"Khán giả nhiều khi cũng không công bằng cho lắm. Cũng một kiểu trang phục mà người nước ngoài mặc thì họ khen nức nở, còn người mình mặc vào lại bị chỉ trích đủ thứ", ca sĩ trưởng thành từ sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn chia sẻ.
Chị nghĩ sao trước lời khen có vóc dáng chuẩn hơn là giọng hát chuẩn?
Quả thật lúc đầu tôi thấy ngại lắm, vì rõ ràng mình là ca sĩ nhưng người ta ít quan tâm đến chuyện hát hò, chuyên môn mà lại dành nhiều thời gian cho những mặt khác. Bây giờ tôi nghĩ khác, cho dù ở góc độ nào thì cũng vẫn là tôi. Chuyện về nghề nghiệp hay đời tư cũng không quan trọng nữa, chỉ cần thông tin đến với công chúng xác thực và không ảnh hưởng đến hình tượng là tôi yên tâm rồi.
Thế còn scandal mặc áo hở ngực và váy xẻ đến... vô tận mới đây ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh của chị?
Nếu khán giả hôm ấy để ý kỹ thì sẽ thấy chiếc váy tôi mặc rất kín đáo. Chẳng qua do cách phối màu nên có vài khán giả ban đầu hơi sốc một chút thôi. Hôm sau có mấy bài báo đăng tải và minh họa về tôi hơi quá. Nói thật cho đến giờ, tôi vẫn thấy chiếc váy đó không hề phản cảm chút nào cả.
Không ít nữ ca sĩ tuyên bố cả chuyện "không thích mặc áo ngực", "sexy là thương hiệu của tôi", còn chị thì sao?
Là phụ nữ ai lại không muốn mình gợi cảm. Hình ảnh một nữ rocker mạnh mẽ và quyến rũ là hướng tôi đang đi đến. Mà nhiều khi khán giả cũng không công bằng cho lắm. Cũng một kiểu trang phục mà người nước ngoài mặc thì họ khen nức nở, còn người mình mặc vào lại bị chỉ trích đủ thứ. Dù sao tôi cũng vẫn sẽ trung thành với gu thẩm mỹ của những cộng sự thời trang. Tôi tin rằng khán giả sẽ dần quen và chấp nhận hình tượng này.
Còn về dự án âm nhạc của chị trong năm nay thì sao?
Tất cả được bật mí vào đầu tháng 5. Hy vọng khán giả sẽ thú vị về tôi trong lần xuất hiện tiếp theo này. Còn gần nhất là ngày 16/3 tôi lên đường sang Thái Lan thực hiện nốt phần thu âm và hoàn tất việc quay hình cho hai bài hát của tôi sáng tác phát hành tại đây. Mong là kế hoạch tiến triển tốt.
Chị từ chối làm ca sĩ độc quyền cho công ty của cậu chị - ca sĩ Lam Trường - vì sao vậy?
Cậu Trường ngỏ ý mời tôi về cộng tác với công ty với vai trò ca sĩ độc quyền, sau một thời gian suy nghĩ kỹ thì tôi đã từ chối. Từ trước đến nay, mối quan hệ hai cậu cháu hợp cạ nhất trong nhà, nhưng tôi sợ trong quá trình làm việc nảy sinh ra những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình cảm này. Tuy nhiên dự án nào của công ty cậu cần thì tôi sẵn sàng tham gia. Hiện tại, hai mẹ con tôi hằng đêm cùng nhau đi "chinh chiến".
Trước kia tên của chị thường gắn liền mác Lam Trường để tồn tại, vậy mà giờ lại từ chối lời mời của cậu mình, làm như vậy chị thấy ra sao?
Bản thân công ty của cậu đã có tên tuổi, còn tôi cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm nên cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ca sĩ độc quyền thường dành cho những gương mặt trẻ theo định hướng của công ty. Còn tôi đã xác định dòng nhạc, con đường của mình thì cứ thế mà làm. Cậu Trường cũng thông cảm và rất ủng hộ tôi.
Từ sau Sao Mai - Điểm hẹn, lịch diễn khá dày, đi nhiều, tiếp xúc rộng..., còn thời gian nào chị dành cho bạn trai?
May mắn bạn trai của tôi cùng tuổi lại rất hiểu nên cũng đỡ. Mà buồn một cái là chẳng bao giờ thấy anh chàng này ghen tuông chút nào cả. Sao thế nhỉ? (cười lớn).
Theo Màn Ảnh Sân Khấu