Thứ Hai, 09/04/2007 - 14:56

Những "bí mật" của Tạ Đình Phong

(Dân trí) - Khác với những lần trước, Tạ Đình Phong luôn từ chối mọi câu hỏi liên quan tới cuộc sống riêng, lần này, chàng diễn viên 27 tuổi đã đồng ý tiết lộ những bí mật riêng tư trên tạp chí Squat của Hong Kong.

Tạ Đình Phong là con trai của nam diễn viên huyền thoại Tạ Hiền và nữ diễn viên “đình đám” một thời của Hong Kong Địch Ba Lạp. Chàng diễn viên sinh năm 1980 này bắt đầu làm quen với làng giải trí khi còn rất trẻ (16 tuổi) với vai trò kép ca sĩ kiêm diễn viên của tập đoàn giải trí Emperor Entertainment Group (Hong Kong).

 

Sau gần 10 năm lao động nghệ thuật, Tạ Đình Phong đã có được một sự nghiệp khá ổn định và thành công trong nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và sáng tác.

 

Tuy nhiên, cuộc sống của anh chàng “lắm tài nhiều tật” này cũng gắn liền với các scandal đình đám: đụng xe, phóng xe vượt quá tốc độ, hẹn hò với “đàn chị” Vương Phi và mới đây là cuộc hôn nhân bí mật với nữ diễn viên trẻ Trương Bá Chi. Hiện, hai người đang chờ đợi sự ra đời của “quý tử” vào tháng 7 tới.

 

Dưới đây là những tâm sự chân thành của Tạ Đình Phong trên tạp chí Squat số tháng 4/2007:

 

Đôi lúc thấy mệt mỏi

 

“Là một ngôi sao hoạt động trên khắp các lĩnh vực của làng giải trí, tôi luôn phải đối mặt với sự hâm mộ cuồng nhiệt của các khán giả. Và điều đó khiến tôi phải gò mình sống theo những chuẩn mực. Thật mệt mỏi!”.

 

Không ít những kỷ niệm buồn

 

10 năm đi hát và biểu diễn, Tạ Đình Phong không chỉ biết tới những tiếng tung hô, ngưỡng mộ của khán giả, anh cũng khá nhiều lần phải đối mặt với những lời mạt sát: “Chuyện xảy ra 3 năm trước, tôi biểu diễn trên sân khấu và nghe phía dưới có tiếng nói vọng lên: “Biến khỏi sân khấu mau!”.

 

Lúc đó, vì đang biểu diễn nên tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Lúc chui vào cánh gà, nhìn thấy trợ lý của mình mắt rưng rưng lệ, tôi chỉ biết an ủi… Tôi tin vào bản thân mình. Tin vào thứ âm nhạc mà tôi đang theo đuổi”.

 

Thành công vì nỗ lực bản thân

 

“Các bạn biết không, sinh ra trong một gia đình toàn người nổi tiếng, không dễ dàng chút nào. Không ít tờ báo nói rằng, tôi gia nhập làng giải trí là nhờ có bố mẹ tôi. Tôi không phủ nhận điều đó, bởi quả thực, việc làm con của Tạ Hiền cũng giúp tôi có ít nhiều thuận lợi trong những lần đầu ra mắt. Nhưng những gì tôi đạt được ngày nay phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực và tài năng của tôi đấy chứ!

 

Thường xuyên chịu sức ép

 

“Các bạn biết không, với phần lớn những người tìm tới tôi, họ luôn yêu cầu tôi làm việc hết công suất, luôn đòi hỏi ở tôi sự hoàn hảo đến tuyệt đối bởi tôi là con của Tạ Hiền và Địch Ba Lạp. Trong suy nghĩ của họ: “Tạ Đình Phong phải đạt được 100% phong độ vì anh ấy là con nhà nòi”. Điều đó khiến tôi thường xuyên phải đối mặt với sức ép”.

 

Không bao giờ khiếp sợ

 

“Khi còn nhỏ, tôi rất sợ bóng tối. Một lần, bạn của bố mẹ tôi tụ tập tại nhà tôi để dự tiệc. Trong khi bố tôi tới tiếp chuyện một đám khác, thì đám còn lại bu lại để nói xấu bố tôi. Họ ghen tị với thành công của ông.

 

Lúc đó, tôi đứng sau cánh cửa và nghe được hết câu chuyện. Tôi rất muốn bước ra để biện minh cho bố, để thét lên rằng, họ đang nói dối… Từ đó, tôi không bao giờ sợ bất kỳ cái gì, tôi luôn tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ và bản lĩnh”.

 

Mi Vân

Theo Mingpao