Thứ Năm, 19/04/2007 - 09:34

Duy Mạnh là “kẻ đa tình"?
(Dân trí) - “Khi yêu người ta thường mù quáng, khi nhận ra thì “bây giờ chia tay nhau ôm nỗi đau trong lòng”. Với tôi, cách đây khoảng 10 năm về trước cũng bồng bột, yêu thương 2, 3 người cùng một lúc”, nhạc sĩ - ca sĩ Duy Mạnh thổ lộ.

Rất nhiều người tò mò muốn biết, hiện tại “ông hoàng nhão nhạc” Duy Mạnh đang làm những gì?

 

Tôi vẫn sáng tác và đi hát, chỉ có điều hát ít hơn so với những năm trước. Trước, để kiếm tiền làm album tôi đi hát nhiều, sáng tác theo đơn đặt hàng mà không cần biết mình có thích hay không. Giờ vấn đề kinh tế không quá khó khăn nữa, tôi có sự lựa chọn hơn nên chỉ sáng tác và hát khi mình thích.

 

Cũng phải nói thêm rằng, tôi vừa cho ra mắt hôm 16/4 album vol 5 Nước mắt kẻ đa tình với 10 ca khúc, tặng kèm 4 VCD karaoke bao gồm những ca khúc về đề tài tình yêu, xã hội trong đó như: Đừng yêu vì tiền, Kẻ tham tiền, Giọt tình đắng cay, Anh sẽ cố gắng hơn, Nước mắt kẻ đa tình, Tôi xin lỗi em…

 

Thực ra cảm xúc sáng tác “Nước mắt kẻ đa tình” cũng tương tự như những album trước của anh đã phát hành với những tệ nạn xã hội, chuyện tình éo le, đó là những kinh nghiệm anh nói rút ra từ cuộc sống lãng tử khá lang bạt của mình. Vậy ngoài cảm xúc “na ná” những album trước, anh có thể “tiếp thị” thêm những gì ở album vol 5 này?

 

Trong album này, có 3 ca khúc theo tôi dự đoán là có thể được nhiều người nghe đó là: Đừng yêu vì tiền, Giọt tình đắng cay, Kẻ tham tiền.

 

Đừng yêu vì tiền tôi viết về một “vấn nạn” trong xã hội hiện đại bây giờ đó là rất nhiều người đến với nhau không bằng tình cảm mà chỉ vì hám tiền. Còn bài Kẻ tham tiền, theo tôi nghĩ những người phạm tội ví dụ như cờ bạc, cá độ, bán ma tuý…phần nhiều do tham tiền. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng tiền thì ai cũng cần nhưng đừng vì nó mà đánh đổi tất cả.

 

Giọt tình đắng cay với chuyện tình lãng mạn, buồn…Người thì ơ hờ, lãng quên những đắm say còn người thì ôm mộng trong đau đớn.

 

Phê phán “Kẻ tham tiền”, rồi “Đừng yêu vì tiền” -  chợt nhớ đến có lần anh tự nhận với báo chí rằng mình “tham tiền”, tận dụng kiếm tiền bù lại cuộc sống vất vả trước kia. Không hiểu giữa hai vấn đề này có phải “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”?

 

Tôi chưa bao giờ nói mình là người tham tiền. Tôi chỉ nói với họ là tôi rất thích tiền. Tôi thích tiền và đó là động lực giúp tôi làm việc nhiều hơn để lo cho cuộc sống và tương lai, còn tham tiền là những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả - tình cảm, đạo đức và sẵn sàng phạm tội để có tiền.

 

Nhiều người cho rằng dòng nhạc “sến” kiểu Duy Mạnh không còn rầm rộ như vài năm trước nữa, anh nghĩ sao?

 

Nhiều người nói thì mặc kệ người ta, tôi chẳng quan tâm. Điều quan trọng là khi tôi đi hát có nhiều người ủng hộ tôi và ca khúc của tôi có được quan tâm. Từ năm 2005 đến bây giờ đã có ca khúc nào “hot” bằng Kiếp đỏ đen chưa? Đã có ca khúc nào được nhiều người nghe bằng Dĩ vãng cuộc tình do Tuấn Hưng trình bày chưa?

 

Bìa album mới của Duy Mạnh

 

Với album 5 “Nước mắt kẻ đa tình”, anh mặc nhiên thừa nhận mình là kẻ đa tình?

 

Đó chỉ là một khúc mắc trong xã hội. Những kẻ đa tình, sau những vấp váp, ăn năn, hối lỗi về những điều mình đã làm. Khi yêu người ta thường mùa quáng, khi nhận ra thì “bây giờ chia tay nhau ôm nỗi đau trong lòng”. Còn với tôi, cách đây khoảng 10 năm về trước cũng bồng bột, yêu thương 2 - 3 người cùng một lúc và nghiệm ra những gì mình phải trải qua. Giờ thì tuyệt đối không, tôi chỉ đang yêu duy nhất có một người.

 

Sao anh giấu kỹ “người yêu duy nhất” của mình thế?

 

Bởi tôi không muốn phơi bày chuyện riêng tư của mình trên báo chí.

 

Quay trở lại chuyện đóng phim. Một dạo báo giới không ngớt đăng tải những thông tin về nhạc sĩ - ca sĩ Duy Mạnh tham gia phim “Đẻ Mướn” của đạo diễn Lê Bảo Trung. Nhưng sau vai diễn này, không thấy anh đả động tới chuyện đóng phim nữa?

 

Tôi không có ý định tham gia đóng phim nữa. Đơn giản vì tôi không thích và thấy cũng không phù hợp. Tôi nhận một vai phụ trong Đẻ Mướn chẳng qua vì nể anh Lê Bảo Trung. Hơn nữa cũng chỉ nghĩ tham gia chơi chơi, cho vui thôi.

 

Nếu tự đánh giá về vai diễn đầu tay và có thể duy nhất của mình, anh nói điều gì?

 

Tôi diễn chẳng ra gì.

 

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thẳng thắn của anh!

 

Hàn Nguyệt