(Dân trí) - Daniel Henney dường như còn là một cái tên khá xa lại đối với các fan Việt Nam. Song, với phần lớn các fan nữ châu Á, chàng diễn viên mang hai dòng máu Hàn - Mỹ này lại là được "liệt" vào hàng thần tượng số một.
Anh từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Tên tôi là Kim Samsoon (My Lovely Samsoon) và mới đây là bộ phim hài tình cảm Say tình (Seducing Mr. Perfect). Sắp tới, My Father - bộ phim nhựa thứ hai trong sự nghiệp của chàng diễn viên điển trai này sẽ chính thức ra mắt khán giả. Daniel khẳng định: “Đây là vai diễn lớn trong cuộc đời tôi”.
Trong phim, anh vào vai người con nuôi Mỹ gốc Hàn tên James. Nhưng sau đó, anh đã quyết định tham gia vào quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở Seoul (Hàn Quốc) với hy vọng sẽ tìm được bố mẹ ruột.
Với vai diễn đầy thách thức này, Daniel Henney dường như có khá nhiều lợi thế, bởi anh cũng là một người Hàn Quốc định cư tại Mỹ lâu năm. Bố anh là người Anh, còn mẹ là người Mỹ gốc Hàn.
“Mẹ tôi là một người con nuôi. Điều đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ khi tôi còn bé xíu. Nhà ngoại của tôi đều là con nuôi, thậm chí ngay cả khi đi học, tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với những bạn là con nuôi. Tôi nghĩ mình có lợi thế trong vai diễn lần này đấy chứ”, Daniel tâm sự.
Để hiểu kỹ hơn về nhân vật của mình, Daniel Henney đã gọi điện thoại cho mẹ nhằm tìm hiểu về khoảng thời gian bà trưởng thành, cũng như tâm lý của một người con nuôi.
Cũng giống như phần lớn các vai diễn khác của Daniel, nhân vật James trong My father sử dụng rất ít câu thoại tiếng Hàn. Nói về hạn chế lớn nhất của mình, Daniel thừa nhận: “Rõ ràng ngôn ngữ là một vấn đề, nhưng vào thời điểm này, tôi sẽ không từ chối bất kỳ vai diễn nào sử dụng tiếng Hàn. Tôi nghĩ, mình có thể sử dụng tiếng Hàn thành thạo”.
Sự quyết tâm của anh đã được thể hiện trong buổi họp báo ngày hôm qua (1/5) tại Seoul, khi anh đã không cần nhờ đến thông dịch viên, lắng nghe và trả lời các câu hỏi bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.
My father do đạo diễn Hwang Dong Hyuk “nhào nặn” và đã hoàn thành được 80%. Phim sẽ ra mắt khán giả châu Á vào mùa thu năm nay.
Châu Sa
Theo Koreatimes