(Dân trí) - Trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Jesnews của Hàn, nữ hoàng gợi làng showbiz xứ sở kim chi
Lee Hyori đã không ngần ngại tiết lộ những bí mật riêng tư như cuộc sống riêng của cô, công việc và cả chuyện tình yêu với các fan hâm mộ.
Sao bạn thích sống một mình?
Khi còn bé, tôi thường ở cùng các chị em gái, chúng tôi ở chung trong một căn phòng nhỏ nằm ngay phía sau tiệm cắt tóc của bố tôi. Khi gia nhập nhóm Finkl, tôi thường xuyên ở cùng phòng với Yuri, JuHyun và Jin. Do vậy, tôi luôn ước ao một ngày nào đó, mình sẽ có một căn phòng riêng. Và giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật.
Bạn bắt đầu uống rượu từ khi nào?
Năm thứ ba trung học, chúng tôi đã trốn vào một quán cóc và thưởng thức những giọt rượu Soju chanh.
Nếu muốn gọi điện cho ai đó để tâm sự vào lúc 2 giờ sáng, bạn sẽ chọn ai?
Tôi có thể gọi cho vài người bạn ở Carlifornia (Mỹ), Ok Ju Hyun, Kim Jeh Dong hoặc một thành viên nào đó trong nhóm SG Wannabe. Những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí chúng tôi rất dễ kết bạn nhưng cũng dễ bỏ rơi bạn bè vì phần lớn thời gian chúng tôi phải dành cho công việc.
Trong điện thoại cầm tay của bạn có bao nhiêu người?
Khoảng 234 người nhưng tôi chỉ nhớ được số của khoảng 10 người mà thôi.
Bạn có bao giờ khóc không?
Có chứ, đặc biệt là khi mọi người ghét tôi và “vu oan” cho tôi những tội lỗi hay gán cho tôi những cá tính mà tôi không có.
Khi một người bỗng chốc nổi tiếng thì gia đình của người đó rất hay vướng vào các vấn đề tài chính. Còn gia đình bạn thì sao?
Không bao giờ có chuyện đó trong gia đình tôi. Tôi hạnh phúc khi có những người thân luôn ủng hộ và yêu thương tôi như vậy.
Bạn đã hẹn hò hay chưa?
Từ khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tôi rất ít thời gian dành cho bản thân mình. Tôi có gặp một vài người trong những lần đóng phim, quay quảng cáo hoặc quay videoclip, nhưng chúng tôi chỉ đi ăn uống, xem phim vớ vẩn chứ chưa bao giờ hẹn hò một cách nghiêm túc.
Người đàn ông trong mộng của bạn sẽ như thế nào?
Khi còn bé xíu, tôi thích người đàn ông đẹp trai, ưa nhìn. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần anh ấy thật đẹp trai là đủ, bởi tôi có thể kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nhưng suy nghĩ đó đã dần biến mất khỏi đầu tôi sau những lần đau khổ trong tình yêu. Giờ đây, tôi luôn hướng tới một người đàn ông chân thành, dịu dàng và thực sự yêu tôi.
Nếu chúng ta đổi vai trò trong cuộc phỏng vấn này, bạn sẽ hỏi tôi điều gì?
Tôi sẽ hỏi xem họ thích nội y màu gì. Tôi chưa bao giờ nhận được câu hỏi nào như vậy và chắc chắn rằng bạn cũng chưa hỏi bất kỳ ai câu hỏi đó. Tôi đặc biệt kết nội y màu hồng. Ôi, xấu hổ quá đi mất!
Mi Vân
Theo Bjunkyard