(Dân trí) - "Tôi biết ơn “Gặp nhau cuối tuần” vì nhờ chương trình này, những nghệ sĩ như chúng tôi có được nhiều thứ. Nhưng lẽ đời, cái gì cũng có hai mặt. Khi sự nổi tiếng trở thành cơ hội, thì sự cạnh tranh và mâu thuẫn cũng bắt đầu phát sinh", Quang Thắng tâm sự.
Đã suy nghĩ nhiều, đã khóc nhiều khi nhận ra mặt trái của sự nổi tiếng, Quang Thắng tâm sự mà không thể giấu nổi nỗi buồn trong mắt, trong giọng nói ngậm ngùi.
Sau khi Gặp nhau cuối tuần (GNCT) đóng cửa, công việc của anh có nhiều thay đổi?
Cũng không thay đổi nhiều, tôi vẫn đi diễn tỉnh và tham gia cộng tác với chương trình Ở nhà chủ nhật của VTV3. So với các diễn viên hài của GNCT, tôi có vất vả hơn, bởi các diễn viên khác đều thuộc một nhà hát nào đó nằm ngay tại Hà Nội, còn tôi vẫn cặm cụi đi đi về về từ Hải Phòng. 3 năm trước, tôi đã xin về Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng hiện tại tôi đang xin nghỉ một thời gian.
Nghe nói, hiện tại Quang Thắng phải vất vả làm việc để nuôi vợ con?
Sau khi vợ tôi sinh cháu thứ hai, nhu cầu sinh hoạt của gia đình có tăng lên. Cháu đầu đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Vợ tôi hiện công tác tại thư viện Hải Phòng, lương cũng bình thường. Những khó khăn của tôi nằm trong bối cảnh khó khăn chung của xã hội, và nghề diễn hiện nay. Bản thân gia đình tôi không khó, bởi luôn có nguồn “viện trợ” từ nước ngoài gửi về. Nhưng tôi thích kiếm tiền để lo cho gia đình mình, bởi nói gì thì nói, tiền của mình tiêu vẫn sướng nhất!
Bởi thế, có nhiều người bảo Quang Thắng tham công tiếc việc lắm…!
Tôi là người chịu khó. Việc gì cũng không nản. Cứ có việc là tôi lên đường, bất kể việc lớn hay nhỏ. Đi diễn tỉnh xa mấy cũng lặn lội đi, tinh thần phục vụ bà con cao lắm! (cười). Tôi đi diễn cũng vì yêu cầu công việc, ngồi ở nhà chẳng làm gì cũng chán…
Quang Thắng trong chương trình "Gặp nhau cuối năm"
Nghĩa là anh đang sống được bằng nghề diễn?
Sống thì sống được. Nhưng nghề diễn đâu chỉ có thế? Nếu chỉ để kiếm tiền, thì có nhiều cách. Càng sống lâu với nghề, tôi càng nghiệm ra những điều bạc bẽo…
Điều gì khiến anh “nghiệm” ra như vậy?
Chính những diễn viên sống với nhau không thật!
Anh nhận ra điều ấy từ… anh hay từ phía người khác?
Làm việc với nhau sẽ nhận ra ngay thôi. Tất cả chỉ là “xảo mép” hết! Những lời hay ho ca tụng nhau, những lời ngợi khen vai diễn của nhau… Đó chỉ là cái bề ngoài giả dối. Đấy là chưa kể những lời khen “đểu”. Tôi tự rút ra cho mình một “biện pháp”: Đi với bụt thì mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy!
Biết đâu họ chân thành, chẳng qua chỉ vì anh đa nghi quá?
Không, xưa nay tôi vốn nổi tiếng là người thật thà, chất phác! (cười). Chỉ có điều, người ta khó có thể hình dung ra những mâu thuẫn ngấm ngầm bên trong mỗi diễn viên. Chỉ khi bạn là một diễn viên, bạn mới hiểu.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như: góp ý cho vai diễn của nhau, nghĩ ra những chi tiết hay cho tiểu phẩm... Những chuyện “xun xoe” lấy cảm tình của đạo diễn, nói xấu sau lưng nhau, hoặc giành giật sô diễn của nhau đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”.
"Gặp nhau cuối tuần" cũng có những cơn sóng ngầm...
Xin hỏi thật, đó có phải là những chuyện diễn ra trong nội bộ diễn viên tham gia “Gặp nhau cuối tuần”?
Thì toàn từ đấy mà ra cả… Tôi biết ơn Gặp nhau cuối tuần, vì nhờ chương trình này, những nghệ sĩ như chúng tôi có được nhiều thứ. Nhưng lẽ đời, cái gì cũng có hai mặt. Khi sự nổi tiếng trở thành cơ hội, thì sự cạnh tranh và mâu thuẫn cũng bắt đầu phát sinh. Danh tiếng mà Gặp nhau cuối tuần mang lại khiến lịch diễn dày hơn, từ đó, tiền cũng nhiều hơn…
Gặp nhau cuối tuần không có lỗi, tất cả là do sự đố kỵ và lòng tham của con người mà ra. Lỗi tại đồng tiền, lỗi tại những hư danh, ảo vọng khiến cho tình người trở nên bạc bẽo. Có thể nói, đằng sau những vở hài kịch rôm rả tiếng cười là những bi kịch ngầm của mâu thuẫn diễn viên.
Anh nói thế có sợ động chạm?
Không!
Anh có ngại người khác sẽ phản ứng lại?
Tùy họ, đó là ý nghĩ của tôi. Tôi nghĩ, không phải ai cũng chọn cách nói thật như tôi.
Cảm xúc của anh khi nhận ra những mâu thuẫn bên trong giữa những diễn viên?
Tôi đã rất buồn và đã từng tâm sự với đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Đã bao giờ anh có ý định nói ra những điều ấy với các bạn diễn?
Tôi đã nói và nói nhiều là đằng khác.
Gia đình nhỏ của Quang Thắng
Phản ứng của họ ra sao?
Im lặng!
Vậy có thể hiểu, các anh chưa bao giờ là bạn?
Tôi đã từng nghĩ họ là bạn nhưng hóa ra không phải.
Khi GNCT đóng cửa, các diễn viên còn liên lạc với nhau?
Bầu sô vẫn mời diễn, chúng tôi vẫn gặp nhau và diễn cùng nhau thường xuyên. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể tâm sự thật nữa.
Nghề diễn bạc bẽo đến thế, sao anh vẫn gắn bó với nghề?
Tôi đã 40 tuổi rồi, còn làm được gì nữa? Đâm lao phải theo lao thôi, biết làm sao được. Tôi đã rất nhiều lần khóc vì nghề. Tôi vẫn ngẫm thấy, điều tôi thích nhất ở mình là tính thật thà, nhiều bạn bè. Và ghét nhất ở bản thân là… khó thuộc lời thoại! (cười).
Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện!
Ly Lan - Hàn Nguyệt