Thứ Ba, 10/04/2007 - 17:36

Ông bà Cruise đang làm gì?
(Dân trí) - Sau một thời gian dài yên vị với vai trò người vợ, người mẹ, sắp tới nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes sẽ trở lại với điện ảnh. Tin tức này cũng phần nào xoá bỏ tin đồn cho rằng Katie đang trở thành "nàng công chúa" bị nhốt trong toà lâu đài của chồng.

Bộ phim sắp tới có sự góp mặt của Katie Holmes là Mad Money cùng Diane Keaton và Queen Latifah. Song, chắc chắn, người tháp tùng Katie trong thời gian tới sẽ là ông Cruise và cô con gái cưng Suri ở Louisiana (Mỹ). Hiện tại, những thông tin chi tiết về bộ phim này vẫn chưa được tiết lộ.

 

Katie bắt đầu ngừng hoạt động điện ảnh kể từ bộ phim bom tấn Batman Begins (năm 2004). Tuy nhiên, vai diễn được kỳ vọng này của Katie đã bị chê trách nặng nề, và không thể giúp cô vượt qua nổi cái bóng Joey Potter trong sê-ri phim truyền hình Dawson's Creek (từ năm 1998 tới 2003).

 

Kể từ khi sinh con - bé Suri Cruise hồi tháng 4/2006, rồi kết hôn với Tom vào tháng 11/2006 tại Ý, Katie hoàn toàn “xả hơi”, cô chỉ quanh quẩn với những hoạt động PR, xuất hiện cùng chồng tại các chương trình quảng cáo…

 

Rất khó mới có nổi một bức ảnh

đầy đủ thành viên trong gia đình TomKat.

 

Không chỉ “cấm” vợ xuất hiện ở nơi cộng cộng, Tom Cruise cũng “kìm kẹp” cô con gái cưng tới mức không để ai tới gần cô bé. Còn nhớ, năm ngoái, phải sau gần 5 tháng kể từ ngày chào đời, TomKat mới để những hình ảnh đầu tiên của cô con gái lọt ra ngoài khi bán bộ ảnh gia đình cho tạp chí Vanity Fair. Có thông tin cho rằng, ông bà Cruise ngại trình diện con ở nơi công cộng vì sợ bé bị bắt cóc.

 

Mới đây, để chuẩn bị cho sinh nhật tròn một tuổi của bé Suri (18/4), ông bà Cruise đã đưa con gái tới cửa hàng cắt tóc để làm đẹp cho cô bé. Tuy nhiên, cặp đôi này đã đưa ra những yêu sách rất kỳ quặc đối với chuyên gia làm đầu: “Trong khi cắt tỉa và sửa sang mái tóc, Suri luôn ở trong tình trạng “không mảnh vải che thân” và không ai được phép nói chuyện khi ở gần bé”.

 

Cách thể hiện tình cảm của Tom đối với vợ là

những cái nắm tay thật chặt tại nơi công cộng.

 

Về phần Tom, sắp tới anh sẽ góp mặt trong bộ phim về đề tài chiến tranh với vai diễn Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Bộ phim là một câu chuyện có thật về cuộc đời của Stauffenberg - một quý tộc vùng Bavaria gia nhập quân đội và trở thành đại tá. Ông đã lập kế hoạch đánh bom ám sát Hitler năm 1944, tuy nhiên thất bại và sau đó Stauffenberg bị tử hình.

 

Cháu trai của Stauffenberg cho biết: “Tôi không có ý gây khó khăn cho Tom, cản trở công việc hay phê phán thái độ mộ đạo quá mức của anh ấy với những giáo phái thần bí. Tuy nhiên, tôi và mọi người lo rằng, bộ phim sẽ bị biến thành một công cụ để tuyên truyền giáo phái này”.

 

Mi Vân

Theo Chinadaily