“Lần nào thấy mẹ trên ti vi hai đứa cũng xem chăm chú, nhắc mẹ phải cười tươi lên... Còn chồng tôi là một khán giả khó tính nhất, thường xuyên “chê”. Nhiều ý kiến của anh ấy cũng khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình", MC Thanh Hường chia sẻ với chúng tôi về tổ ấm của chị.
Chị là một trong những gương mặt từ lâu đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình, rất nhiều khán giả muốn biết chị đến với truyền hình như thế nào?
Đó là do cái gen của gia đình, bố mẹ tôi làm đạo diễn phim, từ nhỏ, tôi theo mẹ đi khắp nơi, niềm đam mê truyền hình như ngấm vào người. Khi lớn lên thì gia đình cũng hướng tôi thi vào trường báo chí. Rất may mắn là từ năm thứ 2 tôi đã về thực tập tại Đài và sau khi ra trường tôi về làm ở Đài.
Chị có phong cách dẫn rất tự nhiên, đó có phải do "truyền hình" ngấm vào chị từ nhỏ?
Phong cách đó một phần là do tính cách của tôi. Có nhiều người nói dẫn game show như thế là hiền quá, nhưng phải hiểu rằng chương trình "Ở nhà chủ nhật" không phải là chương trình dành cho giới trẻ, mà là chương trình dành cho các gia đình, người chơi ở lứa tuổi trung niên. Cho nên, tôi cảm thấy phong cách hiện nay của tôi là phù hợp.
Thời gian đầu khi mới tiếp quản "Ở nhà chủ nhật" thay chị Thu Thuỷ, có rất nhiều người so sánh cách dẫn giữa hai người, lúc đó chị cảm thấy như thế nào?
Lúc đầu tôi cảm thấy rất áp lực. Trước đó, chị Thu Thuỷ đã đảm nhận rất tốt vai trò MC của chương trình, tôi phải cố gắng tiếp tục phát huy, đồng thời tìm ra phong cách cho riêng mình. Tôi đã nhận được nhiều lần góp ý về trang phục, đầu tóc, giọng nói từ phía khán giả.
Chị phản ứng như thế nào trước những lời chê?
Khán giả thì muôn màu, từ khi dẫn chương trình, tôi nhận được nhiều lời khen và cả lời chê. Dù là khen hay chê tôi vẫn cảm thấy rất vui vì chương trình của mình nhận được sự phản hồi của khán giả. Một chương trình truyền hình mà không nhận được bất cứ sự phản hồi nào của khán giả thì còn đáng sợ hơn. Người ta chê là để mình biết sửa, biết nhận ra cái chưa tốt của mình.
Trong quá trình dẫn một chương trình, chị có bao giờ cảm thấy thiên vị một gia đình nào đó?
Là người dẫn mình luôn phải xác định là phải thật khách quan. Tuy nhiên tình cảm của con người tất nhiên đôi khi cũng có sự yêu, ghét nhất định. Điều đó là do văn hoá ứng xử của mỗi gia đình khác nhau. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy hứng thú với gia đình này, mất thiện cảm với gia đình kia, nhưng chỉ vài phút thôi và mình phải cố gắng không thể hiện ra, các phần chơi vẫn được tiến hành công bằng.
Chị có vẻ hay thiên vị các ông bố?
(Cười) Các ông bố hay làm cho người dẫn chương trình bị phân tâm. Thực ra thì đó là cái bản năng của phụ nữ thôi. Trong các chương trình, tôi hay đặt ra những câu hỏi ví dụ “Anh là người nịnh vợ rất giỏi, không biết bình thường có như vậy không?”. Đó là những câu hỏi đa chiều, giúp các bà vợ có thể “bật” lại chồng mình, nói lên những thói quen xấu của chồng như là chồng chỉ mải mê đọc báo, xem ti vi không giúp đỡ vợ việc nhà. Thường thường cứ lên truyền hình là người ta thường nói tốt hết về nhau. Khi đặt ra những câu hỏi như thế chương trình chúng tôi đã tránh được những cách nói nhàm chán đó.
Hiện nay, trên sóng truyền hình, có rất nhiều game show dành cho gia đình, chị có lo ngại sự cạnh tranh không?
Đó là điều tất yếu. Chính vì vậy mình phải luôn cố gắng, tự làm mới mình để luôn hấp dẫn khán giả.
Là một trong những MC thuộc lứa già dặn của Đài, chị nhận xét thế nào về các MC trẻ hiện nay?
Tôi thấy các bạn ấy rất năng động, yêu thích công việc và có khả năng. Tuy nhiên, điều chưa được nằm ở kiến thức của các bạn. Để làm tốt điều đó cần phải có thời gian và sự nỗ lực của mỗi cá nhân.
Bản thân chị thần tượng MC nào?
Tôi rất thần tượng anh Lại Văn Sâm. Lúc nào anh xuất hiện trong mỗi game show cũng như làm sống dậy cả chương trình đó bằng sự ngẫu hứng, ứng xử trong mỗi tình huống một cách thông minh và hài hước. Chị Thu Thuỷ cũng là một thần tượng của tôi, chị là người đã truyền bảo cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong cách dẫn.
Chị có thể chia sẻ một chút về tổ ấm của mình?
Tôi may mắn lấy được một ông chồng (cười). Nhà tôi làm cũng làm ở Đài, trong Ban Thời sự. Tôi có 2 cô con gái nhỏ, bé lớn 6 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Lần nào thấy mẹ trên ti vi hai đứa cũng xem chăm chú, nhắc mẹ phải cười tươi lên, hay là hỏi mẹ đứng thế có mỏi chân không, con lấy ghế cho mẹ ngồi… Còn chồng tôi là một khán giả khó tính nhất, thường xuyên “chê”. Nhiều ý kiến của anh ấy cũng khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình. Tôi cảm thấy mình rất may mắn.
Cảm ơn chị!
Theo Hoàng Nga
VTV.vn