Thứ Sáu, 13/04/2007 - 13:19

Lưu Đức Hoa trở nên khó gần
(Dân trí) - Đó là nhận xét của các fan về ngôi sao điện ảnh Hong Kong Lưu Đức Hoa khi có mặt tại sân bay đón Lưu Đức Hoa tới Dunhuang (Trung Quốc) để chuẩn bị quay bộ phim cổ trang “The Violent Land” hợp tác cùng Lý Liên Kiệt và Kim Thành Vũ.

Bộ phim The Violent Land (Lãnh địa bạo lực) với tên tiếng Trung là Ci Ma do đạo diễn Peter Chan nhào nặn có kinh phí gần 40 triệu USD được xem là bộ phim hành động đinh trong năm 2008 của diện ảnh Hong Kong.

 

Theo các phóng viên có mặt sân bay ngày hôm qua (ngày 12/4), Lưu Đức Hoa tới Dunhuang trên máy báy riêng và được “phong toả” rất chặt trong vòng vây của lực lượng bảo vệ. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, áo phông trắng và quần Jeans rất giản dị.

 

Ngay khi anh vừa rời khỏi máy bay, có rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ túc trực bên cạnh. Sau đó, anh nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi sân bay mà không vẫy chào hay liếc mắt nhìn các fan.

 

Một fan hâm mộ có mặt tại sân bay đón Lưu Đức Hoa cho biết: “Anh ấy rất lạnh lùng và xa cách. Chúng tôi không thể tới gần anh ấy được”. Khoảng thời gian để các fan kịp nhìn Lưu Đức Hoa trước khi anh bước vào xe chưa đầy 3 phút.

 

Mất cơ hội được gặp thần tượng, một fan nữ thất vọng: “Tôi được biết, Lưu Đức Hoa rất thân thiện. Sao lần này anh ấy lại khó tiếp xúc đến vậy?”.

 

 Dương Lệ Quyên (phải) vẫn là

cơn ác mộng đối với Lưu Đức Hoa.

 

Dường như, Lưu Đức Hoa vẫn còn chưa quên được “cơn kinh hoàng Dương Lệ Quyên”. Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc này đã khiến bố phải nhảy xuống sông tự tử, đẩy gia đình vào hoàn cảnh nghèo đói sau 13 năm hâm mộ và yêu mến Lưu Đức Hoa. Sau khi bố cô qua đời, Dương Lệ Quyên đã tìm tới Hong Kong để gặp và “đòi nợ” Lưu Đức Hoa.

 

Sau khi quay trở lại Hong Kong hôm 6/4 vừa rồi, các thông tin về Dương Lệ Quyên bỗng trở nên thưa thớt hẳn. Truyền hình và một số tờ báo của Trung Quốc đã bị cấm đưa tin về “fan cuồng” này vì sợ gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

 

Được biết, sau sự việc này, Lưu Đức Hoa rất muốn đi nghỉ xa để quên hết áp lực, song, anh không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ sự soi mói của báo giới và các fan hâm mộ. Suốt thời gian khó khăn vừa qua, Lưu Đức Hoa đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè trong giới và các fan trung thành trên khắp châu Á. Tuần trước, anh đã gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới mọi người trên blog cá nhân.

 

Mi Vân

Theo Jayne