Trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng mặt (để thực hiện thiên chức làm mẹ), Khánh Linh đã trở lại trong một vài chương trình. Không vội vã, không ầm ĩ, cô ca sĩ có giọng hát trong như tiếng hót họa mi thông báo sẽ "chỉ hát những gì thật cá tính, thật đặc biệt".
Trở lại sân khấu sau một thời gian dài im tiếng, Khánh Linh đã có kế hoạch gì mới cho mình?
Nửa cuối 2006, tôi đã chính thức trở lại sân khấu, trong chương trình Bài Hát Việt. Sau đó, tôi biểu diễn trên các chương trình truyền hình Việt Nam, truyền hình kỹ thuật số VTC (chương trình Sao Online)...
Công việc của tôi thời gian tới chưa có nhiều thay đổi, tôi muốn chăm sóc con đến khi cứng cáp mới có thể yên tâm với công việc. Hơn nữa, tôi nghĩ, việc gì thực hiện cũng phải tốt, phải chắc chắn, không thể một lúc mà ôm quá nhiều việc, nhiều kế hoạch.
Âm nhạc có ý nghĩa thế nào với Linh?
Âm nhạc là một phần cuộc sống của tôi. Càng hát tôi thấy càng yêu, càng gắn bó với âm nhạc. Tôi chỉ hát những gì thật cá tính, đặc biệt và muốn tạo ấn tượng riêng về hình tượng của mình, tôi mong được khán giả yêu mến, đón nhận.
Sau mỗi lần găp khó khăn, Linh lượm được những gì cho mình?
"Thất bại là mẹ của thành công". Mỗi lần gặp khó khăn tôi phải tự mình đương đầu và vượt qua nó. Chiến thắng được bản thân là điều quan trọng nhất. Bản lĩnh và kinh nghiệm là những "viên ngọc" tôi nhặt được sau mỗi lần bão tố, khó khăn đi qua.
Con nhà nòi như Linh thì thành công trong nghiệp ca hát có khó khăn?
Muốn thành công, ngoài năng khiếu còn phải lao động thực sự, tìm tòi và sáng tạo. Trước khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn 2003, tôi luôn gặp thất bại. Với lòng kiên trì cùng sự giúp đỡ của người thân, tôi đã thành công.
Kỷ niệm nào trong nghiệp ca sĩ làm Linh nhớ nhất?
Đó là lần quay Gala Nhịp Điệu Trẻ (tháng 12/2006). Tôi chỉ mặc bộ quần áo biểu diễn không được ấm lắm suốt 3 tiếng đồng hồ, người thì rét run lại còn bị bỏng bởi khói lạnh của sân khấu. Một kỷ niệm khó quên!
Khánh Linh có nghĩ, mình là người may mắn và có nhiều cơ hội?
Tôi là người may mắn! May mắn thứ nhất, tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha mẹ và anh trai Ngọc Châu là những người thầy đầu tiên khơi gợi trong tôi tình yêu âm nhạc.
Tôi thành công lần đầu tiên khi hát ca khúc nhạc phim Chuyện nhà Mộc (bài hát Cô Tấm ngày nay - Ngọc Châu) đó là may mắn thứ hai, rồi các giải thưởng... Nhưng không gì may mắn và hạnh phúc bằng gia đình và cậu con trai đáng yêu của tôi.
Quan điểm của Khánh Linh về ca sĩ thị trường?
Làm nghệ thuật, yêu nghệ thuật thì cũng phải sống, nên nghệ thuật và kinh tế không thể tách rời. Nhưng, người ca sĩ chân chính là người biết vượt lên trên vật chất, cống hiến sức lực và tinh thần vì giá trị âm nhạc, vì mục đích nhân văn.
Với Khánh Linh, một người mẹ tốt sẽ...
Hết lòng thương yêu, chăm sóc con, dạy bảo và dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Tôi có thể là người phụ nữ không hoàn hảo nhưng tôi sẽ là một người mẹ tốt.
Công việc bận rộn, thời gian nào Linh chăm sóc cho bé Anh Khoa?
Tôi luôn dành thời gian chăm con thật chu đáo. Những khi quá bận, không dứt khỏi công việc đã có ông bà hai bên nội ngoại chăm cháu, và tôi luôn yên tâm. Đây cũng là cách để bé gần gũi người thân.
Điểm nào của bé Anh Khoa làm mẹ Khánh Linh yêu nhất?
Tôi yêu đôi mắt đen, to tròn, trong sáng, thơ ngây của con. Chỉ cần nhìn thấy hình hài bé nhỏ đáng yêu ấy lớn lên mỗi ngày, tôi thấy mình có thêm sinh lực để vượt qua những mệt mỏi, áp lực trong công việc và khó khăn trong cuộc sống.
Ông xã có giúp Linh chăm bé khi vắng nhà?
Anh Hiệp là một người chồng, người cha tuyệt vời. Nhiều khi rất bận, ở xa, anh cũng ghé về nhà nựng bé. Và mỗi khi thấy bố về, Anh Khoa đòi theo bố bằng được. Nhìn anh âu yếm con tôi thấy không còn hạnh phúc nào hơn thế!
Khánh Linh nghĩ thế nào về một người hạnh phúc?
Một người biết sống vừa và đủ. Tôi đang hạng phúc với những gì mình có và mong nó sẽ là vĩnh cửu.
Theo Mai Khanh
Thế Giới Nghệ Sỹ