(Dân trí) - “Đúng là tôi còn trẻ, và hiện tại tôi đang dồn sức cho việc học tập và công việc. Nếu vội vàng “dính” vào chuyện tình cảm, có lẽ, tôi sẽ không có đủ thời gian để chăm chút cho nó. Nên trước mắt, tôi tạm gác tình cảm sang một bên”, diễn viên trẻ Thùy Linh chia sẻ.
Thùy Linh đã xin dự tuyển vào vai Vàng Anh trong sê ri phim truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh phần II?
Tôi không tham gia dự tuyển. Trước đây, tôi đã từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình do trung tâm sản xuất phim truyền hình tổ chức nên các đạo diễn cũng đã biết tên, biết mặt. Thêm một lý do khách quan nữa đó là, diễn viên ở tuổi có thể đảm nhận được vai Vàng Anh không nhiều, nên tôi đã nhận được lời mời vào vai này khi phần II chuẩn bị bấm máy.
Khi mới phát sóng, Nhật ký Vàng Anh phần I không được chú ý. Sau một thời gian phát sóng Nhật ký Vàng Anh mới thể hiện được sức hút của mình với tuổi teen. Nhận được vai Vàng Anh khi bộ phim đang “sốt”- Thùy Linh có cảm thấy mình được “hời” về “vụ” này?
Tôi nghĩ là không “hời” chứ! Khi Nhật ký Vàng Anh kết thúc chính là lúc phim sốt nhất, và theo tôi, một phần của cơn sốt có được là do phim có casting cho phần II. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay mơ ước làm diễn viên, và thông tin tuyển diễn viên cho phần II của Nhật ký Vàng Anh thực sự hấp dẫn.
Thêm một lý do nữa để khẳng định dàn diễn viên phần II nói chung và tôi nói riêng không được “hời” về mặt danh tiếng do Nhật ký Vàng Anh phần I để lại đó là, khi phần I đã được chú ý và yêu thích thì phần II càng bị “soi” nhiều hơn, và rất dễ bị so sánh. Đó có thể nói là một áp lực để dàn diễn viên phần II chúng tôi cố gắng nhiều hơn.
Chúng tôi đã quay được một tuần, ngày 21/5 tới đây những tập đầu tiên của Nhật ký Vàng Anh phần II sẽ được lên sóng. Quý vị và các bạn khán giả sẽ gặp một dàn diễn viên trẻ hơn rất nhiều, chủ yếu là 9X (Phần I là diễn viên 8X) và diễn xuất rất thông minh!
Có thông tin rằng, cát-sê trả cho các diễn viên trẻ phần I của Nhật ký Vàng Anh khá thấp, và hình như đó cũng là một trong những lý do chính để các bạn ấy nói lời chia tay. Cát-sê có phải là một vấn đề với Linh?
Nếu như có thông tin như vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại các bạn ấy rằng, các bạn ấy có đóng phim vì tiền không? Tất nhiên, nếu tôi nói không quan tâm đến cát-sê là chưa đúng. Mình làm việc, bỏ ra nhiều công sức thì phải được đền bù xứng đáng. Tất cả những điều đó đã có trong hợp đồng khi diễn viên ký với trung tâm sản xuất phim truyền hình, nếu có vướng mắc gì thì nên thỏa thuận với những người làm phim ngay khi ký hợp đồng. Chứ ký xong rồi, đóng phim rồi thì chỉ còn một việc duy nhất là làm việc thật tốt thôi! Hơn nữa, điều quan trọng nhất với tôi khi nhận một vai diễn đó là tôi yêu công việc, yêu nhân vật của mình.
Thùy Linh (giữa) và các diễn viên trẻ trong Nhật ký Vàng Anh phần II.
Được biết, trước khi nhận được lời mời vào vai Vàng Anh, Thùy Linh đã hoàn tất vai diễn trong một bộ phim truyền hình dài tập “Sói con” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Và trong quá trình quay bộ phim đó, dư luận ồn ào thông tin “phim giả tình thật” giữa Thùy Linh và diễn viên Bình Minh. Điều đó đúng hay sai?
Khi biết được thông tin đó, tôi và anh Bình Minh cứ nhìn nhau cười. Hai anh em còn đùa nhau “hay tại vì chúng mình đóng phim đạt quá?”. Tôi và anh Bình Minh đã đóng là người yêu của nhau suốt 29 tập phim, quay ròng rã hơn ba tháng trời, nên chắc là bị mọi người nghi này nghi kia.
Nhưng sau này, khi có ai hỏi, tôi và anh Minh chỉ trả lời: “Bộ phim đã quay xong rồi, tốt nhất là không nên nói gì nữa sẽ ảnh hưởng đến hiện tại của cả hai người”. Nếu có chuyện gì hay không, thì hai anh em chúng tôi biết. Không nên thanh minh và cũng không nên nhắc lại. Bởi có lẽ, càng như vậy, mọi người lại càng tưởng có chuyện thật!
Vậy nếu để nói một câu về diễn viên Bình Minh, Linh sẽ nói điều gì?
Suốt trong thời gian đóng phim, anh Minh là người chu đáo, chăm sóc cho tôi như em gái. Vào thời điểm ấy, kinh nghiệm diễn xuất của anh cũng nhiều hơn tôi… Nên, với tôi, anh Minh không chỉ là một bạn diễn mà thực sự như một người anh!
Bản thân Linh có tin vào những câu chuyện kiểu “phim giả tình thật”?
Có chứ! Nếu thông tin đó là tình thật thì hiện tại tôi và anh Minh vẫn phải yêu nhau chứ? (cười). Còn người ta có thể yêu nhau sau một thời gian làm việc bên cạnh nhau hay không, thì có lẽ phải hỏi thêm cả những ê-kíp làm phim khác chứ mình tôi không thể đại diện trả lời!
Linh sinh năm 1988 (hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa đạo diễn - ĐH Sân khấu Điện ảnh), tức là còn rất trẻ. Ngoài đời, Linh đã để trái tim mình rung động lần nào chưa mà trên phim vào vai yêu “ngon lành” như vậy?
Đúng là tôi còn trẻ, và hiện tại tôi đang dồn sức cho việc học tập và công việc. Nếu vội vàng “dính” vào chuyện tình cảm, có lẽ, tôi sẽ không có đủ thời gian để chăm chút cho tình cảm của mình được. Nên trước mắt, tôi tạm gác tình cảm sang một bên. Vả lại, đâu phải cứ yêu nhiều mới diễn xuất được tâm trạng khi yêu? Những cảm xúc ấy dù chưa trải qua mình cũng có thể cảm nhận được.
Mười chín tuổi- Linh là diễn viên múa, là diễn viên, tham gia nhóm hát thiên thần, làm MC… Bạn thuộc tuýp người có quá nhiều ước mơ?
Tôi ước mơ, tôi yêu thích, tôi có cơ hội và tôi không để vuột mất. Tôi nghĩ, điều ấy đáng khen hơn là một cuộc sống mờ nhạt, không mục đích chứ?
Nếu có ý kiến cho rằng, thà làm một việc duy nhất mà thành công còn tốt hơn là làm mỗi thứ một chút nhưng mờ nhạt, chẳng để lại dấu ấn trong bất kỳ một lĩnh vực nào thì Linh nghĩ sao?
Tôi còn quá trẻ, trước mắt tôi là cả một chặng đường dài. Và tại sao khi cơ hội đến, khi tôi còn trẻ, tôi lại không được thử sức? Tôi sẽ làm hết sức những gì có thể với mỗi công việc của mình. Khi tôi đứng trên sân khấu vẫn có khán giả nghe tôi hát, khi tôi diễn xuất vẫn có khán giả xem thì tôi vẫn cho mình cơ hội để thử sức. Nhưng chắc chắn sắp tới, tôi sẽ phải có định hướng cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho công việc của mình. Tôi sẽ xác định rõ con đường mà mình đi, và con đường ấy phù hợp với khả năng, và tình yêu của tôi.
Chúc Linh sẽ thành công!
Hiền Hương