Thứ Hai, 09/04/2007 - 06:07

Phong cách ca sĩ: Giống một ai đó hay phải thật sự... quái chiêu?
Đó là "mùa" pop - rock, hip hop, pop ballad, mùa âm hưởng dân ca và gần đây còn là mùa world music. Phong cách theo "mùa" còn thể hiện cả ở hình thức bên ngoài khi họ đua nhau sao chép thời trang, phong cách của các nghệ sĩ châu Á nổi tiếng...

Phong cách: "mùa" Hàn Quốc

 

Cách đây không lâu, Hứa Vĩ Văn sau một thời gian "mai danh ẩn tích" đã xuất hiện trở lại với một hình ảnh hoàn toàn khác so với anh trước đây. Và sự xuất hiện Hứa Vĩ Văn đã làm cho các fan của... Bi-Rain ngẩn ngơ vì anh rất giống với thần tượng của họ. Trong tháng đầu tiên, hình ảnh mới của Hứa Vĩ Văn làm cho fan Bi-Rain khó chịu và họ đã lên mạng viết rằng, họ không thích sự thay đổi này của Hứa Vĩ Văn. 

 

Gắn thêm một đôi mắt kính để mình lạ lẫm hơn không thành vấn đề đối với nhiều ca sĩ. Thế nên Lam Trường gần đây đã chọn cặp kính trắng, gọng đen để giúp mình lạ hơn. Nguyên Vũ khi xuất hiện trong gameshow Hát với ngôi sao cũng đi liền với cặp kính trắng. Sự xuất hiện của cặp kính trắng giúp họ trông trẻ trung hơn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng: "Sao dạo này nhìn cả hai anh giống Hàn Quốc quá. Nhất là Lam Trường trong liveshow Chuyện hôm qua đã có vài hình ảnh giống show Bi-Rain vừa qua (như tạo sân khấu có nước, lửa, pháo hoa và cảnh... cởi áo)".

 

Về điều này, cả Lam Trường và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đều lên tiếng phản ứng vì show diễn của Bi-Rain tới VN mới vào tháng 3, trong khi show Lam Trường đã được lên kịch bản cách đó gần một năm trời. Bị "gán" là giống sao Hàn còn có Minh Quân. 

 

Bên cạnh các nam ca sĩ, gần đây một số nữ ca sĩ còn thích chạy theo mốt của ngôi sao châu Á qua mái tóc, trang phục. Người được các nữ ca sĩ trẻ thích nhất có lẽ là BoA (ca sĩ nhạc pop đang hot nhất tại Hàn Quốc và Nhật Bản). 

 

Dòng nhạc: liên tục thay đổi

 

Bỏ qua hình thức bên ngoài, điều mà khán giả quan tâm nhiều nhất vẫn là sở trường về dòng nhạc mà các ca sĩ chúng ta theo đuổi. Các ca sĩ của ta vẫn luôn nói rằng theo đuổi một phong cách đã khó mà giữ được phong cách ấy lại càng khó hơn. Ấy vậy nhưng sau khi khó khăn để định hình một phong cách thì họ vội... quay lưng để tìm kiếm một phong cách khác.

 

Cách đây 2 năm, các ca sĩ đổ xô đi tìm những tình khúc vượt thời gian để rồi sau đó phát hành hàng loạt album theo dòng nhạc này. Chưa được bao lâu thì có ca sĩ lại tiếp tục "đổi món" qua rock. Hàng loạt album rock cùng ca khúc rock ra đời. Sau rock tiếp tục đến R&B còn hiện tại là xu hướng world music. Thật ra, world music vẫn còn khá xa lạ với nghệ sĩ nước ta và nó chỉ mới du nhập vào VN khoảng đầu năm 2001. Người đi tiên phong theo cách hòa âm mới mẻ này là nhạc sĩ Quốc Trung với album Em và tôi, Mây trắng bay về (Thanh Lam), rồi Ngày không mưa, Khu vườn yên tĩnh (Hồng Nhung), Đường xa vạn dặm... Đến nay thì các nhạc sĩ, ca sĩ phía Bắc gần như rất thích xu hướng mới này như: Thanh Phương, Thanh Lam, Tùng Dương, Lê Hiếu, nhóm 5 Dòng Kẻ, phía Nam có The Bells...

 

Có một thực tế là phong cách này rất khó đi vào lòng của đa số khán giả bởi theo nhận xét của nhiều người, nó "quái quái" thế nào ấy. Thế nhưng một ca sĩ đang nổi tiếng khẳng định: "Càng quái chiêu càng tốt vì thời bây giờ nếu không tìm một cái gì đó lạ lẫm thì rất dễ bị... trộn lẫn với ca sĩ khác".

 

Thay đổi phong cách, tìm một điều gì đó khác lạ để thu hút khán giả âu cũng là chuyện dễ hiểu và chuyện nên làm để ca sĩ có thể sống được với nghề. Song thiết nghĩ, sự thay đổi ấy có nhất định phải giống một ai đó hay phải thật sự... quái chiêu? 

 

Theo Dạ Ly

Thanh Niên