lại, Tiên cảm thấy sợ hãi bóng tối, sợ hãi những u uất, đè nén và sợ cả chính con người cũ của mình.

 

Nói như vậy, không lẽ Tiên phủ nhận một hình ảnh Thủy Tiên ít nhiều gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ?

 

Không. Tiên đang muốn nói về một sự thay đổi. Nó đưa Tiên thoát khỏi tăm tối, bước vào một vùng sáng mới, tự tin hơn và lạc quan hơn.

 

Và điều này thể hiện rõ trong album Vol.3 sắp phát hành vào đầu tháng Năm này?

 

Vâng, âm nhạc phản ánh trạng thái và cảm xúc hiện tại của Tiên. Tất cả ca khúc trong album đều nhẹ nhàng, tươi tắn. Toàn album sẽ bao phủ bởi thứ ánh sáng diệu kỳ. Nó giúp người ta hân hoan, hướng tới sự yêu đời, sự giản dị trong cuộc sống.

 

"Giấc mơ tuyết trắng" hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng, sẽ không còn chất rock u tối của "Mơ" hay "Quên"?

 

Vẫn sẽ có rock chứ anh. Cái mà mình say mê thì không vứt bỏ được. Tuy nhiên, nó sẽ phù hợp với cảm nhận và tình cảm của mình lúc này.

 

Ví dụ như...

 

Như là ca khúc "Ánh sáng" do Tiên sáng tác. Đó là ca khúc rock mở đầu CD, sẽ là thứ rock của ánh sáng. "Ánh sáng" có thể xem như những gì tâm đắc và sâu kín nhất mà Tiên muốn chia sẻ cùng khán giả. Đặc biệt, Tiên cũng tham gia phối âm cho ca khúc này. Đó là cách để Tiên chứng tỏ khả năng của mình.

 

Cảm ơn Thủy Tiên. Chúc chị gặt hái được nhiều thành công!

 

Theo Nhiêu Huy

Thế Giới Văn Hóa