Thứ Ba, 17/04/2007 - 6:32 AM

Quang Thắng vào vai cảnh sát Interpol

(Dân trí)- Quang Thắng vẫn được khán giả ngợi khen là diễn viên có gương mặt hài hước, hài từ nụ cười ngô nghê, cái mũi to “quê mùa” đến giọng nói “đậm đặc” chất địa phương Hải Phòng. Vậy mà, mới đây chàng ta khoe vừa đóng vai cảnh sát Interpol.

Đó là vai chàng cảnh sát Interpol trong phim nhựa Vũ điệu tử thần của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Mới nghe, những tưởng “tay” cảnh sát này phải oai phong lẫm liệt, dũng cảm, hầm hố, chạy xe ầm ầm, bay trên những mái nhà như tên bắn theo kiểu vai người hùng (cảnh sát Interpol mà!)… Nếu vai diễn như vậy, nghe chừng khó hợp với gương mặt “quê mùa” của Thắng “vẹo”. Nhưng không, “tay” cảnh sát Interpol trong Vũ điệu tử thần phải giả làm một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh để điều tra vụ án.


Vậy là, tuy vào vai một cảnh sát, nhưng thực chất, Thắng “vẹo” vào vai một bệnh nhân tâm thần! Khi hỏi anh “Đóng vai cảnh sát Interpol thế nào?”, Thắng “vẹo” gật gù cười: “Thấy mọi người cũng khen lắm! Đón xem nhé”.

 

L.L