Thứ Hai, 23/04/2007 - 20:34

Giải "Cánh diều": Sẽ không có "vàng" cho phim truyện nhựa?
Giải thưởng "Cánh diều" năm nay của Hội Điện ảnh VN (trao vào tối 5/5) có lẽ không nhiều sức hấp dẫn. Lễ trao giải hoãn đi hoãn lại trong bối cảnh phim truyện nhựa dự thi vừa ít về lượng, vừa kém về chất so với năm ngoái.

Gần như đã ngửa bài

 

Mảng phim truyện nhựa thu hút sự quan tâm nhất. Dù có đẩy xa thêm thời gian nhận phim thì cuối cùng cũng chỉ có thêm "Dòng máu anh hùng" của Hãng phim Chánh Phương là đáng kể. Phim "Vũ điệu tử thần" - một phim hành động - giải trí hấp dẫn - do đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng không thích hợp với tiêu chí giải "Cánh diều", nên không tham dự.

 

Có những phim không mảy may hy vọng như "Khi nắng thu về" của Bùi Trung Hải. Nó quá dở, dù rằng nhiều tờ báo viết chê hơi nặng đối với phim đầu tay của một đạo diễn trẻ. "Cú đấm" nhợt nhạt, thiếu hấp dẫn... Phim "Hà Nội, Hà Nội" hợp tác với Vân Nam (Trung Quốc) chắc cũng chỉ được giải phim hợp tác vì xưa nay những phim do hai đạo diễn có quốc tịch khác nhau cùng làm đều rất khó thành công. "Sinh mệnh" không mới, dù làm kỹ và có nhiều cố gắng trong kỹ xảo... Có vẻ như nó cũng rơi vào số phận của "Đường thư" năm nào.

 

So bó đũa chọn cột cờ chỉ còn "Áo lụa Hà Đông" là sáng giá nhất - lại từng ăn giải khán giả tại LHP Busan (Hàn Quốc). Đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh đã khéo chọn đúng "khẩu vị" khán giả; khai thác áo dài như một giá trị văn hoá - di sản với câu chuyện nhiều bi kịch (đánh vào nỗi thương cảm) của một gia đình phải di cư vì chiến tranh. Ông chú ý nhiều đến những chi tiết lạ như cảnh một lão già sắp xuống lỗ còn bú sữa người mẹ trẻ, hay những hình ảnh gây xúc động: Cảnh lễ Phật trong ngôi chùa hoang tàn, cảnh con bé bị ném bom khi đọc bài văn, cảnh Dần bị nhấn chìm giữa dòng nước xiết; chi tiết tâm linh nửa hư nửa thực: Người chồng lao vào lửa tìm áo...

 

Cái dở của "Áo lụa Hà Đông" là cái áo - nhân vật, quá mờ nhạt ở đoạn đầu phim, một số đoạn tác giả dùng lời nói thay nhân vật nhiều, tiết tấu chậm cố tình, nhưng nhiều đoạn lê thê không cần thiết... Vì thế, "Áo lụa Hà Đông" - chưa đủ tầm và độ lung linh để nhận giải vàng. Phim nhiều khán giả xem miễn phí nhất chắc là "Sinh mệnh", phim doanh thu cao nhất đương nhiên là "Võ lâm truyền kỳ"...

 

Giải diễn viên, vai nữ chính hình như đã có chủ với sự vượt trội hẳn lên (là so với các phim khác) của Trương Ngọc Ánh vai Dần (Áo lụa Hà Đông). Nếu đúng, đó cũng là một phần thưởng xứng đáng cho cô diễn viên - người mẫu -nhà kinh doanh có tác phong làm việc chuyên nghiệp này.

 

Về phim truyện truyền hình nhiều tập, "Chạy án" đã giành giải khán giả bình chọn của Tạp chí Truyền hình, nay "bay" cùng "Cánh diều" với giấc mộng vàng. Phim tài liệu video nhiều tập "Mê Kông ký sự" đã chạm cả hai tay vào giải vàng vì chỉ riêng việc bán bản quyền phim cho Mỹ, việc chiếu ròng rã mấy lần trên truyền hình, công sức đổ vào phim và tác động xã hội đáng kể - đã cho thấy không ai xứng đáng hơn nó.

 

Phim tài liệu nhựa thực sự chỉ là cuộc đấu của Hãng phim TLKH trung ương, Điện ảnh Quân đội, Hãng phim Giải Phóng. Phim hoạt hình là cuộc chơi trong nhà của Hãng phim Hoạt hình VN dù có thêm đơn vị dự thi là Trung tâm Sản xuất phim của Đài THVN vì đạo diễn 2 phim là người cũ của Hãng Hoạt hình (Minh Trí).

 

Như thế, ván bài đã ngửa gần hết, tính bất ngờ của "Cánh diều" năm nay không còn nhiều. Duy chỉ còn những giải bạc, bằng khen - nhưng nó cũng chỉ có ý nghĩa với những người được trao.

 

Ngày hội của khán giả hay nghệ sĩ?

 

Chuyện trao giải hội nhiều khi không là ngày hội của khán giả. Thật ra, LHP quốc gia mới là ngày hội dành cho khán giả, còn giải "Cánh diều" là ngày hội của nghệ sĩ thì mới đúng - bởi đây là giải nghề nghiệp. Nhưng để đúng là giải nghề nghiệp tức là tôn vinh thật sự những tài năng, những sáng tạo, thể nghiệm mạnh mẽ, thì...

 

Tiếc là phim VN vốn đã ít, dạng phim thể nghiệm, tác giả gần như chưa có, thì lấy đâu?  Đạo diễn có tài năng ở ta lại hẻo quá, còn đạo diễn trẻ thì đợi đến "Cánh diều 2008" mới có thể khẳng định. Thành ra, nếu cứ đổ tội BTC cũng vô lý, khi mong muốn thì nhiều, còn thực tế rất nghiệt ngã.

 

Cũng cần phải nói thêm, tổ chức một đêm trao giải "Cánh diều" không cần quá hoành tráng, nhưng phải đảm bảo tính trang trọng và chuyên nghiệp cần thiết để nghệ sĩ có những phút giây đẹp trong không gian nghệ thuật.

 

Theo Việt Văn

Lao Động