Thứ Tư, 02/05/2007 - 20:35

Trương Ngọc Ánh: Cảm ơn cuộc đời
Có thể nói năm 2006 là một năm được mùa diễn xuất với Trương Ngọc Ánh. Cô đã tham gia các bộ phim như: Sài Gòn nhật thực, Ngọn nến hoàng cung, Hạt mưa rơi bao lâu, Cầu ông tượng... và mới nhất là bộ phim Áo lụa Hà Đông. Mỗi bộ phim là một tính cách khác nhau.

Có ý kiến cho rằng, chỉ tới vai Dần (Áo lụa Hà Đông) diễn viên Trương Ngọc Ánh mới thực sự tỏa sáng. Chị nghĩ sao về đánh giá này?

 

Người diễn viên khi nhận bất cứ một vai diễn nào cũng đều mong muốn được khán giả nhớ tới. Tôi rất hạnh phúc khi Dần đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Có được vai diễn hay là một may mắn nhưng để vai diễn đó thành công cũng cần tới nhiều yếu tố khác nữa, trong đó có phải nói tới sự khổ luyện của bản thân và sự giúp đỡ của anh em trong đoàn phim...

 

Chị làm thế nào để cân bằng giữa hai lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh cũng như giữa công việc với cuộc sống và tình cảm?

 

Nếu tất cả mọi việc tôi đều làm tốt thì tự nhiên sẽ cân bằng thôi, đúng không?(cười)

 

Có trong tay cả sự nghiệp, nhan sắc, danh tiếng, tiền bạc và một mái ấm hạnh phúc, những điều đó có đủ để chị hài lòng với cuộc sống hiện nay của mình?

 

Người xưa đã từng nói: Biết đủ là đủ! Tôi luôn cố gắng hết mình để thực hiện những mơ ước cho nghề nghiệp, cho cuộc sống và dù làm được đến đâu tôi cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều điều tốt đẹp.

 

Năm 2006 là một năm "được mùa diễn xuất" với Trương Ngọc Ánh. Chị đã có kế hoạch gì tới đây không?

 

Năm 2007 tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình, vài dự án hợp tác và trước mắt là một vai trong bộ phim mà tôi rất thích. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những hy vọng mới, những thay đổi mới tốt đẹp hơn.

 

Có lĩnh vực nào khác ngoài điện ảnh, người mẫu, thời trang mà chị sẽ muốn thử sức không?

 

Hiện tại tôi chưa nghĩ tới nhưng tôi luôn muốn thử sức với những cái mới trong lĩnh vực mà mình đã tham gia. Lĩnh vực nào cũng chứa đầy những thử thách mà nếu không biết vượt qua, mình sẽ thành người tụt hậu mất!

 

Theo Thu Trang

An Ninh Thủ Đô