Thứ Ba, 10/04/2007 - 07:35

Ca sĩ Thủy Tiên:

“Tôi không dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi”
(Dân trí) - "Tiên không tin anh Bảo lại là người lúc còn làm việc với nhau thì lên báo nói tốt về học trò mình, còn khi hết làm việc thì lại chê bai...", ca sĩ trẻ Thuỷ Tiên nói về nhạc sĩ Quốc Bảo.

Nhắc đến Thuỷ Tiên là người ta nhắc đến Quốc Bảo và nói đến Quốc Bảo là y như rằng có chữ Thuỷ Tiên. Vậy Thuỷ Tiên nghĩ như thế nào khi có người nói “vinh quang của Thuỷ Tiên đánh đổi bằng Quốc Bảo”?
 

Nếu chỉ cần “đánh đổi” với Quốc Bảo sẽ được “vinh quang” thì… buồn cười nhỉ, vả lại anh Bảo cũng không chịu đem mình ra để đánh đổi vinh quang cho một ai đâu, Tiên thì cũng không ngoại lệ. Huống chi hai chữ vinh quang ấy Tiên vẫn còn đang phải cố gắng rất nhiều để có được nó, Tiên không nghĩ hai chữ vinh quang lại dễ dàng có được như vậy.

 

Chia tay Quốc Bảo, nhưng người nghe vẫn thấy trong album “V” vừa ra mắt của Quốc Bảo có tên Thuỷ Tiên?

 

 “V” là dự án cuối cùng của Tiên và nhạc sĩ Quốc Bảo.

 

Trong “V” có hai bài hát nói về chuyện tình tuyệt vọng giữa Thuỷ Tiên và Quốc Bảo, người viết ca khúc là Quốc Bảo và người thể hiện là Thuỷ Tiên, cảm giác của Thuỷ Tiên thế nào khi thể hiện từng ca từ của tác phẩm đó?

 

Có 3 ca khúc nhạc sĩ Quốc Bảo viết cho Tiên, tuy nhiên Tiên chỉ thể hiện một trong số ba ca khúc đó. Hẹn là một ca khúc không có gì là tuyệt vọng, anh Bảo viết tặng Tiên sau một lời trách nhẹ rằng: “Dạo này anh ít quan tâm em quá nhé!”.

 

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nói: “Khi hát, họ là công cụ của âm nhạc chứ không còn là nội dung của bài hát nữa”, còn Thuỷ Tiên thì sao?

 

Đó là quan điểm cá nhân, Tiên không có ý kiến. Nếu ca sĩ mà nhập tâm vào ca khúc sẽ hát hay hơn đúng không?

 

“Thuỷ Tiên không đủ tiêu chuẩn làm học trò tôi. Xem cô ấy như là cháu, như con thì mới bỏ qua được những điều khiến tôi phiền muộn từ cô ấy, mới đủ bao dung để cùng cô ấy thoát khỏi những khủng hoảng, những ảo vọng, mới đủ kiên nhẫn để cùng cô ấy đi một đoạn đường”, nghe nhạc sĩ Quốc Bảo nói thế, Thuỷ Tiên nghĩ sao ?

 

Tiên nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn nào đấy từ người viết chăng? Tiên không tin anh Bảo lại là người lúc còn làm việc với nhau thì lên báo nói tốt về học trò mình, còn khi hết làm việc thì lại chê bai Tiên nào là không đủ năng lực, nào là ảo vọng.

 

Việc có năng lực để theo đuổi ước mơ của mình không thì Tiên nghĩ mình đã chứng minh được bằng những sản phẩm âm nhạc mình đã thực hiện. Còn thì, không thể nói những ước mơ của Tiên đều là ảo vọng được, Tiên biết mình đang ở đâu, khả năng của mình như thế nào và mục đích sống của mình là cái gì.

 

Ảo vọng là những người chỉ biết ngồi mơ đến vinh quang mà không có khả năng và không chịu làm việc, mà anh Bảo thì đâu có hát giùm Tiên được, trong khi Tiên vẫn đang cố gắng từng ngày…

  

Thông thường chia tay là chấm hết, nhưng Thuỷ Tiên và Quốc Bảo vẫn hợp tác với nhau để  cho ra những tác phẩm âm nhạc. Việc này nói lên điều gì?

 

Tiên và nhạc sĩ Quốc Bảo rơi vào trường hợp thông thường.

 

Thuỷ Tiên thường trốn tránh khi được hỏi về nguyên nhân khiến cho cuộc tình Thuỷ Tiên - Quốc Bảo tan vỡ, vậy giờ đây Thuỷ Tiên có định “mở” ra cánh cửa bí mật này không?

 

Đâu có gì là bí mật đâu! Chỉ là như thế này, hồi lúc Tiên mới ở quê lên Sài Gòn học nhạc, trong một lần thấy anh Bảo nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, cái điều mà chưa bao giờ Tiên được thấy ở những chàng trai quê mình. Có thế thôi rồi Tiên thần tượng rồi đâm ra yêu, nhưng rồi một ngày đẹp trời tình yêu cuốn gói ra đi. Chỉ đơn giản vậy thôi, Tiên thấy mọi chuyện nhẹ nhàng lắm, tại mọi người cứ phức tạp hoá vấn đề lên thêm thôi.

 

Mối quan hệ của Thuỷ Tiên và Quốc Bảo đã được cả hai thừa nhận, vậy tại sao khán giả vẫn thấy Quốc Bảo và Thuỷ Tiên thường có những câu trả lời “đầy khích bác”, phải chăng đấy là một hình thức PR kiểu mới cho Thuỷ Tiên?

 

Bạn tìm giúp Tiên một câu trả lời phỏng vấn nào “khích bác” nhạc sĩ Quốc Bảo đi. Tiên không điên mà dùng chuyện tình cảm đánh bóng tên tuổi trong khi anh Bảo nổi tiếng là đào hoa. Có mấy người quan tâm đến chuyện nhạc sĩ Quốc Bảo cặp với ai để đi mua đĩa cô đó về xem? Chỉ là Tiên có thì Tiên nhận là có, chứ ỏng eo bảo rằng: “Tôi chỉ xem anh ấy là thầy của mình” thì mới đúng là lố bịch.

 


Hồng Hà - T.T.Thúy